Những ngày đầu Thu, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đón lượng lớn khách du lịch quốc tế. Dòng người tản bộ quanh hồ, dừng chân chụp ảnh bên cầu Thê Húc, thưởng thức cà phê vỉa hè hay ngắm phố phường cổ kính trong tiết trời dịu mát.
Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Nắng nhẹ, gió heo may và sắc vàng của hàng cây trên khắp các con phố khiến thủ đô như khoác lên mình tấm áo mới - dịu dàng, trong trẻo và khiến lòng người chợt muốn sống chậm hơn để cảm nhận trọn vẹn hương thu.
Sự cố xói lở nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn xã Trung Giã) đã khiến hàng chục thôn của xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) ngập trong nước nhiều ngày qua. Theo người dân xã Đa Phúc đây là trận lũ lịch sử, chưa từng có tại địa phương
Ngập lụt kéo dài, hạ tầng quá tải, đường phố Hà Nội biến thành “sông” sau vài giờ mưa lớn xảy ra gần đây cho thấy bài toán thoát nước không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà là thước đo của tư duy quy hoạch và năng lực thích ứng đô thị.