Ngày cuối năm "kiếm ăn" khá khẩm hơn ngày thường, nhưng ngày nhiều cũng chỉ được khoảng 300.000 đồng là cao, đó là lương của những người thợ mộc “di động” trên địa bàn Hà Nội.
Những ngày qua, cộng đồng mạng và nhiều người dân xôn xao quanh một bài viết về xe hủ tiếu gõ nấu nước lèo bằng chuột cống tại TP.HCM, đăng tải trên một trang web. Nhưng đó là những thông tin không chính xác.
Giữa lòng Thủ đô giàu có là "khu ổ chuột" với những căn nhà, túp lều bé tí, lụp xụp. Đây là nơi trú ẩn của những người lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội).
Chị Mai tiếp chúng tôi trong căn nhà lụp xụp 10m2 ở bãi giữa sông Hồng. Căn bệnh tim và những khối u bẩm sinh rất lớn trên người đã khiến cuộc đời người đàn bà nghèo lại càng thêm khốn khó, chật vật...
Dạo qua những con phố lớn của Hà Nội trong kì nghỉ lễ, nếu bước chậm lại sẽ bắt gặp được nhiều khoảnh khắc lao động đáng quý khiến ngày 1/5 trở nên ý nghĩa hơn.