Vuốt ve hổ trong sở thú, cậu bé bị cắn nát tay

, Theo Trí Thức Trẻ 11:54 01/08/2014

Một cậu bé cả gan trèo qua khu vực cấm để vuốt ve hổ dữ. Tuy nhiên, cậu đã bị hổ cắn đứt cả 1 bên tay. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến người xem vô cùng sợ hãi.

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé 11 tuổi bị hổ cắn nát tay.

Những nhân chứng có mặt ở sở thú Cascavel, Brazil cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cậu bé liên tục gào khóc "Tôi chết mất, tôi không thể cảm nhận được bàn tay của tôi nữa."

Đoạn clip được ghi lại tại hiện trường cho thấy cậu bé 11 tuổi đã bước vào khu vực bên trong rào chắn với sự đồng ý của cha mặc cho có biển cấm đến gần. Được biết, cậu em trai 3 tuổi của nạn nhân cũng đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. 


Cậu bé đưa tay qua khung sắt để vuốt ve hổ dữ.


Ngay sau đó, con hổ quay lại, cắn đứt tay cậu bé.


Cậu bé ngã vật ra phía sau.


Mọi người tập trung giải cứu cậu bé.

Thầy giáo âm nhạc Ricardo Espindola - người đã giúp cha con nạn nhân trong lúc đợi xe cứu thương tới - cho biết "Cậu bé đã đưa cho con hổ cả 1 miếng mồi to. Tôi đã gào thét ầm ĩ khi chứng kiến sự việc. Cậu bé thực sự choáng váng, không nói nên lời và liên tục kêu rằng mình sẽ chết".



Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu và đưa cậu bé tới bệnh viện.

Tại hiện trường, cậu bé đã được sơ cứu trước khi được đưa tới bệnh viện. Được biết, tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nối lại tay cho cậu bé. Theo những nhân viên trong sở thú, con hổ có tên là Hu và là 1 trong những con hổ "ngọt ngào, hiền lành" nhất sở thú.