Tại cơ quan điều tra, Long cho biết: “Tôi bị lừa, chỉ làm theo chỉ đạo của hai người kia sau đó lấy tiền công. Tôi chỉ biết đó là dung dịch gây bỏng chứ không biết đó là axit”.
Hành động tạt axit trả thù người yêu của hai thanh niên phải trả giá khi mới đây công an đã bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý cho hành vi cố ý gây thương tích.
Đến cơ quan điều tra công an quận 9 (TP. HCM) cha mẹ của nghi can Lê Thanh Sang (18 tuổi) khóc nghẹn trong đau đớn khi gặp con: "Tại cha mẹ không biết dạy nên con mới gây ra lỗi lầm".
Để thực hiện kế hoạch hủy hoại nhan sắc người yêu, Sang rủ thêm Thanh tham gia và hứa sau khi thành công sẽ trả cho Thanh bằng cách bán rẻ 1 điện thoại iPhone 4 giá 100.000 đồng.