Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/07/2013

Chị Mai tiếp chúng tôi trong căn nhà lụp xụp 10m2 ở bãi giữa sông Hồng. Căn bệnh tim và những khối u bẩm sinh rất lớn trên người đã khiến cuộc đời người đàn bà nghèo lại càng thêm khốn khó, chật vật...

Sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái ở làng quê Sen Chiểu (xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), chị Kiều Thị Mai (SN 1966) đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn với nhiều bệnh hiểm nghèo và thiếu thốn đủ đường. 

Chị Mai sớm có tuổi thơ cơ cực. Bố mẹ mất sớm để lại chị Mai và em gái đang còn nhỏ, không người thân nương tựa. Năm 13 tuổi, chị Mai cùng cô em gái phải lang thang lên Hà Nội bươn chải để tự kiếm sống. Một thời gian dài đi làm thuê, kiếm sống ở trong nội thành nhưng số tiền đi làm không đủ tiền thuê trọ, ăn uống, cuộc sống khổ cực và thiếu thốn cứ bám lấy chị Mai. 

Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng 1
Hai mẹ con chị Mai chỉ sống trong căn nhà hơn 10m2 ở xóm nổi, bãi giữa sông Hồng.

Đến năm 1995, sau khi lập gia đình, người chồng chị Mai cũng không khá giả gì mấy. Tiền chẳng có, không còn con đường nào khác, cả hai đã dọn về xóm nổi, bãi giữa sông Hồng dựng một túp lều để sinh sống cho đến nay.

Chúng tôi tìm về nhà chị Mai ở xóm nổi, bãi giữa sông Hồng, con đường đến nhà chị khá vòng vèo và nguy hiểm. Sau một hồi tìm đường, chúng tôi cũng đến được nhà chị. Nói là nhà cho lịch sự nhưng chỉ là túp lều hơn 10m2 dựng tạm trên mặt sông. Mặc dù chưa biết chúng tôi là ai, nhưng thấy có khách là chị Mai đã ra tiếp đón niềm nở.

Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng 2
Chị Mai kể về cuộc sống của mình.

Vừa ngồi xuống nền nhà, chị Mai kể: “Chồng đi làm nhà chỉ có hai mẹ con, cuộc sống chỉ ra vào ở trong túp lều này thôi chú ạ”. Nói được một câu, chị Mai lại thở hổn hển bởi sức khỏe của chị rất yếu. 

Chị nói: "Cách đây mấy ngày tôi quên uống thuốc, trên đường đi làm chân tay run rẩy, người vã mồ hôi, không còn tí sức lực nào nữa". 

Năm 2008, khi đi khám, chị Mai phát hiện bị bệnh tim hở van 3 lá, hẹp 3 lá, hẹp động mạch chủ 2 lá, bệnh vôi hóa, cộng thêm đó là những khối u bẩm sinh mọc xung quanh người gây đau đớn mỗi ngày. Để có tiền lo cho cuộc sống, tiền thuốc thang, chị Mai đã phải xin đi làm quét dọn, lau chùi vệ sinh. 

Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng 3
Bữa cơm trưa của hai mẹ con chị Mai chỉ có măng luộc.

Hàng ngày, sáng nào cũng vậy, chị Mai ăn 3.000 đồng tiền cháo, rồi đạp xe gần 10km đi làm từ sáng sớm đến buổi trưa thì xong việc và được công ty trả cho 1.500.000 đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi đó, chị chưa đủ lo tiền thuốc cho mình huống gì nuôi con gái. Theo chị Mai, “từ khi lâm bệnh đến nay, mỗi ngày ít nhất phải mất 30.000 đồng tiền thuốc. Bây giờ nếu không có thuốc thì chết lúc nào không biết”

Chính vì không có tiền, hai vợ chồng chỉ có một người con gái duy nhất là cháu Nguyễn Thị Nhung (SN 1996) cũng phải nghỉ học từ năm lớp 6 để đi làm thêm kiếm sống. Tuy nhiên, sức khỏe của cháu cũng không được tốt như những đứa bạn cùng trang lứa. “Bây giờ đi làm nhìn những lũ trẻ bằng tuổi nó đạp xe đi học tôi thấy có lỗi với nó, nhưng không có tiền đành phải chịu”, chị Mai chia sẻ.

Khi hỏi sao chị không về quê để ở, chị Mai than thở: "Ở quê giờ không có nhà cửa, không có ruộng để canh tác, việc làm cũng không có lại càng khó khăn hơn". 

Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng 4
Ngoài bệnh tim chị còn mang trên mình những khối u bẩm sinh, nếu dùng kéo mổ là chết.

"Ở đây, hai mẹ con cũng được hàng xóm cưu mang khi ốm đau bệnh tật, nên cứ sống được ngày nào thì tốt ngày đấy. Nhiều hôm hai mẹ con hết tiền không có gì ăn, hàng xóm lại mang thức ăn sang cho", chị Mai nghẹn ngào nói.

Kể về cô em gái, chị Mai cho biết cô ấy cũng đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn cũng chẳng khác chị, dù sống ở gần đây nhưng không mấy khi chị em gặp nhau. Chị Mai ốm đau bệnh tật, sống chết lúc nào không biết, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em gái chị cũng không giúp được gì cả. 

Vừa nói, chị Mai vừa đứng dậy vào phía trong lấy cho chúng tôi xem một túi hồ sơ bệnh án. Mong ước lớn nhất của chị Mai bây giờ là chữa khỏi bệnh tim để tiếp tục làm việc và nuôi con. Còn những khối u bẩm sinh thì không thể nào chữa trị được nữa, trước đây khi mới phát bệnh đi khám bác sĩ bảo nếu như đụng dao kéo vào sẽ chết ngay.

Người đàn bà bệnh tật trong túp lều 10m2 giữa sông Hồng 5
Chị Mai mang trong người rất nhiều bệnh.

Thấy hoàn cảnh chị Mai khó khăn nên một số người có lòng hảo tâm đã tìm đến chia sẻ, cho thuốc men và tiền bạc. Chị Mai cho biết: "Có một người tên Quảng mỗi tháng đến đây một lần, khi nào cũng mang thuốc đến cho. Không chỉ riêng tôi mà trong xóm này chú ấy còn giúp một số người nữa. Chính bản thân tôi nhờ có chú ấy mà đỡ được rất nhiều tiền thuốc". 

Bệnh tình chị Mai ngày càng nặng, phải điều trị lâu dài, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nên rất cần những tấm lòng giúp đỡ để chị Mai có thể sống khỏe mạnh thêm một thời gian nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gọi cho cháu Nhung (con gái chị Mai) theo số điện thoại 0167.597.3695 .

Hoặc đến tận nơi xóm nổi, bãi giữa sông Hồng, nơi gia đình chị Kiều Thị Mai đang sinh sống.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày