Drama Hàn và tuần “đảo điên” của “người đẹp nước mắt”

Bông Xù, Theo 00:00 27/12/2011

Chung kết thúc bi thảm như “A Thousand Days' Promise” còn có “bom tấn” cổ trang của đài SBS – “Tree with Deep Roots”.

1. Hồi kết đau thương: A Thousand Days' PromiseTree with Deep Roots

Tâm điểm của làng drama xứ kim chi trong tuần qua hầu như dồn hết về các tác phẩm của SBS – đài truyền hình được coi là thành công nhất năm 2011. Và thật trùng hợp là hai “đứa con cưng” của “ông lớn” này - A Thousand Days' PromiseTree with Deep Roots - đều vừa lần lượt nói lời chia tay khán giả trong… nước mắt.



Bi thương có lẽ là hai từ miêu tả chính xác nhất về “ending” của A Thousand Days' Promise. Đúng như lời “hù dọa” trước đó từ một vài nguồn tin hành lang, biên kịch nổi tiếng Kim Soo Hyun đã quyết định “bức tử” Seo Yeon (Soo Ae) sau khi để cô phải chịu đựng quá nhiều đau đớn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác bởi căn bệnh Alzheimer đáng nguyền rủa.


Rất nhiều khán giả đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến sự hoảng loạn và bế tắc hoàn toàn của đôi vợ chồng trẻ. Lúc này, căn bệnh mất trí nhớ của Seo Yeon đã phát triển tới đỉnh điểm, cô thậm chí còn đe dọa đến tính mạng con gái mình vì ảo giác. Để đảm bảo an toàn cho cháu nội, mẹ của Ji Hyung (Kim Rae Won) quyết định đón bé về nhà nuôi.


Sau đó, tình trạng của Seo Yeon ngày một tồi tệ. Cô không thể nhận ra bất cứ ai xung quanh, kể cả chính bản thân…


Dù đạt mức rating ngất ngưởng 19,8% - kết quả cao nhất kể từ khi phát sóng nhưng rất nhiều fan trung thành của A Thousand Days' Promise cho biết, họ cảm thấy cực kỳ bất mãn về kết thúc này. Nội dung đau buồn của bộ phim khiến không ít người tự hỏi: vậy rốt cuộc đâu mới là thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải tới khán giả?


Tất cả những gì người xem được chứng kiến chỉ là một chuỗi các sự kiện: một cô gái mắc bệnh Alzheimer, cô ấy đấu tranh, rồi từ bỏ và cuối cùng là cái chết. Không niềm tin và hy vọng, thậm chí còn không có cả phút thanh thản trước lúc ra đi, ngập tràn hai tập cuối cùng là những thước phim đẫm nước mắt của các nhân vật. Thành ra càng về cuối, A Thousand Days' Promise càng trở nên quá lố và nhạt nhẽo đến khó tin.



Điểm sáng hiếm hoi còn sót lại có lẽ nằm ở tình yêu chung thủy của ông chồng “quý hóa” Ji Hyung. Sau trận “mưa đá” tơi bời từ khán giả trong thời gian đầu vì quá… yếu đuối, anh chàng Kim Rae Won đã kịp “gỡ gạc” lại tình cảm của người hâm mộ nhờ tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô vợ yêu. Ở cảnh cuối cùng khi Ji Hyung đưa con gái ra thăm mộ Seo Yeon vài năm sau, anh đã tự nhủ với cô rằng: “Anh vẫn thế… Các vết thương trong lòng anh đến giờ chưa cách nào hàn gắn. Anh yêu em. Anh vẫn còn yêu em”.
 


Hai tập cuối cùng của "A Thousand Days' Promise"

Trái với kết thúc gây nhiều tranh cãi của A Thousand Days' Promise là bài ca khải hoàn của Tree with Deep Roots. Đạt rating 25,4% ở tập cuối, “bom tấn” cổ trang của đài SBS đã làm được cái việc là “vượt vũ môn” 25% - điều mà ngay cả siêu phẩm của năm City Hunter cũng không làm nổi.


Tuy nhiên, thành công rực rỡ về mặt tỷ suất bạn xem đài không hề khiến Tree with Deep Roots có một kết thúc hạnh phúc. Nếu so ra, A Thousand Days' Promise vẫn còn “khá khẩm” chán vì có 1 người chết chứ trong tác phẩm giữa tuần của đài SBS này, số nhân mạng ra đi phải… gấp vài lần là ít.




Để hoàn thành việc công bố bảng chữ cái Hangul, vua Sejong (Han Suk Kyu) đã mất đi 3 người thân cận là Moo Hyool (Jo Jin Woong), So Yi (Shin Se Kyung)Chae Yoon (Jang Hyuk). Trong khi đó, phe địch cũng “thảm thương” không kém khi lần lượt Jeong Ki Joon (Yoon Je Moon) và tên cận vệ của hắn Yoon Pyeong (Lee Soo Hyuk) đều chết.




Dù rất bi thảm nhưng xét một cách toàn diện thì đây là cái kết khá hoàn hảo khi bám sát tiểu thuyết và mang màu sắc thực tế. Tuy cặp đôi So Yi - Chae Yoon không thể hạnh phúc bên nhau nhưng cuối cùng thì ước mơ của So Yi về Hangul đã trở thành sự thật.


Hai tập cuối cùng của "Tree with Deep Roots"

2. Tiến bộ từng ngày: Brain

Sau tháng ngày bị “dìm hàng” có phần… oan uổng, Brain đã chính thức lên tiếng khẳng định “sức mạnh”. Với kịch bản chặt chẽ cùng dàn diễn viên thực lực: Shin Ha Kyun, Jung Jin Young… vừa qua bộ phim đã thu về kết quả rating khá ấn tượng: 13,1%.



Được biết, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đỉnh cao đầy huy hoàng của nam tài tử Shin Ha Kyun. Vai diễn của anh trong phim là bác sỹ thiên tài khoa thần kinh Lee Kang Hoon. Khác với các chàng “bạch mã hoàng tử” thường thấy trên màn ảnh nhỏ, nhân vật này không thật sự quá đẹp trai, hào nhoáng, tính tình thuộc dạng “thẳng như ruột ngựa”, cực tự tin về khả năng của bản thân và đầy tham vọng.


Hiện tại, Brain đang hướng về những kỷ lục rating mới còn với Shin Ha Kyun, ngôi sao gạo cội này đang là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Daesang của KBS Drama Awards 2011.


Nội dung hai tập "Brain" lên sóng tuần qua

3. Vẫn… y như ngày nào: Man of Honor, Lights and Shadows, Me Too, Flower!

Nhận thấy vụ tình cảm lằng nhằng giữa bộ ba: chàng trai thừa kế Seo In Woo (Lee Jang Woo) – nữ y tá xinh đẹp Jae In (Min Young) - cựu tuyển thủ Young Kwang (Chun Jung Myung) đã không còn gì để “níu kéo” khán giả, nhà sản xuất Man of Honor đành cho người đẹp dao kéo Min Young “trở mặt” đòi… chia tài sản. Tuy nhiên, chiêu này dường như cũng không “xi-nhê” gì vì rating phim vẫn chẳng “buồn” tăng mới khổ!



Hai tập "Man of Honor" lên sóng tuần qua

Thế nhưng, ít ra kết quả rating 14,5% vẫn có thể làm các fan của nàng cảnh vệ nhà Xanh một thời an lòng. Chứ nhìn sang bên hai “bom… xịt” Lights and ShadowsMe Too, Flower! cùng của MBC, có lẽ người ta chỉ còn tặc lưỡi: không phải cứ có sao to là phim hot!



Hai tập "Lights and Shadows" lên sóng tuần qua

Hiện rating bộ phim của “Nữ hoàng thị phi” Lee Ji Ah là 5,8% trong khi “anh bạn đồng môn” bên kia “chiến tuyến” - Lights and Shadows có khá khẩm hơn đôi chút với mức rating đã tạm vượt qua hai con số: 10,6%.


Hai tập "Me Too, Flower!" lên sóng tuần qua