Như vậy, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhiều cơ quan công sở đã bước vào kì nghỉ Tết, người dân tranh thủ về quê đón Tết cùng gia đình.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm...lượng hành khách đổ về đón xe rất đông. Trong các nhà chờ không còn một chỗ trống, trong khi đó ngoài bãi đỗ xe, hành khách tay xách nách mang, tất bật tìm cho mình một chuyến xe về quê vào những ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ.
Việc bến xe, ga tàu quá tải trong những ngày lễ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán là vấn đề thường xuyên xảy ra.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại các bến xe ở Hà Nội ngày 26/1:
Sau một năm vất vả nơi thành thị, người dân hối hả về quê đón Tết cùng gia đình
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa về quê đón Tết cùng ông bà
Cảnh người dân đợi xe thường thấy trong dịp Tết Nguyên Đán
Về quê với những giỏ quà chúc mừng năm mới người thân
Ngay từ sáng sớm, tại các bến xe trong nội thành Hà Nội đã chật kín người
Vất vả đợi xe về quê đón Tết
Một nữ sinh mệt mỏi vì đợi xe quá lâu
Lỉnh kỉnh với nhiều hành lý nhưng thanh niên này vẫn mang cây tầm xuân về quê làm quà
Tay xách nách mang rời Hà Nội về quê ăn Tết cổ truyền
Hối hả trong những chiều cuối năm
Những người lao động cũng dọn đồ và hành lý ra bến xe để về quê
Hành khách vào bến Mỹ Đình
Khu nhà chờ bến xe Mỹ Đình không còn một ghế trống
Phía ngoài cũng còn rất nhiều người đang đợi xe
Bến xe chật kín người chiều ngày 26/1
Nhiều người chọn cách đi xe máy về quê để tránh sự đông đúc
Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ