Lời kể của khách trên chuyến bay VN1266: Tôi đã ngửi thấy mùi khét!

Infonet, Theo 09:43 17/12/2014

Khi máy bay đang ở trên bầu trời khoảng giữa Quảng Bình và Vinh (Nghệ An) thì thấy máy bay chao đảo, rung lắc dữ dội. Lát sau thì có mùi khét và khoảng lâu lâu nữa thì mặt nạ dưỡng khí bung xuống.

Lời kể của khách trên chuyến bay VN1266: Tôi đã ngửi thấy mùi khét! 1
Chuyến bay VN1266 hạ cánh tại sân bay Vinh (Nghệ An) lúc 22h35 ngày 16/12. (Ảnh: Phạm Ngân)

Ngay sau khi nhận được tin chuyến bay VN1266 đã khắc phục xong sự cố và tiếp tục khởi hành từ Nội Bài về Vinh, nhóm phóng viên đã túc trực tại sân bay Vinh để tìm hiểu thêm về sự việc.

Khoảng 22h35, chuyến bay VN1266 hạ cánh xuống Vinh an toàn. Hành khách đầu tiên bước ra là cô Trần Thị Thu (xóm 6 – Diễn Đoài – Diễn Châu – Nghệ An) kể lại “chuyến bay đặc biệt” với phóng viên.

“Khi máy bay đang ở trên bầu trời khoảng giữa Quảng Bình và Vinh, thì tôi thấy máy bay chao đảo, lao lên, lao xuống, rung lắc dữ dội. Đèn trong khoang hành khách đột nhiên tắt hết. Lát sau thì có mùi khét và khoảng lâu lâu nữa thì mặt nạ dưỡng khí bung xuống. 

Mọi người trên máy bay bắt đầu hoảng hốt, kêu vang, con nít thì khóc um nhưng rất may là không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Sau ít phút ban đầu, mọi người bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí và quay qua giúp nhau đeo mặt nạ. Đeo mặt nạ một lúc thì có người bỏ ra nhưng thấy khét quá, không chịu được lại phải đeo vào.

Khi đó tôi cũng nghĩ tới trường hợp máy bay bị khủng bố vì nghe được một số người hành khách trao đổi với nhau. Nhưng các tiếp viên hàng không và phi hành đoàn đã đến trấn an tinh thần và hỗ trợ cho các du khách trên chuyến bay bay về sân Nội Bài.

Tôi không nhớ rõ là khoảng thời gian máy bay bị chao đảo, rung lắc đó kéo dài bao lâu nhưng chỉ biết là nó khá lâu, cũng phải khoảng 10-15 phút. Khi gần đến sân bay Nội Bài thì mới tạm ổn.

Lời kể của khách trên chuyến bay VN1266: Tôi đã ngửi thấy mùi khét! 2
Hành khách Trần Thị Thu (Diễn Châu - Nghệ An) - một trong những người có mặt trên chuyến bay VN1266. (Ảnh: Phạm Ngân)

Lúc máy bay hạ cánh, tôi thấy máy bay không vào khu vực đỗ như bình thường mà nằm ở khu vực ngoài khá xa. Lúc sau có xe của sân bay ra đón mọi người vào sân bay. Bên ngoài tôi thấy có rất đông người, có cả xe cấp cứu. Đại diện của hãng đưa mọi người lên tầng 2, nghỉ ngơi, ăn uống. Ai muốn ăn cơm thì có cơm, ai muốn ăn mỳ tôm thì ăn.

Sau khi ăn uống, người của Vietnam Airlines ra gặp chúng tôi hướng dẫn mọi thứ khá tận tình. Ai muốn bay tiếp về Vinh thì sẽ được mời lên máy bay và được biết đến 22h35 sẽ về đến nơi. Ai muốn ở lại sẽ được hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Nói chung là chỉ có một số người có biểu hiện hơi sợ còn lại đa số thì vẫn thấy bình thường…”

Sau chuyến bay này, cô có cảm thấy sợ và có dám đi máy bay nữa không?

“Tôi phải đi làm ăn trong TP. Hồ Chí Minh nên cũng rất hay đi máy bay. Nói thực là lúc mới xong sự cố cũng có sợ, nghĩ là: Có cho lên (máy bay) cũng không lên nữa đâu nhưng dần dần thấy cũng bình tâm trở lại và sẽ vẫn bay tiếp”.

"Mình là du học sinh từ Mỹ lần đầu tiên về thăm nhà sau một năm du học. Ở bên kia mình đã nghe và biết về rất nhiều cuộc khủng bố máy bay, mình đã rất can đảm khi đi chuyến bay này vì nghĩ đến người thân và gia đình. Khi nhận đc thông báo máy bay xảy ra sự cố, mình đã rất hoang mang và tuyệt vọng, cho đến bây giờ bản thân mình vẫn thấy run và lo sợ, nhưng rất may là mình vẫn an toàn"

Hành khách Thái Trung