Những đặc trưng không-đụng-hàng của “Thái tử” Yoo Chun

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:06 27/05/2012

Mê đồ ngọt nhất, khóc nhiều nhất, thông minh nhất và... vào tù nhiều nhất?!

Từ trước đến nay, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc không hề thiếu các chàng hoàng tử. Thế nhưng, nhân vật Thái tử Lee Gak trong bộ phim truyền hình Rooftop Prince do nam diễn viên Park Yoo Chun thể hiện vẫn tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, anh còn khiến thiên hạ phải liên tục “đứng ngồi không yên”. Vậy nguyên nhân do đâu mà Lee Gak lại được dân tình ưu ái đến thế? Để biết đáp án, hãy cùng chúng tớ nghía qua những đặc trưng không-đụng-hàng của anh chàng có xuất thân hoàng tộc này nhé!

1. Thái tử mê đồ ngọt nhất

Mê mẩn đồ ngọt là điểm đặc biệt đầu tiên ở Thái tử Lee Gak. Sinh ra và lớn lên ở thời Chosun, vì vậy anh chàng chẳng hề có chút khái niệm nào về những đồ ăn, thức uống của người hiện đại như kem, sữa chua, nước ngọt… Tuy nhiên, vừa được nếm thử là anh lập tức bị “nghiện” những món này ngay. Thế là sau đó, đi đến đâu Thái tử cũng tranh thủ “măm măm” cho bằng được.





Có hôm đi siêu thị, Lee Gak không ngại ngùng mà vác cả lô lốc sữa chua về nhà. Chẳng những vậy, đồ ngọt còn là “vũ khí” dễ khiến anh chàng xiêu lòng nhất trong bất kì hoàn cảnh nào. Bằng chứng là trong một lần cùng đi cáp treo với Park Ha (Han Ji Min), vì sợ nguy hiểm nên Lee Gak nhất mực không chịu đi. Thế là cô nàng Park Ha đành phải xuất chiêu. Cô hứa sẽ mời Thái tử ăn đồ ngọt. Nghe thấy thế, anh liền đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.




2. Thái tử mau nước mắt nhất

Nói về khoản mau nước mắt thì có lẽ ít chàng trai nào có thể qua mặt được Lee Gak. Đầu tiên là vì quá đau khổ trước cái chết bất ngờ của Thái tử phi ở thời Chosun, anh đã gào khóc ngay trước mặt các quần thần của mình. Sau đó, lúc nhìn lại chiếc khăn tay, Thái tử điển trai lại không kìm được nước mắt.



Tưởng chừng khi đến thế giới hiện đại thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thực tế, ở thế kỉ 21, Lee Gak còn… khóc nhiều hơn thế nữa. Nguyên nhân khiến anh chàng rơi lệ không ai khác ngoài cô nàng Park Ha.




3. Thái tử đa mưu túc trí nhất

Nếu không làm Thái tử thì có lẽ Lee Gak đã trở thành thám tử rồi cũng nên. Với đầu óc nhanh nhạy cộng thêm khả năng phán đoán siêu cấp, anh không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra những mối liên hệ giữa các nhân vật ở thế kỉ 21 và thời Chosun.



Ngoài ra, nhờ sự thông minh của mình mà Lee Gak đã liên tục khiến kẻ xấu Yong Tae Mu (Lee Tae Sung) phải lao đao. Chẳng những vậy, anh còn nhanh chóng “lật tẩy” ác nữ Hong Se Na (Jung Yoo Mi) làm cho cô nàng nhiều phen “muối mặt”.



4. Thái tử… vào tù nhiều nhất

Đặc trưng không-đụng-hàng cuối cùng ở Thái tử Lee Gak chính là số lần anh phải… vào tù. Có lẽ, ít có chàng thái tử nào lâm vào hoàn cảnh éo le như anh ấy. Lần đầu là vừa “chân ướt chân ráo” đến Seoul năm 2012, do mong muốn được về nhà nên Lee Gak đã cùng bộ ba cận thần “đột nhập” cung cấm. Thế là cả bốn liền bị tống vào tù. Sau khi thoát nạn, tưởng rằng Thái tử sẽ cẩn thận hơn. Nhưng không may, vì bị kẻ gian hãm hại nên anh chàng đành bất đắc dĩ vào thăm trại giam một lần nữa.