Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy!

AMT - Thiết kế: Trường Dương, Theo Đời sống pháp luật 09:19 26/04/2024

Tết vừa qua, "Tết" lại tới…

Tua ngược thời gian vòng về quá khứ một chút, tầm này 3 tháng trước, bạn đang làm gì, bạn nhớ không?

Theo lịch Vạn Niên quê ta, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm Giáp Thìn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày này 3 tháng trước là 18 tháp Chạp năm Quý Mão - Sắp Tết, nói thế cho nhanh.

Chúng ta khi ấy đang bận rộn chuẩn bị cúng ông Công - ông Táo; hoặc không, thì cũng háo hức chờ thưởng, nô nức sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, "trẩy hội, vui xuân".

Quay về hiện tại, dù 3 tháng đã trôi qua, nhưng cảm giác lúc này cũng không khác là mấy. Nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), thì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng chằn chẵn 5 ngày. Chẳng khác nào một "cái Tết thứ hai".

Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy! - Ảnh 1.

Hội công sở hối hả về quê, đi chơi, book xe công nghệ "khó như lên trời"

Những câu chuyện chốn công sở cả tuần nay thật khiến người ta cảm thấy như mình đang bị "deja vu".

"Bao giờ về quê đấy?"

"Có đi chơi đâu không?"

"Qua lễ phải đi cà phê cái nhỉ?"

Họa hoằn lắm mới thấy có một lời hối thúc truyền động lực, tựa như "thôi cố làm cho xong hết đi, còn nghỉ lễ".

Thứ 2 vẫn thấy anh em đồng nghiệp tề tựu đông đủ, qua thứ Ba đã có một vài ghế trống, tới thứ 4 đột nhiên nhận được vài tin nhắn nhờ vả "xuống nhận đồ ship hộ chị với, chị xin về quê nghỉ sớm rồi". Đến hôm nay thì thôi khỏi nói, cảm giác như mình là người cuối cùng còn cần mẫn đi làm.

7h tối nhận "lời cảm ơn" từ máy chấm công, bước ra đường, lại một lần nữa cảm giác "ơ cứ như sắp Tết" dội vào người.

Đành rằng ở Hà Nội, 7-8h tối vẫn tắc đường là chuyện thường tình, không có gì khó hiểu, nhất là dịp cận lễ, xe khách "tăng ca" đưa những đứa con xa nhà về quê. Nhưng đến cả việc đặt xe công nghệ để đỡ phải "tê chân mỏi gối" vì tắc đường quá khiếp, mà cũng phải mòn mỏi chờ gần nửa tiếng đồng hồ mới có xế nhận, thì quả là kỳ lạ.

Yên vị trên xe, rất có thể cuộc trò chuyện với bác tài lại một lần nữa đưa chúng ta bay cái vèo về thời điểm này cách đây 3 tháng.

"Nay vẫn còn đi làm hả cháu?".

"Thế bao giờ về quê?".

"Nghỉ lễ này có được thưởng không? Bác chạy hết ngày mai cũng về quê thôi".

Về được tới nhà, sõng soài trên giường vì quá mệt, điện thoại lại rung bần bật vì "thầy bu" gọi, cốt cũng chỉ để hỏi "bao giờ con về đấy?", kèm theo lời dặn dò "không phải mua gì về đâu, nhà không thiếu gì cả".

Đấy, làm sao mà không bị "deja vu" cho được? Nhưng mà chưa hết. Ngay cả việc đặt bộ quần áo mới để mặc đi "chơi Tết", hay muốn mua ít quà về quê cũng muôn vàn trắc trở. Tự đi mua thì đường quá đông quá tắc. Đặt ship trước cả tuần rồi vẫn chưa thấy hàng về tay, nóng lòng nhắn tin cho shop, cũng chỉ nhận được một câu trấn an "yên tâm, kịp ship trước lễ nha em".

Cái tầm này, có lẽ chẳng có ai còn tinh thần làm việc nữa cả, dù mong ước "tiền đầy túi" thì vẫn luôn ở đó. Từ bác tài xế chạy xe công nghệ, cho tới anh shipper, hội kinh doanh online hay cả dân văn phòng, ai cũng "nhanh còn về quê"; hoặc không thì cũng là "nhanh còn đi chơi".

Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy! - Ảnh 2.

Vì sao giờ còn ngồi làm việc tập trung thì xứng đáng gọi là thiên thần?

Nếu bạn chưa biết: Có hẳn một thuật ngữ miêu tả cảm giác uể oải, chán chẳng muốn làm gì nữa của chúng ta trước mỗi kỳ nghỉ lễ, chính là "Holiday Click-off".

Càng tới gần ngày nghỉ, chúng ta càng bồn chồn, háo hức, ngồi trước máy tính mà trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc được tề tựu cùng bạn bè, bay nhảy vui chơi, hoặc ngủ cho đẫy mắt. Thế nên, cũng không có gì khó hiểu khi hiệu suất làm việc những ngày cận lễ lại suy giảm.

Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy! - Ảnh 3.

Ở phía bên kia bán cầu, khảo sát của Peakon trên 12.000 dân văn phòng Mỹ, Anh và Đức cũng cho ra kết quả lao đao không kém: 50% nhân sự Mỹ trước kỳ nghỉ Giáng Sinh đã bắt đầu mất tập trung làm việc từ 15-16 tháng 12; nhân sự ở Anh thì khá khẩm hơn chút, cố thủ thêm được 3 ngày và bắt đầu giảm hiệu suất từ ngày 18. Khảo sát này cũng cho thấy nhân sự trẻ, đặc biệt là Gen Z có khả năng bật chế độ ăn chơi sớm hơn các nhân sự lớn tuổi.

Holiday Click-off có thể được xem là một hiện tượng toàn cầu. Mặc dù cảm giác nôn nao mong ngóng kỳ nghỉ dài có vẻ vô hại, nhưng nó sẽ sớm trở thành kẻ thù của công việc, thậm chí đe dọa khả năng thăng tiến tương lai của bạn nếu lãnh đạo nhận ra sự sao nhãng của bạn.

Vậy nên mới bảo nếu lúc này mà còn hùng hục làm việc, bạn quả là khác biệt so với số đông, gọi luôn là thiên thần cũng được.

Đừng tiếc một lời khen, một cái vỗ tay cho chính mình nhé!

Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy! - Ảnh 4.
Xin thông báo: Kỳ nghỉ Tết thứ 2 sắp bắt đầu, không giao thừa chẳng bánh chưng nhưng kẹt xe và cảm giác lâng lâng thì không khác mấy! - Ảnh 5.
https://kenh14.vn/xin-thong-bao-ky-nghi-tet-thu-2-sap-bat-dau-khong-giao-thua-chang-banh-chung-nhung-ket-xe-va-cam-giac-lang-lang-thi-khong-khac-may-20240425222121942.chn