Nhiều đấng mày râu không tiếc công sức, tiền của săn lùng rượu ngâm từ các loại động vật quý hiếm như bào thai hổ; chân, tay gấu... để tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe.
Nhiều tay buôn lậu khiến cảnh sát dở khóc dở cười khi cố gắng cất giấu và vận chuyển ốc sên, hổ hay những con chim ruồi... vượt qua trạm kiểm soát sân bay.
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất luôn nổi tiếng với độ chịu chơi và giàu có, nhưng mặt trái của sự giàu có là sẽ bị mất trộm, thậm chí bị mất cả thú dữ như hổ, báo và sư tử.
Vào lúc 4h sáng ngày 7.12, ông Trần Xuân Cường, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã bàn giao thành công 2 con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.
Một cậu bé cả gan trèo qua khu vực cấm để vuốt ve hổ dữ. Tuy nhiên, cậu đã bị hổ cắn đứt cả 1 bên tay. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến người xem vô cùng sợ hãi.
Sau khi được cảnh sát giải cứu khỏi cảnh cầm tù, ba chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan đã bắt đầu nảy sinh và dần dần bồi đắp tình bạn kỳ lạ giữa chúng với nhau.