Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm

Gia Hân - Clip: Di Anh, Theo Đời sống pháp luật 15:05 27/04/2024

Những người dân miền Tây lênh đênh trên ghe thuyền mưu sinh ở chợ nổi TP.HCM không dám bật quạt ban ngày để tiết kiệm điện cho bình ắc quy. Nhiều người lên bờ bán trái cây, lên mui thuyền hóng chút gió giữa cái nóng hầm hập khó thở những ngày qua.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP.HCM ngày 27/4 sáng và chiều tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt cao nhất khoảng 38 độ C. Thực tế đo được, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm hơn 42 độ C, nóng đổ lửa.

Giữa cái nắng cháy da cháy thịt đó, những tiểu thương từ vùng quê An Giang, Long An... đã theo ghe thuyền của mình lên thành phố, cập bến Kênh Tẻ, Quận 7, họp thành chợ nổi bán các đặc sản quê, trái cây.

Chật vật với nóng oi bức trong những chiếc ghe thuyền không có chút gió

Không có nhà cửa, mọi sinh hoạt của người dân diễn ra trên con thuyền lênh đênh sông nước suốt hàng chục năm nay. Những ngày qua, họ phải chật vật chống chọi với cái nóng hầm hập trong chính nơi ở của mình.

Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm - Ảnh 2.

Những người miền Tây sinh sống trên ghe đang đối mặt với nắng nóng ngộp thở ở TP.HCM thời gian qua.

Ông Lê Văn Tạm, 60 tuổi, từ An Giang men theo sông nước đến TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán trái cây. Giữa trưa nắng, mồ hôi tuôn ra uớt đẫm cả áo, trên ghe có một chiếc quạt nhưng ông cũng chẳng dám bật vì muốn tiết kiệm điện cho buổi tối. Nhiều lúc không chịu nổi, ông đợi bớt nắng rồi lên mui thuyền hoặc lên bờ tìm bóng cây để tránh nóng.

Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm - Ảnh 3.

Có quạt điện nhưng không dám bật, ông Tạm liên tục quạt tay để xua đi cái nóng bức trong con thuyền của mình

Trên ghe không có điện, các tiểu thương đều phải tự trang bị một, hai chiếc bình ắc quy sạc đầy điện. Ban ngày họ tiết kiệm để chiều tối còn đủ điện thắp sáng đèn, nấu bếp, bật quạt để dễ ngủ hơn.

"Buổi trưa là chị không dám xuống ghe luôn, nóng không chịu nổi, nóng ghê lắm. Nhưng cũng phải chịu thôi, cuộc sống mà", chị Nguyễn Thị Mai Liên, 46 tuổi, quê Bến Tre nói.

Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm - Ảnh 4.

Những chiếc ghe được phủ bạt lên trên lớp tôn, che chắn kỹ lưỡng để tránh nắng nhưng cũng không thể làm dịu được cái nóng oi bức xộc vào

Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm - Ảnh 5.

Chị Liên trùm kín mít cả mặt mày tay chân, chỉ còn chừa khoảng trống ở mắt. Chị mưu sinh bằng việc bán mít, dừa.

Chị Dương Ngọc Thảo, 47 tuổi, quê Long An thì đánh giá mùa nóng năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm khiến chị cũng bị sốc nhiệt. "9,10 giờ đêm chỉ mới dám bật quạt để ngủ đến sáng. Sáng là tắt để tiết kiệm điện, mà có bật thì quạt cũng thổi ra hơi nóng mà thôi", chị Thảo chia sẻ.

Ở nơi người dân không dám bật quạt dù TP.HCM nóng đổ lửa từ sáng đến đêm - Ảnh 6.

Khi nhiều người còn đang băn khoăn không biết nên bật điều hòa hay không, thì ở nơi đây, các tiểu thương thậm chí còn không dám bật quạt

Mọi người đều mong sớm có mưa giải nhiệt để giải thoát không khí oi bức ngày qua ngày này

https://kenh14.vn/o-noi-nguoi-dan-khong-dam-bat-quat-du-tphcm-nong-do-lua-tu-sang-den-dem-20240427143014395.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày