City Hunter đã chinh phục tớ như thế nào?

Rosa Ng., Theo 10:00 19/07/2011

Tớ đã từng không muốn xem bộ phim chỉ vì... cái tên của nó đấy!

City Hunter được teen chúng mình ví von như một cơn bão lớn vậy. Không những làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, siêu phẩm này còn càn quét nhiều nước khác. Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài tâm bão đâu nhé!





Bật mí cho các bạn một điều, tớ đã từng không muốn xem bộ phim chỉ vì… cái tên của nó đấy. Nghe có vẻ hơi ngộ ngộ nhưng thật sự là thế. Tựa phim City Hunter làm tớ liên tưởng đến những cảnh giết chóc khủng khiếp. Thế nhưng khi đã “lỡ” xem thì tớ mới nhận ra rằng, đây là một phim hành động tình cảm với nội dung rất đa dạng và thú vị. Tớ đã “chết mê chết mệt” ngay từ tập đầu tiên. Và thế là, hàng tuần tớ cứ nôn nao đến thứ 4, thứ 5 chỉ để được xem diễn biến những tập phim kế tiếp. 





City Hunter là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Tsukasa Hojo, nội dung kể về cuộc đấu tranh chống lại tội ác của chàng tiến sĩ MIT Lee Yoon Sung (Lee Min Ho đóng). Bên cạnh việc săn đuổi bọn tội phạm trong thành phố, Yoon Sung còn vướng vào chuyện tình cảm phức tạp với cô nữ cảnh vệ xinh đẹp Kim Na Na (Park Min Young đóng).





Điểm ấn tượng đầu tiên của tớ đối với City Hunter chính là dàn diễn viên “không thể hoàn hảo hơn được nữa”. Tuy Lee Min Ho, Park Min Young, Lee Jun Hyuk, Goo Ha Ra… đều thuộc hàng diễn viên trẻ nhưng tên tuổi và mức độ hot của họ thì không hề thua kém các bậc đàn anh đàn chị. 





Tớ vốn thích Min Ho từ hồi anh ấy còn làm "chàng xoăn" trong Boys Over Flowers cơ. Lặn mất tăm sau một thời gian dài, Min Ho trở lại với Personal Tatse. Tuy nhiên, đáng tiếc là bộ phim lại không có gì nổi bật, thậm chí còn bị đánh giá là kịch bản quá tệ. Chính vì vậy, lần trở lại này của Min Ho được rất nhiều khán giả kì vọng. May thay, lần này Min Ho đã làm rất tốt. Có thể nói, anh ấy đã thể hiện vai tiến sĩ MIT Lee Yoon Sung khá hoàn hảo. Từng lời nói và cử chỉ của Min Ho trong phim đều rất thu hút. Đặc biệt, “ánh mắt biết nói” chính là vũ khí lợi hại nhất của anh ấy.









Về phía Park Min Young, chị ấy cũng đã vụt sáng thành sao kể từ sau vai nữ giả nam giới trong bộ phim cổ trang Sungkyunkwan Scandal. Tuy nhiên, nếu trong bộ phim trước, Park Min Young vẫn thường xuyên bị chê vì diễn xuất còn "đơ" thì với City Hunter, chị ấy đã được công nhận có cải thiện đáng kể về khả năng biểu đạt cảm xúc.







Là một phim thuộc thể loại hành động, vì vậy những cảnh quay nguy hiểm như rượt đuổi, đánh nhau, bắn súng… là điều không thể thiếu. Theo dõi City Hunter, khán giả không thể không bị cuốn hút bởi những thước phim hồi hộp đến nghẹt thở, hết đánh nhau dưới bùn rồi ẩu đả dưới hầm tối. Thậm chí là, nhân vật Yoon Sung còn “bay trên không” và leo từ tầng lầu này sang tầng lầu khác như “người nhện” thứ thiệt vậy. 









Được biết, để bộ phim đạt được hiệu quả chân thực, đa số các cảnh quay hành động nguy hiểm đều do đích thân các diễn viên thực hiện. Vì mỗi thước phim đều được đầu tư công phu nên nó đã chinh phục được hầu hết khán giả, kể cả những người khó tính nhất. Rõ ràng công sức và sự nỗ lực của các diễn viên đã được đền bù xứng đáng.









Điều làm tớ thích nhất ở City Hunter là bộ phim mang nhiều màu sắc phong phú. Dù hầu hết các nhân vật trong phim đều có số phận bất hạnh, chủ đề chính của bộ phim lại là sự săn đuổi và trả thù, thế nhưng biên kịch đã khéo léo thêm vào những tình tiết tươi vui. Sự sáng tạo tuyệt vời này đã làm giảm không khí u ám và nặng nề của bộ phim. Ví dụ điển hình là những khoảnh khắc hạnh phúc của Yoon Sung và Na Na trong tập 12: Sau hàng loạt những cảnh bi thương ở những tập trước, những thước phim vui vẻ trong tập này đã giúp khán giả cân bằng lại tâm trạng. 









Nhắc đến Yoon Sung và Na Na là phải nhắc đến câu chuyện tình yêu cảm động giữa hai người. Mặc dù không theo mô-típ "hoàng tử - lọ lem", nhưng mức độ lãng mạn của thì không hề thua kém đâu nhé. Tình yêu của cả hai dành cho nhau làm người xem không thể không đồng cảm. Đôi lúc tớ thấy “giận” Yoon Sung lắm vì anh cứ tỏ thái độ lạnh nhạt với Na Na trong khi chị ấy thì luôn chủ động với anh. Nhưng khi nghĩ lại, cũng vì bảo vệ an toàn cho Na Na mà Yoon Sung phải làm vậy thì tớ thấy thương anh quá. 









Còn 2 tuần nữa bộ phim mới đi đến hồi kết, nhưng bây giờ, tớ đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối rồi. Hầu hết các diễn viên, mà điển hình là Lee Min Ho và Park Min Young đều cho rằng một cái kết quá êm đềm sẽ thiếu tính hiện thực. Nhưng dưới góc độ của một khán giả, tớ vẫn hi vọng có một "happy ending". Cả Yoon Sung và Na Na đều đã đi một quãng đường quá dài để đến được với nhau. Vì vậy, một kết cục hạnh phúc cho cả hai cũng là điều hoàn toàn hợp lí. 





Chẳng biết biên kịch sẽ cho các nhân vật đi về đâu nhưng có một điều tớ tin chắc rằng, cơn sốt "thợ săn thành phố" vẫn sẽ còn tiếp tục kéo dài, ít nhất là một khoảng thời gian nữa.