Drama Hàn chia tay năm cũ trong “ngỡ ngàng”

Bông Xù, Theo 00:00 05/01/2012

Vì những thành tích vượt trội mà đám “đàn em” còn sót lại đã lập được.

1. Man of Honor hân hoan lập cú đúp:

2011 có vẻ là một năm “không gặp thời” đối với các vai diễn của kiều nữ dao kéo Park Min Young. Chẳng nói đâu xa, khi siêu phẩm City Hunter của cô nàng lên sóng đợt hè, bộ phim này đã từng bị The Greatest Love “dìm hàng” thẳng cánh. Và mới đây đến lượt Man of Honor “lên thớt”.



Dù được đóng mác “hàng Hàn Quốc chất lượng cao” bởi “cặp bài trùng vàng” gồm biên kịch Kang Eun Kyung và đạo diễn Lee Jung Sub nhưng Man of Honor khá ư chật vật trong việc chinh phục tỷ suất khán giả xem đài. Quẩn quanh ở mức 13 – 14%, không biết bao lần thiên hạ ngỡ rằng đoàn phim đã thực sự bỏ cuộc. Tuy nhiên, “có công mài sắt có ngày nên kim”. Sự nỗ lực tuyệt vời đến phút cuối cùng đã đem lại kết quả đáng ngỡ ngàng cho cả ê-kíp.


Bất chấp lịch phát sóng bị “chèn ép” do phải “nhường đất” cho các lễ trao giải cuối năm, Man of Honor càng chiếu càng chứng tỏ “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu”. Lên sóng một lèo 2 tập 23 – 24 vào tối ngày 28/12/2011 trên kênh KBS, rating phim lần lượt cán mốc 21,8 và 20,2% (theo TNmS). Vậy là sau chuỗi ngày dài bị “ông lớn” Tree with Deep Roots cầm chân, rốt cuộc đoàn phim của “nữ y tá” Park Min Young cũng có cơ hội “nở mày nở mặt” với bàn dân thiên hạ.



Có được thành công vượt sức tưởng tượng như vậy, Man of Honor trước hết phải cám ơn “bom tấn” cổ trang bên phía SBS đã nhanh chân kết thúc từ tuần trước đó. Đường đua rating bớt đi một cái bóng quá lớn, chẳng trách tại sao tỷ suất khán giả theo dõi phim lại nhanh chóng tăng vọt như vậy. Ngoài ra, sự sốt ruột ngóng chờ kết thúc của dân tình vì kịch bản quá… dài dòng, mãi không cho hai anh chị Jae In - Young Kwang đến với nhau cũng là một nguyên nhân không nhỏ đẩy rating phim “nhúc nhích”.



Preview "Man of Honor" tập 23

2. Brain & Lights and Shadows – Tăng chóng mặt

Chung kết quả “có hậu” cùng người đẹp Min Young còn có hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai nam tài tử gạo cội trong làng điện ảnh Hàn: Shin Ha Kyun - Ahn Jae Wook. Tuy mới chỉ đi được phân nửa chặng đường đầu tiên nhưng cả BrainLights and Shadows đều đang trong quá trình “tăng tốc” mạnh mẽ.



Tương tự vận may “trời cho” của Man of Honor, Brain tha hồ “vùng vẫy” bởi A Thousand Days' Promise đã sớm “bái bai” người hâm mộ. Không còn “kỳ đà cản mũi” khó ưa, tác phẩm y khoa của đài KBS cứ thế “leo dốc” một mạch. Theo thống kê của AGB Nielsen, rating hai tập 13 – 14 của phim lần lượt “chốt hạ” ở con số khá giật mình: 14,9 – 15,5%.


Dự kiến, Brain còn có thể duy trì thành tích này ít nhất thêm vài tuần nữa. Bởi cho dù từ tuần này, History of the Salaryman đã chính thức nhập cuộc thì tân binh của SBS cũng phải mất ít nhất vài tuần để lấy lại vị trí thống trị.



Nội dung hai tập "Brain" lên sóng tuần qua

Theo sát Brain, Lights and Shadows đang dần chứng tỏ chất lượng thực sự của một dự án “mang tiếng” là làm để kỷ niệm 50 năm thành lập nhà đài MBC. Có lẽ sau những lời la ó của khán giả về sự xuống dốc của các tác phẩm gần đây, “vương quốc drama” một thời này đã bắt đầu chịu sửa sai. Theo báo cáo thống kê từ ABG, rating hai tập lên sóng tuần qua của Lights and Shadows là 13,2 – 14,1%.



Preview hai tập "Lights and Shadows" lên sóng tuần qua


Các trích đoạn thú vị của bộ phim

3. Me Too, Flower! - Tree with Deep Roots: “Bình tĩnh” chia tay

Tuần cuối cùng của năm 2011 không chỉ gồm toàn “anh tài” ra đi trong vinh quang mà còn chứng kiến những “cựu binh” chia tay trong lặng lẽ. Tuy nhiên, cách kết thúc cuộc chơi của mỗi bên lại chẳng hề giống nhau.


Do đã được thông báo rộng rãi từ trước nên việc Me Too, Flower! bị “cắt xoẹt” 1 tập và nhanh chóng kết thúc ở tập 15 đã không còn xa lạ gì với khán giả. Hơn nữa, vì tác phẩm này chẳng gây hứng thú mấy cho dân tình nên dù là tập “chốt” thì rating phim vẫn đều đều “hạ cánh” ở kết quả một chữ số: 8,1% (theo AGB).


Sử dụng mô-típ cũ mèm là mở đầu chàng – nàng oan gia nhưng sau quay ra “bồ kết”, không có gì lạ khi Me Too, Flower! thất bại trong việc chinh phục trái tim khao khát sự lãng mạn mới mẻ của các bà, các cô nội trợ - đối tượng chính theo dõi. Chưa kể, trong số này có không ít người từng là fan girl của huyền thoại âm nhạc Seo Taiji, thành ra chỉ tính riêng những ai có ác cảm với nữ chính Lee Ji Ah là cũng đủ để phim chịu thiệt so với các tác phẩm lên sóng cùng thời điểm rồi.


Tập cuối "Me Too, Flower!"

Trái với Me Too, Flower!, tuy rating ba tập đặc biệt cuối cùng thuộc dạng thấp (~9%) nhưng bộ phim cổ trang giữa tuần của đài SBS chẳng việc gì mà phải buồn. Đơn giản bởi nội dung chính của Tree with Deep Roots đã kết thúc từ tuần Noel. Với 3 tập ngắn lên sóng lần lượt từ 26 – 28/12 thay lời tri ân đến khán giả, đoàn phim đã chính thức giã biệt “cuộc chơi”. Bắt đầu từ thứ 4 tuần này, Take Care of Us, Captain của “phi công trẻ” Goo Hye Sun chính thức lên sóng thay thế.


Preview các tập đặc biệt của "Tree with Deep Roots"