Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém!

Phương Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/09/2018

Vì chuyện hòa thân với Mông Cổ mà hoàng cung Như Ý Truyện độ này nhộn nhịp hẳn lên. Chính vì chuyện này khiến cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa Thái Hậu và Hoàng Hậu càng thêm sứt mẻ.

Cuộc chiến nơi hậu cung chưa bao giờ hạ nhiệt và còn ngày càng khốc liệt hơn trong các phim cung đấu. Người người tính toán, nhà nhà âm mưu, chuyện hôn nhân đại sự hoàng thân quốc thích xưa nay vẫn luôn là một cuộc giao dịch để đổi lấy mối thâm tình hữu nghị giữa hai nhà và trong Hậu Cung Như Ý Truyện cũng vậy.

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 1.

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu ở Tử Cấm Thành (Nguồn: Như Ý Truyện collection)

Để củng cố mối quan hệ giữa Thanh triều và Mông Cổ, Càn Long (Hoắc Kiếm Hoa) phải chọn một người địa vị tôn quý thích hợp để gả đi. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có Nhu Thục công chúa Hằng Đề (Vương Hạc Nhuận) – thứ nữ của Thái Hậu và Hòa Kính công chúa Cảnh Sắt (Quan Tuyết Doanh) – thứ nữ của Hoàng Hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) cũng vừa đến tuổi cập kê phù hợp để hòa thân. Nhưng Mông Cổ xa xôi, phận làm nữ nhân lấy chồng xa xứ như con sáo sang sông biết đâu ngày mẹ con gặp lại.

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 2.

Thái Hậu và Nhu Thục công chúa Hằng Đề

Vốn vừa mất đi đích tử, Hoàng hậu chỉ còn lại đứa con gái duy nhất nay lại phải gả đi nên nhất định không đành lòng. Phía Thái hậu lại càng không muốn lần nữa thêm một đứa con gái phải gả xa. Thương con, không muốn gả con xa, những người làm mẹ đều quyết tâm giữ con lại bên mình, đùn đẩy hôn sự cho đối phương, vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn. Và thế là mưu kế lại được bày ra giữa mẹ chồng - con dâu, người thua cuộc chính là người có con gái phải hòa thân với Mông Cổ.

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 3.

Cuộc gặp mặt của những người mẹ

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 4.

Thái hậu đi trước một bước ban tặng vòng trân châu cho Cảnh Sắt như quà hồi môn

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 5.

Thâm ý của Thái hậu không vừa

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 6.

Nhưng Hoàng hậu cũng cao tay chẳng kém, tặng cho Hằng Đề đôi chim uyên ương

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 7.

Đây cũng chính là món quà do chính tiên đế Ung Chính tặng Lang Hoa trong ngày thành hôn của nàng với Càn Long

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 8.

"Nhu Thục là cô cô, gả đi mới thích hợp"

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 9.

"Cảnh Sắt là trưởng nữ của vua, địa vị vô cùng tôn quý, nên gả đi mới xứng"

Nhìn thoáng qua thì ai cũng có ý tốt nhưng thực chất cả Thái hậu và Hoàng hậu chỉ muốn đẩy đi điều mình không muốn nhận về. Từng lời nói trong cuộc đối thoại đều chứa đầy ẩn ý. Lang Hoa một mực muốn giữ Cảnh Sắt lại để dạy dỗ thêm mấy năm vì lý do công chúa còn nhỏ. Mặt khác Thái Hậu thẳng thừng: "Người đợi Cảnh Sắt lớn được nhưng Mông Cổ thì không đợi nổi."

Cuối cùng, sau khi được "quân sư" Như Ý (Châu Tấn) giúp đỡ, Hoàng hậu đành nhường lại phần thắng cho Thái Hậu rồi ôm buồn đau mà đổ bệnh. Thánh chỉ ban xuống, Hòa Kính công chúa thay cô mẫu Hằng Đề gả đi Mông Cổ.

Đâu chỉ có tranh sủng, cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu ở Như Ý Truyện cũng kịch tính không kém! - Ảnh 10.

Cảnh Sắt khấu đầu từ biệt Phú Sát Hoàng Hậu

Thân làm con cháu hoàng tộc phải lấy xã tắc làm trọng, tất cả vì vinh hoa của gia tộc, hy sinh vì quốc thái dân an. Có mấy ai sống trong cung điện nguy nga làm chủ được cuộc đời của chính mình đâu. Ngay như Ung Chính cũng đã có lần nói với Càn Long (khi ấy vẫn là Hoằng Lịch): "Trẫm ngồi trên long ỷ này cũng không thể tùy theo ý muốn. Lời nói, hành động đều là vì cơ nghiệp Đại Thanh. Chuyện con phải làm chưa chắc là chuyện con muốn làm."

Hậu Cung Như Ý Truyện đang được chiếu trên trang mạng Tencent từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần lúc 20h, riêng tài khoản VIP sẽ được xem trước 8 tập.