"Hoàng tử gác mái" đã "cưa đổ" tớ như thế nào?

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/05/2012

Dù đã chính thức kết thúc nhưng chắc chắn, dư âm của bộ phim sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả nhiều ngày nữa.

Sau hơn 2 tháng lên sóng với 20 tập phim, cuối cùng hành trình vượt thời gian của chàng Thái tử Lee Gak (Park Yoo Chun) và bộ ba cận thần đã kết thúc. Tuy rating không cao chót vót như những bom tấn khác nhưng Rooftop Prince vẫn khiến không ít dân ghiền phim “phát sốt, phát rét” trong suốt thời gian qua. Hơn thế nữa, nó còn đem đến cho người xem vô số cung bậc cảm xúc khác nhau. Có thể nói, Hoàng tử gác mái là câu chuyện chứa đựng cả nụ cười lẫn nước mắt. 




“Bật mí” cho các bạn biết nhé, Rooftop Prince thu hút tớ ngay từ… tựa phim. Thường thì những thành viên hoàng tộc đều sống trong cung điện nguy nga. Đằng này, chàng Thái tử của chúng ta lại phải tá túc trên tầng gác mái. Vừa nghe qua cũng đã thấy là lạ rồi phải không? Ngoài ra, tớ còn bị ấn tượng bởi nội dung của tác phẩm. Mặc dù mô-típ vượt thời gian không quá mới mẻ nhưng cũng khá lâu rồi, các nhà làm phim xứ kim chi mới "khai quật" lại thể loại này. Vì vậy, tớ rất hiếu kì về chuyến du hành của các nhân vật trong phim.


Nói về lực lượng thì ngoài 2 con át chủ bài là Park Yoo Chun và Han Ji Min, Rooftop Prince còn quy tụ dàn diễn viên cực kì hùng hậu. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Lee Tae Sung, Jung Yoo Mi… và tất nhiên không thể bỏ qua anh chàng Lee Min Ho “bé” – ngôi sao của “bom tấn cổ trang” The Moon Embracing The Sun



Nhờ khả năng nhập vai cực “ngọt” mà hầu hết nghệ sĩ đều đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Park Yoo Chun là hóa thân hoàn hảo của nhân vật Thái tử Lee Gak. Từ giọng điệu đến cử chỉ của anh đều toát ra khí chất hoàng gia. Đặc biệt, sau bộ phim thì người hâm mộ như tớ còn phát hiện một khía cạnh khác ở mỹ nam này. Đó là kĩ năng diễn hài siêu đỉnh. Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ phân đoạn anh chàng mặc đồ gấu và nhảy múa tưng bừng ngoài phố chứ nhỉ? Chia sẻ với các bạn là tớ đã cười lăn cười bò khi theo dõi cảnh phim đó. 



Còn Han Ji Min, cô đã thực sự làm cho nhân vật Park Ha tỏa sáng. Bằng chứng là nhờ lối diễn tự nhiên của mình mà Han Ji Min đã khiến khán giả cảm thấy Park Ha trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó, mọi người cũng dễ đồng cảm với hoàn cảnh và tình yêu của cô. Bản thân tớ đã không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh Park Ha đứng khóc nức nở vì Lee Gak đột ngột biến mất ngay trong ngày cưới




Trong khi đó, “cặp đôi ác nhân” Lee Tae Sung - Jung Yoo Mi cũng không hề kém cạnh. Cả hai diễn đạt đến mức cứ mỗi lần Yong Tae Mu và Hong Se Na xuất hiện trên màn ảnh là dân tình (trong đó có tớ) lại tức đến sôi cả máu. 




Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến “bộ ba cận thần” Lee Min Ho “bé” (vai Song Man Bo), Choi Woo Shik (vai Do Chi San), Jung Suk Won (vai Woo Yong Sul). Ba cỗ máy “gây cười” này chính là phương thuốc hữu hiệu giúp người xem cân bằng tâm trạng sau những tình tiết "thót tim" trong phim. 




Bên cạnh “nguồn nhân lực” tài sắc vẹn toàn thì biên kịch Lee Hee Myung cũng là “công thần” của Hoàng tử gác mái. Dù phim bắt đầu với vô số gút mắc khiến dân tình loạn cả lên nhưng nhờ tài gỡ rối siêu phàm, biên kịch Lee đã giải quyết từng vấn đề khá gọn ghẽ. Nhờ vậy mà Rooftop Prince đã khép lại một cách tương đối viên mãn. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến phản đối nhưng cá nhân tớ cho rằng, đây là cái kết có thể chấp nhận được. Ít nhất, nó là lời tạm biệt hợp lí, đồng thời giúp khán giả lưu giữ những ấn tượng đẹp về bộ phim. 



Kết: 

Mặc dù vẫn còn nhiều “sạn to, sạn nhỏ” nhưng nhìn chung Rooftop Prince là một tác phẩm đáng xem. Với những fan "ruột" đã đồng hành cùng bộ phim trong suốt thời gian qua, việc nói lời chia tay quả thật không dễ. Tuy nhiên, “tiệc vui nào rồi cũng phải tàn”, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại dàn diễn viên của Hoàng tử gác mái trong những dự án tiếp theo.