Teen thở phào vì đề Sử "dễ thở", đề Toán khối D, B vừa sức

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 17:03 09/07/2012

Buổi thi thứ 2 cũng khiến teen "thở phào" không kém gì buổi thi đầu tiên vào sáng nay.

Môn Toán khối B:



So với thời tiết buổi sáng thì tại hội đồng trường ĐH Y Hà Nội, thời tiết chiều có nắng và nhiệt độ cao hơn. Vì vậy mà vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh chờ con. Nhất là khi các sỹ tử của chúng ta đã vừa phải trải qua 3 tiếng căng thẳng để hoàn thành bài thi Toán.



Thanh Hòa (Nam Định) - một trong những thí sinh ra khỏi trường thi sớm nhất chia sẻ: "Đề toán khá vừa sức, nhưng vẫn mang tính phân loại cao. Mình làm xong bài rồi nên nộp bài ra sớm để đỡ căng thẳng. Câu "dễ xơi" nhất tất nhiên vẫn là câu khảo sát đồ thị hàm số, còn câu có vẻ hóc húa nhất theo mình là câu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Nói chung sau 2 môn thi hôm nay, mình cảm thấy khá thoải mái để bước vào môn thi sáng mai".










Quang Huy (Lạng Sơn) tươi cười: "Có lẽ ước mơ bác sỹ của mình ngày một tới gần rồi. Mình tự tin vào 90% kết quả bài làm môn Toán. Mình thi chính khối B nên đã dồn hết sức lực vào để học Toán, Hóa và Sinh. Hy vọng ngày mai đề Hóa cũng sẽ vừa sức và phân loại được thí sinh như đề 2 môn thi hôm nay".



Bác Xuân Nam (phụ huynh) lại có những bộc bạch: "Từ xưa tới nay thì môn toán của khối B thường có đôi chút dễ hơn khối A. Vì vậy mà chắc ai cũng có thể thấy có nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi trước giờ làm bài với gương mặt tươi tỉnh. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, sau 2 môn thi khá vừa sức ngày hôm nay thì môn Hóa ngày mai sẽ là một thử thách lớn đối với các sỹ tử khối B".

Môn Toán khối D: 



Tại hội đồng thi trường Học Viện Ngân Hàng, 16h25 đã có thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi. Theo thí sinh này, đề Toán khối D năm nay vừa sức, bạn ấy làm còn một câu nữa, biết là sẽ khó mà nghĩ ra nên đã nộp bài để ra trước cho đỡ căng thẳng.




Tiếp sau thí sinh này, lác đác có 3, 4 thí sinh khác bước ra với vẻ mặt khá vui vẻ. Các cô bác phụ huynh thi nhau hỏi có làm được bài không, đề có khó không. Càng có thêm người bước ra, phụ huynh càng thấp thỏm nghó nghiêng xem con mình đã ra chưa với vẻ mặt lo lắng.


Đúng 17h15, hiệu lệnh trống hết giờ vang lên, các sĩ tử lần lượt đổ ra cổng trường. Tuy rằng mỗi người sẽ có cách đánh giá khác nhau, tuy nhiên nhìn chung hầu hết các thí sinh đều nhận định đề Toán khối D1 năm nay vừa sức.







Tuy nhiên các bạn cũng khá mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng





Bạn Hồng Hạnh (Hà Nội) cho biết: "Cũng như đề Văn sáng nay, đề Toán năm nay không quá khó đối với các thí sinh. Học sinh khá có hể làm ngon lành 7 đến 8 điểm. Mình bị vướng câu hai câu là câu tìm giá trị nhỏ nhất và câu hình không gian nhưng cũng không lo lắm, vì những câu khác làm khá tốt".




Ông bố này rất vui mừng vì con gái làm tốt bài thi

Bạn Thanh Hùng (Phú Thọ) nhận xét: "Đề Toán năm nay tương đương năm ngoái, khá vừa sức cho thí sinh khối D1. Mình thấy trong 10 câu thì có đến 7 câu chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể làm tốt. Phần số phức dễ, câu tích phân thì hơi rắc rối một chút nhưng cũng ra đáp án mà theo mình là chính xác".



Thí sinh xem lại bài sau giờ thi

Nhìn mặt bằng năm nay thí sinh khối D dường như khá may mắn vì cả đề Toán lẫn đề Văn đều không khó. Tuy nhiên mấu chốt của khối thi này là môn tiếng Anh vào sáng mai, vì thường thì tiếng Anh khối D năm nào cũng khá "khoai".


Teen về nhà, chuẩn bị sức khỏe và tâm lý để hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh sáng mai

Ở điểm thi HV Ngân hàng, chúng tớ cũng bắt gặp khá nhiều người nhà và sĩ tử vi phạm luật giao thông:




Tại Đà Nẵng, Tại Đà Nẵng, ở điểm thi trường Đại học kinh tế đà Nẵng, từ lúc 4h30 đã có một vài thí sinh kết thúc phần thi của mình. Bạn nữ đầu tiên bước ra cổng trường cho chúng tớ biết: "Mình chỉ làm được 60% bài thi thôi, nán lại cũng không làm thêm bài nào hết nên đành ra sớm vậy".





Một lúc sau thì nhiều thí sinh hơn bước ra khỏi cổng. Đội tình nguyện viên phải làm việc vất vả hơn mới không có tình trạng tắc đường. Các bác phụ huynh đều đứng ngồi không yên vì lo lắng.











Nhìn chung, những thí sinh ở hội đồng thi nay đều hớn hở vì làm bài được. Một bạn nam kể: "Không biết có phải vì đề khối A khó hơn nên mình cảm thấy đề Toán khối D dễ xơi hay không, chứ đề này thì những ai học cơ bản cũng làm được đến 60 - 70% rồi".


Môn Lịch Sử khối C



Trái ngược với thời tiết nắng nóng ở Miền Bắc và Miền Trung, buổi thi chiều nay ở TP.Hồ Chí Minh có một cơn mưa làm xoa dịu cái nóng và nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. 










Từ lúc 16h30, các thí sinh đầu tiên đã bước ra khỏi phòng thi. Tâm trạng các bạn rất khác nhau. Đề thi Lịch sử gồm có 4 câu hỏi, có 1 câu thuộc phần riêng. 






Theo ghi nhận của chúng tớ thì phần lớn thí sinh được phỏng vấn cho rằng đề thi môn Lịch sử chỉ hơi dài nhưng tương đối vừa sức với đa số thí sinh khối C.

Đề năm nay chủ yếu là tổng quan về lịch sử Việt Nam và thế giới, không quá đi sâu vào những sự kiện, chi tiết như các đề thi năm trước. Đề năm nay cũng không đánh đố nhiều. Tuy nhiên, câu 2 khá rộng với câu hỏi: "Từ năm 1919 đến năm 2000, Việt Nam đã trải qua những thời kỳ nào?" khiến nhiều sĩ tử lúng túng. Hầu hết các bạn cho biết rằng chỉ nhớ được thời kỳ chứ không nêu và phân tích sâu được. 





Bạn Cao Ngọc Oanh (Phan Thiết) nói: “Mình suýt sai về mấy cái dữ kiện thời gian. May mà cuối giờ nhớ ra nên sửa kịp. Có nhiều chỗ mình không nhớ phải viết chi tiết nào nên lôi hết trong sách giáo khoa ra”.

Còn bạn Lã Đặng Tâm Minh (Khánh Hòa) cho biết: “Mình làm cũng kịp thời gian, nhưng phải cố gắng lướt qua mấy chỗ vì đề dài quá. Mình nghĩ trả lời thì ai cũng trả lời được, cơ bản là phải trả lời đúng ý trong barem mới được điểm”.













 
Ra khỏi phòng thi là kiểm tra bài làm bằng cách xem lại sách

Bố vui mừng khôn xiết khi con gái bảo làm được bài

Vậy là các bạn đã vượt được 2/3 chặng đường của đợt thi Đại học thứ 2. Sáng ngày mai 10/7 các bạn hoàn thành môn cuối cùng của kì thi Đại học 2012.