Bật mí kết thúc hoàn-hảo-hơn của "Trời - Trăng"

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 16:00 19/03/2012

Tiết lộ này đã khiến không ít người hâm mộ "té ngửa".

Mặc dù đã vài ngày trôi qua kể từ thời điểm The Moon Embracing The Sun chính thức khép lại nhưng đến nay, “bom tấn cổ trang” của năm 2012 vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Thậm chí, sức nóng của “con cưng nhà MBC” này còn đột ngột tăng cao khi biên kịch Jin Soo Wan bất ngờ tuyên bố: Đáng lẽ bộ phim phải kết thúc theo một cách khác. Tiết lộ này đã khiến không ít fan ruột của “Trời – Trăng” té ngửa.


Số là trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, biên kịch Jin đã “bật mí”: “Ngoại trừ cái chết của Hoàng tử Yang Myung (Jung Il Woo) thì hầu hết những chi tiết còn lại trong tập cuối của The Moon Embracing The Sun đều khác so với kịch bản ban đầu” .



Đầu tiên là cảnh phản thần Yoon Dae Hyung (Kim Eung Soo) đồng thời cũng là cha của Hoàng hậu Yoon Bo Kyung (Kim Min Seo) bị Hoàng tử Yang Myung giết chết. Theo lời của Jin Soo Wan, lẽ ra ông ta không chết dễ dàng như vậy. Sau khi bị Quốc vương Lee Hwon (Kim Soo Hyun) dùng tên bắn vào chân, ông sẽ bị quân lính của nhà vua bắt giữ. Tiếp theo, cả hai sẽ có cuộc tranh luận về chính trị đầy kịch tính. Cuối cùng, Quốc vương mới ra lệnh xử tử tên phản thần này.


Thứ hai là phân đoạn Lee Hwon dùng tay của mình để khép lại đôi mắt của Hoàng hậu Yoon Bo Kyung khi cô qua đời rồi òa khóc trong vòng tay của Yeon Woo (Han Ga In). Jin Soo Wan cho biết: “Thực ra, ý tưởng ban đầu của tôi không phải như thế. Trong kịch bản, vì quá đau lòng trước sự ra đi của Hoàng hậu, Quốc vương sẽ tự giam bản thân và sau đó khóc một mình. Tuy nhiên, do không đủ thời gian nên tôi quyết định cho Lee Hwon thể hiện cảm xúc ngay lúc ấy”.



Bên cạnh những khác biệt trong đoạn kết, biên kịch Jin còn tiết lộ, đúng ra tuyến vai hộ vệ Woon của nam diễn viên Song Jae Rim phải có nhiều đất diễn hơn. Chẳng những là người bảo vệ Quốc vương mà Woon còn trở thành tình địch của ngài khi anh cũng đem lòng yêu Yeon Woo. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Woon và Seol (Yoon Seung Ah) cũng có những chuyển biến đáng kể.


Giải thích cho những điều đáng tiếc trên, Jin Soo Wan chia sẻ: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố ngoài ý muốn này chính là cuộc đình công của các nhân viên đài MBC. Đặc biệt, đạo diễn Kim Do Hoon cũng tham gia đình công nên chúng tôi đã gặp khó khăn trong quá trình ghi hình những tập cuối cùng. Vì thế, để hoàn thành dự án, chúng tôi đành sử dụng phương án phụ, tức là thay đổi một vài tình tiết”.



Bà nói thêm: “Theo kế hoạch dự kiến, The Moon Embracing The Sun có thời lượng 24 tập. Thế nhưng sau đó, nhà sản xuất đã rút ngắn còn 20 tập mà thôi. Vì mất đến 4 tập nên chúng tôi đành cắt bỏ một số phân đoạn”.




Tóm lại, những thay đổi vào phút chót đã làm giảm bớt phần nào tính hoàn hảo của bộ phim. Tuy rating của tập 20 vẫn cao chót vót nhưng thiết nghĩ, nếu nhà sản xuất vẫn thực hiện theo đúng dự định ban đầu thì có lẽ, “bom tấn cổ trang” sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.