"Văn hoá thần tượng" được đưa vào đề Văn khối D

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 09:19 09/07/2012

Một câu hỏi rất thú vị đã được đưa vào đề Văn khối D thi Đại học: "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa."

Sáng nay (9/7/2011), các sĩ tử thi khối B, C, D và các môn năng khiếu đã có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm từ khoảng 5h30 - 6h, mặc dù 6h30 mới là giờ chính thức vào phòng thi. Được biết, sau đợt 1 thi khối A với đề rất "khoai" vừa rồi, teen mình đang rất cố gắng tập trung trí tuệ và sức lực vào đợt 2 này để kiếm một tấm vé vào cổng trường đại học.

Hiện tại các thí sinh tham dự kì thi ĐH đợt 2  đã kết thúc môn thi đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Cùng xem các bạn í đã làm bài thế nào nhé!

Môn Sinh: Đề vừa sức với teen khối B

















Chúng tớ đã có mặt tại trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường mơ ước của rất nhiều các bác sĩ, y tá tương lai. Trước giờ G, các sĩ tử ở hội đồng thi Đại học Y mang nhiều chia sẻ khác nhau. 

5 phút trước khi hết giờ làm bài, không khí trường thi vẫn im lìm. 5 phút sau khi trống đánh hết giờ, đã có bóng dáng thí sinh đầu tiên ra với gương mặt hồ hởi, vui vẻ.. Bạn í chia sẻ: "Theo cá nhân tớ, một người thi khối A là chính nhưng cũng đã dành tương đối thời gian đầu tư cho môn Sinh học thì đề thi năm nay hơi dài, tuy nhiên lại vừa sức và sát chương trình. Những câu bài tập tính toán thì không khó lắm , tuy nhiên phần lý thuyết lại chiếm hơi nhiều, phải suy nghĩ  lâu và dễ bị đánh lừa. Dù chưa hoàn thành trọng vẹn bài thi nhưng tớ đã chọn giải pháp "random" vào những câu không làm được và nộp bài sớm để tránh căng thẳng."


Càng về sau, số lượng thí sinh ra về càng tăng. Mỗi người một vẻ mặt, mỗi người một tâm trạng, khác nhau nhưng phần lớn các thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì  đề Sinh khá "dễ thở".Tuy nhiên, cũng không phải là không có những gương mặt lo lắng, thiếu tự tin.Cô Nhàn (Nam Định) chia sẻ: "Tuy con cô là con gái nhưng cháu lại rất đam mê ngành này và quyết tâm thi bằng được. Cô cũng có nghe em nói rằng bài thi sáng nay làm không được tốt lắm. Một phần vì Sinh là môn mà em yếu nhất. Cô hơi lo lắng cho 2 môn thi còn lại"











Mẹ phấn khởi vì con trai làm được bài


Tuy nhiên cũng có sĩ tử không được hài lòng về bài thi của mình 

Theo phần lớn các sĩ tử, đề môn Sinh năm nay không khó, nếu lực học khá thì có thể làm được 7 - 8 điểm. Phần lý thuyết năm nay dễ ăn điểm hơn năm ngoái, còn  phần bài tập mang tính phân loại cao, có nhiều câu khá khoai, "hóc xương" nhất là phần hoán vị gen.

Theo ghi nhận của chúng tớ thì phần lớn teen ở hội đồng thi Đại học Y làm bài thi sinh khá tốt. Thi xong, các sĩ tử lập tức về nhà sớm để có một tinh thần tốt nhất cho môn Toán chiều nay.

Môn Văn khối D: 


Tại hội đồng thi trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 9h25p đã có thí sinh ra khỏi phòng thi. Tuy nhiên, hầu hết những thí sinh này đều chưa làm xong bài. Có bạn mới chỉ làm hết 1 tờ giấy sải đã vội vàng xin ra vì... không nghĩ thêm được gì nữa. 

"Môn Văn không phải là sở trường của mình, vì thế mình không chú tâm ôn lắm. Mình thấy câu nghị luận xã hội khó hơn cả. Đề đã khó, ngồi trong phòng thi căng thẳng nên chỉ mong hết 2/3 thời gian để ra ngoài. Mình sẽ cố gắng 2 môn Toán và Tiếng Anh để gỡ điểm" - Thí sinh Thành Trung (Lạng Sơn) cho biết.










Những thí sinh ra sau đa số nhận định đề không khó. Tác phẩm Vợ chồng A Phủ là một tác phẩm được học và phân tích kĩ, cũng được thầy cô dặn là một trong những tác phẩm quan trọng cần phải học kĩ nên câu 2 điểm không quá khó đối với thí sinh.

Bạn Thanh Huyền (Hà Nội) cho biết: "Mình ấn tượng nhất là câu nghị luận xã hội. Đề bài đã đánh trúng những "nhức nhối" của văn hóa thần tượng trong suốt thời gian qua. Đọc đề xong là mình làm câu đó đầu tiên. Đây cũng là một câu mà mình rất tâm đắc với bài làm"

Ở phần riêng, đề nâng cao thì các bạn nhận định là hơi khó. Bạn Hoàng Anh (Nam Định) tiếc nuối: "Nếu được chọn lại mình sẽ chọn phần cơ bản. Lúc đó mình nghĩ mình học sách nâng cao và cũng đã học kĩ bài thơ này nên chọn, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó"




Bạn nữ này có lẽ "trúng tủ" khi cười rất tươi sau khi ra khỏi phòng thi


Vân Miu cũng hồ hời chia sẻ rằng bạn ấy làm tốt bài thi môn văn


Đặc biệt là câu nghị luận xã hội về văn hóa thần tượng được bạn ý rất thích và viết ngon lành



Đề Văn khối C: Thí sinh "chết như rạ" vì trật tủ



Có mặt tại trường THCS Võ Trường Toản TP.HCM thi khối C, mới 9h15 chúng tớ đã thấy có hơn chục bạn bước ra khỏi trường thi. Một số phụ huynh ngồi ở ngoài bắt đầu ùa ra hỏi đề và khả năng làm bài của các bạn như thế nào. Phần lớn những thí sinh ra sớm đều nói là đề Văn khối C rất khó vói 3 câu hỏi. Câu một đề bài hỏi: "Hai người phụ nữ trong bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông" là ai? Và nêu ý nghĩa của hai người phụ nữ đó" là câu hỏi mà phần lớn bạn nào cũng làm được. Nhưng đến phần nghị luận xã hội thì các bạn đều cảm thấy "khó xơi".








Bạn nữ này nói với bạn trai về bài làm môn Văn của mình ngay sau khi ra khỏi phòng thi. Bạn ấy có lẽ làm tốt vì rất phấn khởi.

Có vài bạn thật lòng trả lời rằng đề Văn khối C năm nay khó hơn khối D rất nhiều, thậm chí chỉ làm được 3 trang là đã ra về.

Sau khi nghe như thế, các bác phụ huynh bắt đầu cảm thấy nôn nóng, vì đến 10h30 mới hết giờ thi. Hiện tại ở trước cổng trường thi mọi người đều xôn xao, trông đến khi con mình bước ra.


Bạn thí sinh phân tích lại đề cho một phụ huynh khác.






Cô bạn vội vã chạy ra để báo tin cho người thân.







Tuy nhiên, sau khi hết thời gian làm bài, nhiều bạn mặt buồn rầu, rồi thẫn thờ nhìn đề thi. Trò chuyện với 6 bạn thì hết 5 bạn bảo: "Trật tủ rồi! Câu số 1 năm ngoái đã cho ra nên chúng tớ chẳng ai thèm ôn lại, thậm chí thầy cô ở trường cũng không nhắc đến. Sáng nay vào phòng thi đọc đề, chúng tớ sựng luôn cả người vì chưa hề liếc mắt đến bài "Ai đã đặt tên cho dòng sông".




Hai bạn ủ rũ vì đề Văn năm nay trật tủ.






Ai cũng đăm chiu nhìn vào đề thi.


Tại Đà Nẵng: 

Môn Văn có thời gian thi là 180 phút, nhưng các bác phụ huynh đã đứng chờ từ khi các bạn bước vào phòng thi đến khi trống đánh. Thời tiết Đà Nẵng oi bức, khiến ai cũng uể oải. Từ lúc 9h45 chúng tớ đã thấy một số thí sinh ở điểm thi THPT Trần Phú bước ra phòng thi với vẻ mệt mỏi. Các bạn ra sớm cho biết đề dài và không... trúng tủ, nên ra sớm để về ôn tiếp 2 môn Toán và Anh để vớt vát. Một bạn chia sẻ: "Với mình thì phần riêng quá khó, mình gần như không nghĩ thêm được ý gì để làm. Một phần cũng vì tâm lý, mình kết thúc bài thi sớm để về ôn tiếp môn Anh."

Ngược lại, một số bạn ra sau rất tâm đắc với câu 2 điểm. Bạn M.K hào hứng: "Đề nghịa luận xã hội quá hay, mình cầm đề lên là bắt tay vào làm luôn. Đề này sát với thực tế nữa nên mình thích lắm."

Nhìn chung, các bạn ở hội đồng thi Trần Phú làm không tốt lắm. Kết thúc môn thi vào buổi trưa nắng nữa nên ai cũng không thoải mái. 



Các bác phụ huynh chờ con trước cổng trường gần 3 tiếng.





Trưa nóng làm các sĩ tử khó chịu.

Cô bạn này rất hào hứng vì đề văn vừa tầm.



Đội nắng che ô cho sĩ tử.