Nhóm này được thành lập cách đây 2 năm. Theo anh
Huỳnh Thanh Tự (đại diện nhóm Nắng Đêm) chia sẻ: “Lúc đầu chỉ là
những người bạn tụ tập sinh hoạt với nhau. Nhưng vào năm 2012, năm
miền Trung gặp lũ lớn. Chúng mình nghĩ phải làm một cái gì đó cho
người dân, chia sẻ khó khăn với họ. Vậy là rủ nhau đi quyên góp cứu
trợ. Sau lần đó, thấy việc làm của mình có ý nghĩa, đem đến niềm
vui cho mọi người nên chúng mình quyết tâm lập hội luôn. Thành viên
chính thức của nhóm chỉ khoảng 30 người. Nhưng mỗi lần như thế này
có khoảng 60 – 70 bạn tham gia (người thân và bạn bè của các thành
viên trong nhóm). Đa số các thành viên là 9x nhưng các bạn rất nhiệt tình. Một số bạn đã đi làm, một số bạn vừa học vừa làm và một số thì vẫn còn đi học, xài tiền cha mẹ. Nhưng bọn mình đều cố gắng sao cho mỗi đợt phát quà sẽ đem được nhiều quá đến tay nhiều mảnh đời khó khắn khác. Vì thế, ngoài tiết kiệm thì chúng mình còn đi vận động trường lớp, cơ quan, bố mẹ, hàng xóm... nữa.
Mỗi một đợt, chúng mình thường chia nhau ra làm 3 nhóm – đi về 3 hướng của thành phố. Mỗi nhóm có khoảng 20 – 25 bạn đi trên 10 – 13 xe để hạn chế nguy hiểm trên đường đi phát. Cứ từ nơi xuất phát này (công viên 23/ 9), bọn mình sẽ đi suốt hành trình theo lịch định và phát quà cho bất kỳ người vô gia cư nào gặp được.”
Trong quá trình đi cùng nhóm, chúng tớ thấy cái hay thú vị nhất là các bạn rất tôn trọng giấc ngủ của người nhận quà. Sau khi tụ tập, chia nhóm và chia quà, phân công nhiệm vụ xong xuôi là lúc đồng hồ đã điểm hơn 1h sáng. Các nhóm chia tay nhau xuất phát đến mọi nẻo đường có người vô gia cư với những gương mặt phấn khởi và tươi tỉnh hơn bao giờ hết.
Thường vào giờ này là giờ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cật lực của các cô, các bác nên khi gặp được thì đa số họ đều đang say giấc. Muốn tạo niềm vui bất ngờ và giữ yên cho sự nghỉ ngơi đó, một thành viên của nhóm (phân công luân phiên) sẽ dừng xe , các xe đi chung khác sẽ dừng cách đó vài m và tắt hết đèn. Đợi người bạn này lấy chăn ra đắp cho các cô chú và nhẹ nhàng đặt cạnh họ túi quà mì tôm, bánh mì và xúc xích cùng một bức thư chúc sức khỏe. Cả nhóm lại tiếp tụcđi tìm những mảnh đời bất hạnh khác… trước khi bình minh kịp bắt đầu.
Buổi từ thiện ý nghĩa còn có sự tham gia của một số thanh niên nước ngoài nữa, đây là những bạn bè của thành viên được rủ đi cho vui, mục đích lần đầu là giao lưu với thanh niên Việt và ngắm Sài Gòn về đêm là chính, nhưng sau đó thì các bạn trẻ này cũng bị "nghiện" từ thiện lúc nào không hay. Khoảng cách ngôn ngữ chưa bao giờ gần đến thế.
Còn bạn, những thanh viên Việt trẻ tuổi, tương lai của đất nước - bạn cũng sẽ hành động vì một xã hội đong đầy tình yêu thương như họ chứ? Hãy đi và trải nghiệm, bạn nhé. Để biết cuộc đời này cần chúng ta và bất kể ai trong ta cũng đều là người có ích.
Nhóm trưởng Huỳnh Thanh Tự đang ngồi kể chuyện cười giúp các thành viên thêm phấn khởi trước lúc ra quân
Anh chàng trưởng nhóm 3 của Nắng Đêm đàn hay và hát cũng thật cừ
Tụ tập từ 10h để chờ xe quà đến phân phát, chia quà
Những người bạn nước ngoài đáng quý
Từng nhóm chia thành vòng tròn để phân công tài xế và người trao quà
Thổi bong bóng cho thêm sắc màu nào
Khuân hàng từ xe vào công viên để phát cho từng nhóm
Chăn ấm để biếu các cô các bác đây mà
Kiểm xem nhóm mình đã lấy đủ số lượng chưa nhé
Mỗi túi quà là một sự cố gắng không ngừng của các thành viên và bạn bè họ
Chụp ảnh kỉ niệm lấy khí thế nào
Bánh mì, mì gói, sữa, xúc xích, chăn ấm... có đủ cả nhé!
Nhẹ nhàng thôi, kẻo bác thức giấc thì tội
Bác này chắc đi lượm ve chai về, túi tài sản cũng là cái bác dùng để ngủ
Đã gần 3h sáng nhưng bác vẫn thức đón các bạn trẻ đến thăm mình
Thương quá bác ơi...
Cô bạn nước ngoài thật xinh xắn và tốt bụng
Một trong những trường hợp vô gia cư đáng thương, bác ấy đang xem lại quà của mình và tỏ vẻ rất hạnh phúc
Tàn đêm rồi, sau khi phát hết những phần quá, 3 nhóm sẽ quay lại nơi xuất phát để ăn bánh mì trường nhóm đã chuẩn bị sẵn và ca hát cùng nhau. Xa xa một số bạn "quá đuồi" nên đã ngủ.
Bình minh lên cũng là lúc những mảnh đời bất hạnh phát hiện ra quà của mình khi thức giấc. Và đó cũng là lúc các bạn chúng ta chia tay nhau về nhà chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy sinh lực hơn sau một đêm chung sức.