Sĩ tử vẫn miệt mài ôn bài trước môn thi đầu Đợt 2

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 06:46 09/07/2012

Sáng nay (ngày 9/7), gần 500.000 sĩ tử sẽ bước thi môn đầu tiên kì thi ĐH đợt 2. Sĩ tử sẽ thi môn Văn khối C, D và môn Toán khối B.

Theo ghi nhận của chúng tớ, các sĩ tử thi khối B, C, D và các môn năng khiếu đã có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm từ khoảng 5h30 - 6h, mặc dù 6h30 mới là giờ chính thức vào phòng thi. Được biết, sau đợt 1 thi khối A với đề rất "khoai" vừa rồi, teen mình đang rất cố gắng tập trung trí tuệ và sức lực vào đợt 2 này để kiếm một tấm vé vào cổng trường đại học.

Tại Hà Nội

Có mặt từ sáng sớm tại điểm thi trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chúng tớ bắt gặp rất nhiều phụ huynh và sĩ tử đến trường thi từ rất sớm. Hôm nay là buổi thi đầu tiên của tất cả các khối B, C, D nên ai cũng sợ lượng thí sinh nhiều sẽ dẫn tới tắc đường.


 

 

 









 

 



Sáng nay, các sĩ tử dự thi vào trường sẽ bắt đầu với môn Văn của khối C và D1 (trường không có ngành nào tuyển khối B). Theo quan sát của chúng tớ, nhiều bạn còn mang cả vở đến, tranh thủ học lại bài lần cuối trước khi vào phòng thi. Ai cũng mang tâm trạng lo lắng, rất hiếm gặp nụ cười trên khuôn mặt sĩ tử tại trường thi này.


Bạn Kiều Oanh (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội) cho biết: "Trường tớ hàng năm lấy điểm không quá cao nhưng tớ vẫn rất run. Hôm qua tới làm thủ tục mới nghe các bạn truyền tai nhau về tỉ lệ chọi của trường năm nay là 1/3.3, thấp hơn nhiều so với năm ngoái, và chỉ tiêu năm nay cũng nhiều hơn nữa. Điều đó làm tớ yên tâm hơn phần nào. Mong là lát nữa sẽ làm bài tốt để củng cố tinh thần cho những môn sau"




 


Nhiều phụ huynh đưa con đi thi cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Có bác thì giục con mình ăn sáng thật nhanh để vào trường sớm, người khác lại luôn ngồi bên cạnh, kể chuyện và lấy lại tinh thần cho con, có bác thì sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trầm tư. Tất cả tâm trạng đều hướng về môn thi đầu tiên trong sáng nay, đều mong cho con mình làm bài thật tốt.



Có số bạn đến muộn, hớt hải vào phòng thi. Điều này sẽ khiến các bạn hồi hộp hơn đấy. Ở những buổi thi sau các sĩ tử nên đến sớm nhất nhé

Bác Hào (Thanh Hóa) thì lại bày tỏ sự lo lắng cho thời tiết hai ngày sắp tới. "Ở quê mẹ nó xem dự báo thời tiết, gọi ra báo với hai bố con là sắp tới nắng to, bác lo lắm. Nhà trọ thì chật hẹp, lại đông người, không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con bé không". Bên cạnh, bạn Ngọc Hà con gái bác cũng ánh mắt đăm chiêu.


Với các môn thi khối B, sáng nay, chúng tớ đã có mặt tại hội đồng thi trường ĐH Y Hà Nội - là ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất khối B vài năm trở lại đây. Buổi sáng, các sỹ tử nhà ta sẽ “chinh chiến” với môn Sinh học đầu tiên. Theo như tìm hiểu của chúng tớ thì phần đông các sỹ tử đều tỏ ra “í ẹ” môn Sinh nhất trong 3 môn của khối B. Vậy nên cảm giác lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt của từng bạn.



Ngay từ tờ mờ sớm, rất nhiều sĩ tử và phụ huynh đã có mặt tại hội đồng thi. Có lẽ các bạn ấy ở xa, đi sớm để tránh tắc đường. Rất nhiều thí sinh tranh thủ ăn điểm tâm sáng hay ôn lại bài dù chỉ còn ít phút nữa là đến giờ thi. Các bậc phụ huynh đưa con em đi thi thì chọn vỉa hè để làm nơi để xe và ngồi đợi con em. Lực lượng sinh viên tình nguyện ở đây cũng hết sức nhiệt tình và hồ hởi.

Bạn Nam này khá lo cho bài thi môn Sinh của mình


Thí sinh Hương Lan (Thanh Hóa) cho biết: “Ngay từ nhỏ mình đã ước mơ được làm bác sỹ rồi. Dù đã ôn luyện rất kỹ nhưng mình vẫn còn hơi lo lắng, điểm đầu vào ở đây cao lắm nên chỉ cần sơ xảy chút thôi là đã đứng giữa ranh giới của đỗ và trượt rồi. Nhất là khi môn thi sáng nay lại là môn Sinh- môn mình thiếu tự tin nhất trong 3 môn. Đến giờ này thì chỉ còn  biết cố gắng hết sức thôi!”



Bác Hùng (phụ huynh) lại có những chia sẻ: “Con tôi thi khối A vừa rồi kết quả cũng khá ưng ý. Tuy nhiên, do đã đăng ký cả khối B nên tôi vẫn quyết định cho cháu đi thi. Một cơ hội mới của mình thì không dại gì mà từ chối. Hơn nữa, nếu may mắn đỗ thì cháu cũng có nhiều sự lựa chọn hơn!”



Tại Đà Nẵng

Sáng sớm ngày hôm nay, từ lúc 5h30 nhiều thí sinh đã tập trung bên ngoài hội đồng thi trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng. Các bạn tranh thủ ăn sáng rồi mua thêm ít đồ dùng học tập để chuẩn bị vào phòng thi. Hội đồng thi Trần Phú chủ yếu là các bạn nữ nên không khí khá trầm và căng thẳng. Nhiều bạn lo lắng đến mức khi được bố mẹ chở trên xe đã tranh thủ ngồi sau đọc bài. 


Mua thêm bút...


... ăn sáng 




... và ôn bài ngay trước cổng trường.

Các bậc phụ huynh cũng vì thế mà sốt ruột theo. Vừa chở con mình đến cổng là các bác dặn dò đủ điều. Bạn Thu Hương (quê ở Quảng Trị) không giấu nổi sự lo lắng: "Mình chỉ thi mỗi khối D chứ không thi thêm bất kỳ khối nào và cũng không có ý định thi Cao đẳng. Vì là dân Xã hội nên môn Văn và Ngoại ngữ là 2 môn thế mạnh của mình. Nếu sáng nay làm bài không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến các môn khác, mình rất lo."












Tất tả chạy vào phòng thi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

5h30 có mặt tại trường THCS Võ Trường Toản là điểm thi của trường ĐH Luật, chúng tớ đã chộp nhanh những hành động tất bật cũng như tâm trạng căng thẳng của các bạn sĩ tử khi chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.


Vẫn tương tự như đợt khi khối A vừa rồi. Các sĩ tử đều tập trung từ rất sớm để ăn sáng, cũng như ôn tập lại bài vở. Tuy nhiên, chúng tớ nhận thấy hầu hết bạn nào cũng cảm thấy căng thẳng, lo lắng, thập chí là bị áp lực. "Do đợt vừa rồi mình thi khối A không được tốt lắm, nên lần này mình lại càng cảm thấy áp lực hơn" - bạn Trung Hiếu nhà ở quận 5 cho biết. Hiếu cũng tâm sự thêm là tối qua, cậu bạn đã ôn bài cho tới hơn 1h sáng, rồi thức dậy lúc 5h, nên lúc tói trường thi, Hiếu cứ ngáp ngắn, ngáp dài liên tục. 



Hỏi thăm một bác là phụ huynh sĩ tử Bích Châu (Bình Thạnh), cô cho biết: "Tối qua nó học cũng hăng lắm, cô thấy sợ nó mệt nên khuyên nó thôi đi ngủ đi. Thế mà nó vẫn khăng khăng học cho tới hơn 12 giờ đêm. Sáng ra nó lại than thở với cô là mệt quá. Cô thấy phụ huynh bây giờ một số người cũng nghĩ rất là thoáng rồi, chẳng còn ai thúc ép con mình học cho căng não ra mới thôi. Nên cô cũng không muốn tạp áp lực gì cho con mình".