Ai cũng đang rất buồn cho nước mắt của Neymar, kể cả người không đam mê bóng đá

Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 10/12/2022

Đêm 9/12 vừa qua, Neymar cùng các đồng đội ở tuyển Brazil đã phải dừng chân tại tứ kết World Cup 2022. Không biết bao nhiêu từ ngữ và nước mắt mới đủ để diễn tả sự tiếc nuối này.

Neymar cùng đội tuyển Brazil đến World Cup 2022 với vị trí ứng cử viên chức vô địch. Có nhiều cơ sở cho sự kỳ vọng này như lịch sử bóng đá sáng chói của đất nước Nam Mỹ hay lâu lắm rồi Brazil mới có một lứa cầu thủ đồng đều và chất lượng như vậy,... Và một lý do quan trọng nhất nhì, họ có ngôi sao hàng đầu thế giới - Neymar (Neymar da Silva Santos Júnior, sinh năm 1992).

Ai cũng đang rất buồn cho nước mắt của Neymar, kể cả người không đam mê bóng đá - Ảnh 1.

Neymar là niềm hy vọng của tuyển Brazil (Ảnh: Neymar Jr.)

Bản thân Neymar cũng có rất nhiều sự kỳ vọng cho chính mình. Ngay trước lúc thi đấu, ngôi sao Brazil đăng story lên Instagram khoang để đồ của mình trong phòng thay đồ. Ở đó ngoài trang phục thi đấu còn hình ảnh con trai chàng cầu thủ và một chiếc cúp của World Cup bản mini.

Cách đây không lâu, giới truyền thông và người hâm mộ cũng chia sẻ rầm rộ ảnh nền điện thoại của Neymar. Một lần nữa, đó là ảnh chiếc cúp World Cup. Dù chính chủ chưa từng chia sẻ về những hình ảnh này nhưng không khó để hình dung ra nỗi khao khát được giơ cao chiếc cúp thật của chàng cầu thủ lớn cỡ nào.

Hình ảnh chiếc cúp World Cup mini trong khoang đồ của Neymar ở phòng thay đồ và hình nền điện thoại (Ảnh chụp màn hình + Getty)

Nhưng người ta vẫn bảo hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, nhất là ở một kỳ World Cup điên rồ như năm nay. Đêm 9/12 vừa qua, đội tuyển Brazil đã thua Croatia trên chấm phạt đền, chính thức dừng chân tại tứ kết World Cup 2022.

Chưa bao giờ người ta thấy Neymar khóc nhiều đến thế (Ảnh: Getty)

Kết thúc trận đấu, hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên MXH chính là những giọt nước mắt của Neymar. “Neymar” trở thành từ khóa phổ biến trên Facebook với 5 triệu người đang nói về chủ đề này. Đó là những kết quả biết nói cho sự thất vọng và nuối tiếc của người hâm mộ với kết quả của Brazil tại World Cup 2022, một sự thất vọng vô bờ bến.

“Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc”, “Tiếc cho Neymar sợ 4 năm nữa qua thời đỉnh cao rồi, không biết đá nổi nữa không mà đá”, “Tạm biệt những vũ điệu với lối đá cống hiến”, “Thương. Dù sao thì anh vẫn là nhà vô địch trong lòng em”, “Không muốn thấy cảnh này”, Xem Brazil vì Neymar đẹp trai nhưng sao thấy buồn quá nè!,... là những bình luận mà cộng đồng mạng Việt Nam dành cho Neymar. Ngay cả những người không quá am hiểu bóng đá cũng phải để tâm đến những giọt nước mắt của Neymar.

Ai cũng đang rất buồn cho nước mắt của Neymar, kể cả người không đam mê bóng đá - Ảnh 4.

"Neymar" là từ khóa phổ biến hôm nay

Ai cũng đang rất buồn cho nước mắt của Neymar, kể cả người không đam mê bóng đá - Ảnh 5.

Hàng triệu người nói về chủ đề này

Bài đăng về những giọt nước mắt của Neymar xuất hiện khắp nơi trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Sau trận đấu người ta cũng nói về chuyện Neymar cân nhắc rời đội tuyển Brazil, về chuyện đây là kỳ World Cup cuối cùng của chàng cầu thủ. Năm nay Neymar 30 tuổi, 4 năm nữa là 34 tuổi trong khi “lão tướng” Luka Modrić của Croatia đã 37 tuổi và vẫn thi đấu như thanh niên ngoài 20. Nói đi cũng phải nói lại, Brazil là đất nước sản sinh ra hàng loạt ngôi sao hàng công, liệu 4 năm nữa Neymar có còn giữ được suất đá chính không thì khó mà biết được. Tất nhiên mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng việc không còn được chứng kiến Neymar thi đấu trong màu áo vàng xanh sẽ là tiếc nuối lớn với người hâm mộ.

Bóng đá là thế, có đội thắng và có đội thua, có người khóc vì hạnh phúc và cũng có người khóc vì tiếc nuối. Đây cũng chính là lý do khiến bộ môn này luôn hấp dẫn với tất cả mọi người. Quan trọng nhất là sau những lần bỏ lỡ này, Neymar nói riêng và đội tuyển Brazil nói chung sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Biết đâu 4 năm nữa, Neymar và đồng đội có thể vừa nhảy Samba vừa giơ cao chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ 6?