Drama Hàn đầu 2012: Tân binh “đại chiến”

Bông Xù, Theo 00:10 12/01/2012

“Không hẹn mà gặp”, làng phim truyền hình xứ kim chi vừa chào đón một loạt các gương mặt mới toe: History of The Salaryman, The Moon Embracing The Sun…

Câu chuyện về năm “đại họa” 2012 vốn đã chẳng còn xa lạ với dân tình. Tuy nhiên, khi mà ngày tận thế vẫn còn ở xa tít mù khơi thì làng drama Hàn đã sớm được phen lao đao sau cuộc chiến đầy “máu lửa” của những chú ngựa non háu đá. Nhân sự kiện “loạn tân binh” vừa qua, hãy cùng chúng mình điểm lại các dấu ấn nổi bật nhất trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi trong tuần mở màn năm mới nhé!

1. Sự trỗi dậy của các thế lực mới nổi:

Tâm điểm trong tuần qua chính là cuộc chiến rating tối thứ 4 – 5 với sự tham gia của 3 “ông lớn”: MBC (The Moon Embracing The Sun), SBS (Take Care of Us, Captain) và KBS (Wild Romance). “Mỗi người một vẻ” nhưng tựu chung lại, cả ba tác phẩm “chào hàng” năm mới của ba nhà đài đều có những ưu thế vượt trội nhất định.



Thế nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Theo kết quả tổng hợp rating của AGB, tỷ suất khán giả theo dõi tác phẩm hài lãng mạn của KBS chỉ đạt 7,1 - 6.7 %. Khá khẩm hơn đôi chút, bộ phim lấy đề tài hàng không đầu tiên của màn ảnh nhỏ xứ Hàn do “nàng CỏHye Sun “cầm lái” - Take Care of Us, Captain – đạt mức rating khởi điểm là 9,2%, sau nhích nhẹ lên hai chữ số: 10,5%.


Cả SBS lẫn KBS đều thất thủ, đương nhiên đường đua rating lúc này chỉ còn MBC “một mình một ngựa”. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, tác phẩm cổ trang đầu tiên trong năm 2012 đã giành áo vàng chung cuộc với kỷ lục cực-choáng-váng: 18%. Thậm chí chưa hề dừng lại ở đây, rating tập nối tiếp của The Moon Embracing The Sun đã leo lên con số 20% và hứa hẹn sẽ còn gây bão dài dài trong thời gian tới.


“Giải mã” cho thành công không quá bất ngờ của The Moon Embracing The Sun thì có nhiều lý do nhưng điểm then chốt thì vẫn nằm ở hai yếu tố: kịch bản chặt chẽ và dàn diễn viên “chắc tay”. Đó là còn chưa nhắc đến việc bộ phim mới của đài MBC là một tác phẩm cổ trang – thể loại mà khán giả Hàn cực kỳ có cảm tình. Chính một nhà sản xuất phim truyền hình kỳ cựu của nước này cũng từng nhận xét nửa đùa nửa thật rằng: “Làm phim cổ trang thì không bao giờ sợ thất bại về mặt rating”.


Nội dung hai tập "The Moon Embracing The Sun"lên sóng tuần qua

Công bằng mà nói, trong bộ “ba chàng lính ngự lâm” mới xuất hiện thì The Moon Embracing The Sun có nội dung vượt trội hẳn so với hai “ông bạn” còn lại. Bị phàn nàn nhiều hơn cả chính là tác phẩm có sự góp mặt của kiều nữ Jessica (SNSD) - Wild Romance. Không ít khán giả vừa xem vừa lắc đầu vì mạch phim dài dòng, lê thê không đáng có – nhất là với một bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn.




Các trailer của hai tập "Wild Romance" lên sóng tuần qua

Trong khi đó, tuy diễn xuất của Goo Hye Sun vẫn tốt như ngày nào nhưng chừng đó là chưa đủ để chinh phục người xem. Dù Take Care of Us, Captain đã được remix bằng “gia vị” đề tài mới 100% thì nó cũng không sao lấp được chỗ trống “chết người”: nội dung không có điểm nhấn. Chính một số fan của “nàng Cỏ” còn phải “đau khổ” thừa nhận: “Mới xem 20 phút đầu tiên mà mình thấy… “oải” quá. Nói thật là phim chán”.



Nội dung hai tập "Take Care of Us, Captain"lên sóng tuần qua

Bên cạnh “cuộc chiến hoa hồng” nói trên, trong tuần qua các “mọt phim” Hàn còn hân hoan chào đón một gương mặt mới khác là History of The Salaryman. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của “mỹ nhân cò hương” Jung Ryeo Won sau hơn 2 năm vắng bóng.




“Ghê gớm” hơn, History of The Salaryman còn đánh dấu sự tái hợp của ê-kíp từng thực hiện drama ăn khách nhất năm 2010 của đài SBS – Giant. Do vậy, nhiều khả năng phim sẽ giành được chỗ đứng cao hơn trong thời gian tới.


Rating tập 2 của phim dừng chân ở con số 10,07% - một khởi đầu tương đối ổn.


Nội dung hai tập "History of The Salaryman" lên sóng tuần qua

MV nhạc phim cực "đỉnh"

2. “Người cũ” vẫn “vững tay chèo”

Về cơ bản, cuộc đổ bộ của dàn lính mới trẻ trung hầu như không có chút ảnh hưởng gì tới tình hình chung. Bằng chứng là cả BrainLights and Shadows đều đạt rating cao nhất kể từ lúc phát sóng.




Hiện cuộc đấu đá, cạnh tranh cả về chuyên môn lẫn quyền lực trong bộ phim y khoa của đài KBS đã bắt đầu đi vào giai đoạn cao trào. Cụ thể ở tập 16, Lee Kang Hoon (Shin Ha Kyun) đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”. Quay về bệnh viện Đại học Cheon Ha với tư cách trợ lý giáo sư, thiên tài khoa não lập tức đối đầu với Kim Sang Chul (Jung Jin Young).



Rating hai tập lên sóng tuần qua của Brain dừng chân ở con số 17,9%. Theo sau là dự án kỷ niệm 50 năm thành lập đài MBC - Lights and Shadows – với mức rating khá tốt: 15% .


Nội dung hai tập "Brain"...


...và "Lights and Shadows" lên sóng tuần qua