Vì sao “Trời – Trăng” lại khiến tớ “mất ăn mất ngủ”?

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 08:34 18/03/2012

Tớ đã từng phớt lờ "The Moon Embracing The Sun" chỉ vì bản thân sẵn có ác cảm với thể loại cổ trang.

Gọi The Moon Embracing The Sun là “bom tấn cổ trang” của năm 2012 quả không sai tí nào. Bằng chứng là bên cạnh việc gặt hái được thành tích không-thể-tốt-hơn trên bảng xếp hạng rating, bộ phim còn có khả năng khiến cho đông đảo người xem phải “mất ăn mất ngủ”. Tớ chính là một “nạn nhân” điển hình.



Vốn là dân mê phim Hàn nhưng ngặt nỗi, tớ lại khá “dị ứng” với thể loại cổ trang. Đơn giản là vì dạng phim này thường có nội dung phức tạp, nặng nề. Không những thế, lời thoại của các nhân vật còn dài dòng và dễ gây buồn ngủ nữa chứ. Vì vậy, lúc The Moon Embracing The Sun mới ra mắt, tớ đã thẳng thừng “phớt lờ” nó.


Thế nhưng, khi biết được thông tin bộ phim đạt rating cao chót vót ngay từ tuần đầu phát sóng thì tớ đã bắt đầu cảm thấy hiếu kì. Tớ quyết định “thử” một tập xem sao. Không ngờ rằng, tớ đã bị câu chuyện “Trời – Trăng” làm cho “chết mê chết mệt”.



Ấn tượng đầu tiên của tớ về The Moon Embracing The Sun chính là dàn diễn viên nhí quá tài năng. Tuy tuổi đời còn ít nhưng biểu hiện của những cái tên như Kim Yoo Jung, Seo Jin Goo, Lee Min Ho (bé)… quả không thể xem thường, nhất cô bé Kim Yoo Jung. Dù trước đó đã “nhớ mặt biết tên” em ấy thông qua hàng loạt bộ phim như Dong Yi, The Painter of the Wind… nhưng đến tác phẩm lần này, tớ vẫn không khỏi sửng sốt khi chứng kiến khả năng nhập vai cực "đỉnh" của em.



Nếu “binh đoàn” sao bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thì những ngôi sao người lớn cũng không hề thua kém. Có thể nói, nhà sản xuất đã hoàn toàn đúng đắn khi đặt niềm tin vào bộ ba Kim Soo Hyun, Han Ga InJung Il Woo.


Nhờ khả năng diễn xuất điêu luyện của họ mà những nhân vật như Quốc vương Lee Hwon, nữ pháp sư Wol/Yeon Woo và Hoàng tử Yang Myung trở nên chân thực và sống động hơn bao giờ hết. Ngoài ra, sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa Kim Soo Hyun Han Ga In đã phá tan tất cả những hoài nghi từ phía khán giả về độ "xứng đôi vừa lứa" của cả hai.



Bên cạnh “nguồn nhân lực” hùng mạnh thì nội dung kịch tính cũng là một chi tiết “ăn điểm” của bộ phim. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Jung Eun Kwon cộng thêm kĩ thuật “nhào nặn” của biên kịch Jin Soo Wan, mỗi tập của The Moon Embracing The Sun đều khiến dân tình “đứng ngồi không yên”.


Đặc biệt hơn, những tình tiết cảm động trong phim còn là “vũ khí” cướp đi nước mắt của người xem cực kì lợi hại. Tớ vẫn còn nhớ như in việc mình đã không thể ngừng khóc khi theo dõi cảnh ra đi đầy bi thương của nhân vật Yang Myung trong tập cuối cùng.




Cùng với 2 yếu tố trên thì sự đầu tư kĩ lưỡng từ bối cảnh cho đến phục trang của diễn viên cũng là một điểm quan trọng làm nên thành công của The Moon Embracing The Sun. Để giúp khán giả mãn nhãn với những thước phim đẹp và chất lượng nhất, toàn bộ ê-kíp thực hiện đã không ngại việc phải di chuyển địa điểm quay liên tục.



Ngoài ra, nhằm giúp cho các nhân vật xuất hiện thật hoành tráng, nhà sản xuất đã cực "chịu chơi" khi chi một số tiền khổng lồ vào khoản quần áo. Theo ước tính, mỗi bộ hoàng bào của Quốc vương Lee Hwon “ngốn” khoảng 1,5 triệu won (~28,1 triệu đồng). Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Một số nguồn tin cho biết, xiêm y của Yeon Woo thậm chí còn đắt đỏ hơn, nhất là bộ hanbok mà cô diện trong tập 15. Được biết, tổng chi phí của nó lên đến 3,4 triệu won (~62,8 triệu đồng). Quả là một cái giá “hốt hoảng”.


Kết

Nhờ sự kết hợp giữa 3 yếu tố: kịch bản hay, diễn viên giỏi và đầu tư tốt mà The Moon Embracing The Sun đã thành công trong việc lấy lòng khán giả xem đài, kể cả những người khó tính nhất. Bộ phim không những giúp cho MBC lấy lại uy thế sau thời gian dài chịu lép vế trước 2 đối thủ “không đội trời chung” KBS và SBS mà còn là bước đệm giúp cho sự nghiệp của dàn diễn viên chính "bay cao bay xa". Đến thời điểm này, tuy câu chuyện “Trời – Trăng” đã chính thức khép lại nhưng tớ tin chắc rằng, những dư âm của nó vẫn sẽ còn kéo dài.