"Hoàng tử gác mái" làm loạn ở Đài Loan

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 31/05/2012

Thậm chí, làn sóng hâm mộ "Rooftop Prince" chẳng hề thua kém bom tấn cổ trang "The Moon Embracing The Sun" đâu nhé!

Một trong những nhân tố hàng đầu thúc đẩy làn sóng Hallyu phát triển mạnh mẽ và công phá thành công các thị trường giải trí trong khu vực chính là sự xuất hiện của các chàng hoàng tử "đẹp hơn hoa". Đương nhiên, Đài Loan cũng không phải ngoại lệ. Trong thời gian gần đây, khán giả nơi này liên tiếp bị các chàng Thái tử xứ Hàn "đốn ngã". Làn sóng hâm mộ "Quốc vương Mặt Trời" Kim Soo Hyun vừa chấm dứt, cơn sốt Hoàng tử gác mái đã "hoành hành" trên quê hương của dòng phim thần tượng. 


Sau khi The Moon Embracing The Sun kết thúc trình chiếu vào tối ngày 28/5 trên kênh truyền hình GTV với điểm rating ngất ngưởng 1.8, Rooftop Prince liền được chọn lên sóng kế tiếp. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Thái tử Yoo Chun cùng F3 đã gây ra một cơn sốt không kém "đàn anh". Theo thống kê, tỷ lệ người xem bộ phim trong ngày "xuất trận" ngay lập tức đạt mức 1.46. Đây là thành tích ra mắt cao nhất với 1 bộ phim Hàn tại xứ Đài trong những năm gần đây.


Đáng ngạc nhiên hơn, một bảng số liệu thống kê khác cũng cho biết: Nếu chỉ tính riêng khán giả nữ thuộc độ tuổi từ 45 - 54 thì tỷ lệ theo dõi bộ phim sẽ đạt thành tích cực "khủng" - 3.99. Xem ra, Hoàng tử gác mái rất được lòng các quý bà quý cô nội trợ.  



Nguyên nhân chủ chốt khiến Rooftop Prince được yêu thích cuồng nhiệt như vậy là bởi bộ phim sử dụng 1 đề tài đang rất hot trong làng phim truyền hình châu Á hiện nay: xuyên không. Từ thời đại Chosun lưu lạc đến Seoul thế kỷ 21, Thái tử Lee Gak cùng quần thần đã phải học cách thích nghi với cuộc sống hiện đại, qua đó dần trưởng thành. Ngoài ra, sự góp mặt của 1 trong những ngôi sao Hayllyu hàng đầu - mỹ nam JYJ Yoo Chun - cũng là 1 lý do khiến bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.