Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:56 28/10/2019

Mặc dù đường bị ngập nặng, nhưng một số khách Tây và người dân trên phố nhà giàu Thảo Điền (quận 2) vẫn cố vượt qua khiến phương tiện bị chết máy hàng loạt. Nhiều người mệt mỏi, nhăn mặt vì phải lội nước đẩy xe đi bộ qua "rốn" ngập trong ngày đầu tuần.

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM gồng mình chống ngập. Thực hiện: Kingpro

Chiều tối ngày 28/10 (Mùng 1/10 Âm lịch), triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao đạt đỉnh khiến một số khu vực bị ngập nặng. Đặc biệt khu vực phường Thảo Điền (quận 2), được mệnh danh là Phố nhà giàu ở Sài Gòn vẫn xảy ra tình trạng ngập nặng dù đã có các biện pháp ngăn triều.

Cụ thể tại đầu đường Nguyễn Văn Hưởng hướng từ đường Xuân Thuỷ bị ngập đến hơn 1 m khiến nhiều phương tiện chết máy, khách Tây sinh sống tại đây mệt mỏi vì phải đẩy xe lội bộ.

Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh. Thực hiện: Tứ Quý

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Văn Hưởng và con hẻm 9 trên đường này bị ngập nặng vì triều cường dâng cao. Đoạn này được xem như "rốn ngập" ở Phố nhà giàu quận 2 mỗi khi có triều cường.

Tuyến đường ở khu Phố nhà giàu này sát bờ sông Sài Gòn nên thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa và triều cường. Không chỉ ngập đường, một số con hẻm và nhà dân ven sông cũng bị triều cường đạt đỉnh gây ngập.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ vào ngày 28/10, đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có mực nước 1,62m, trong khi đó trên sông Đồng Điền tại trạm Nhà Bè với mực nước 1,64m, nâng dâng cao nhất vào lúc 16h.

Dự báo của cơ quan chức năng cho thấy ngày mai (29/10) triều cường tiếp tục dâng cao, thậm chí cao hơn hôm nay, với mực nước duy trì 1,7m vào buổi sáng và 1,64 buổi chiều tối tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 4.

Khách Tây mệt mỏi vì dắt bộ một đoạn đường dài bị ngập. Vị khách này nhiều lần dừng lại nghỉ mệt khi lội nước dắt xe.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 5.

Khách Tây suýt ngã nhào khi xe bị nghiêng vì đi qua vùng nước ngập sâu.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 6.

Đối với du khách Tây đi xe máy lội qua vùng nước ngập do triều cường trên Phố nhà giàu như một cực hình.

Không chỉ khách Tây, những người lao động trên Phố nhà giàu cũng chịu chung cảnh xe chết máy vì nước ngập khi đi làm về vào ngày đầu tuần. 

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 8.

Người đàn ông với nét mặt bơ phờ, tỏ vẻ mệt mỏi và lo lắng sợ xe chết máy vì triều cường dâng cao hơn 1m.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 9.

Nữ giáo viên mầm non đi dạy về cũng ám ảnh, phải đi sát lề để tránh vào vùng ngập sâu trên đường.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 10.

Nước ngập lút cả bánh xe máy ở khu Phố nhà giàu trong ngày triều cường đạt đỉnh.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 11.

Người đi xe máy rất vất vả mỗi khi triều cường dâng cao gây ngập đường.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 12.

Hai người đàn ông đi làm về phải gác chân lên cao và vặn hết ga xe máy để vượt đường ngập.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 13.

Một số người đi xe máy thì sợ ô tô đi qua tạo sóng mạnh có thể bị té nên phải né vào vỉa hè, chờ phương tiện này đi qua mới dám di chuyển qua vùng ngập.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 14.

Cô bé không dám ra ngoài chơi vì nước ngập sâu trước nhà.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 15.

Một số người dân ở Phố nhà giàu gần như bị cô lập mỗi khi triều cường đạt đỉnh.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 16.

Người đàn ông lội nước dùng bao cát đắp đê phía trước để hạn chế nước dâng vào nhà.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 17.

Con hẻm trong khu Phố nhà giàu cũng ngập như ngoài đường lớn.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 18.

Trước đó đơn vị thoát nước đã dựng rào chắn đầu đường ngập để hạn chế phương tiện lưu thông.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 19.

Người dân ở Phố nhà giàu sống cảnh nước ngập do triều cường đến hơn 18h vẫn chưa rút.

Chùm ảnh: Khách Tây trên Phố nhà giàu Sài Gòn nhăn mặt vì lội nước đẩy bộ xe chết máy trong ngày triều cường đạt đỉnh - Ảnh 20.

Lội bộ ở khu Phố nhà giàu vì xe chết máy khi trời đã tối trong ngày triều cường đạt đỉnh.