Ấn Độ: 6 trẻ em chết đuối khi nhảy xuống hồ tắm dưới nắng nóng 48 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 00:42 29/05/2015

6 trẻ em Ấn Độ có độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi đã bị chết đuối sau khi nhảy xuống hồ nước lớn để giải nhiệt dưới thời tiết nắng nóng lên tới 48 độ C.

Những ngày qua, người dân Ấn Độ đã phải trải qua những ngày nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử khi nhiệt độ tại nhiều khu vực lên tới gần 50 độ C. Theo số liệu mới nhất, hơn 1.400 người dân vô tội đã thiệt mạng do nắng nóng. Trong đó, vụ việc thương tâm nhất được ghi nhận là trường hợp 6 trẻ nhỏ cùng chết đuối do tắm dưới hồ để tránh khỏi cái nóng 48 độ C ở làng Alugunur.

Báo chí địa phương đưa tin sau khi cùng nhau chơi cricket, 6 đứa trẻ đã nhảy xuống hồ nước lớn để tắm. Tuy nhiên, do nước quá sâu lại không biết bơi nên 5 trong số 6 đứa trẻ đã bị đuối nước. Duy chỉ có 1 đứa trẻ biết bơi, tuy nhiên, cậu bé được cho là cũng đã thiệt mạng khi cố cứu sống những người bạn của mình.




Người thân đau đớn bên thi thể con em mình.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính của những đứa trẻ gồm Yachamaneni Pratheesh, 13 tuổi; em trai 10 tuổi Pradyumna; cặp song sinh Juvvadi và Suhith Soumith, 8 tuổi; Joginapalli Shiva Sai, 14 tuổi; và Danaboina Sai Srijan Reddy, cũng 14 tuổi.

Điều tra viên G. Narender đến từ Karimnagar cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 27/5 và duy chỉ có Joginapalli Shiva Sai biết bơi. Boinapalli Rohan, 1 người bạn cùng chơi với nhóm các nạn nhân, đã không tham gia bơi nên ngay khi sự việc xảy ra, cậu bé đã nhanh chóng chạy về gọi người lớn và cảnh sát. Mặc dù đội thợ lặn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng cũng không thể cứu được bất kỳ ai.

Sự việc thương tâm xảy ra khi thời tiết nắng nóng đang bao phủ khắp Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người. Các chuyên gia thời tiết cho biết tình hình nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới, gây nguy hại nghiêm trọng tới người dân. 


Một đứa trẻ đang tắm giải nhiệt tại New Delhi vào ngày 28/5.



Nguồn nước mát giúp các em giảm bớt sự nóng nực.

Một chú khỉ tự mình tìm kiếm nguồn nước mát.


Người dân để dưa dưới nước để dưa được tươi.

(Nguồn: Dailymail)