Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận

Quỳnh Chi, Ảnh: Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/11/2012

Bị suy thận độ 4, cấp độ nguy hiểm nhất đã khiến cho thân hình Hòa bị phù nước, đến lúc này đã thừa 6, 7kg nước trong người, đến độ không thể ăn uống được, thở cũng rất khó khăn.

Những ngày này, các thành viên của nhóm tình nguyện blog Hà Nội đang ra sức kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp để cứu giúp cho hoàn cảnh éo le và quá đỗi cơ cực của Trịnh Minh Hòa, chàng thanh niên 23 tuổi đang đấu tranh từng ngày với căn bệnh suy thận cấp tính để giành giật sự sống.

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 1

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 2

Ngay khi biết tin, chúng tôi đã có mặt tại phòng bệnh 506, Khoa Thận Tiết Niệu, bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi cũng như hiểu rõ hơn về bệnh tình của Hòa. Có tận mắt chứng kiến mới thấy được sự vất vả, khó khăn, từng giờ từng phút sống chung với bệnh hiểm nghèo của người thanh niên 23 tuổi nhưng sức lực còn yếu hơn một đứa trẻ 5 tuổi này. 

Phòng của bệnh viện rộng khoảng 15m2, đặt được 8 giường bệnh, mỗi giường có 2 đến 3 bệnh nhân, vì quá chật nên Hòa và gia đình phải rải bìa cứng và chiếu ngoài ban công tầng 5 của bệnh viện để ăn, ngủ và sinh hoạt. Nhìn góc nhỏ tối tăm trên ban công của ba con người với khuôn mặt khắc khổ, chúng tôi không khỏi xót xa.

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 3

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 4

Sinh ra và lớn lên ở thôn Tam Tương, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, một vùng đất nghèo thuộc tỉnh Hải Dương, là con cả trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ làm ruộng, quanh năm chân lấm tay bùn, Hòa luôn luôn cố gắng học hành và làm việc để sớm đỡ đần bố mẹ.

Sau một thời gian học về cơ khí, Hòa và gia đình đã cố gắng chạy vạy, vay từ họ hàng, làng xóm đến ngân hàng để gom đủ số tiền 250 triệu cho Hòa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. “Trong xóm cũng nhiều gia đình có con đi xuất khẩu lao động, khoảng hơn một năm là có thể trả hết nợ. Những tưởng gia đình sẽ sớm thoát khỏi phận nghèo, tương lai tốt đẹp đang chờ trước mắt thì bỗng dưng tai họa ở đâu đổ xuống, khiến gia đình tôi lao đao…” – Bác Trịnh Thị Lan, mẹ Hòa nghẹn ngào nói.

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 5

Đặt chân đến nơi đất khách quê người chưa kịp ấm chỗ, chỉ hơn một tháng làm việc vất vả với nghề đúc, thì gia đình nhận được tin con trai mắc trọng bệnh và phải tức tốc về nước. Quay lại Việt Nam còn chưa kịp về nhà, Hòa đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp và hết sức nguy kịch.

“Ở Hàn Quốc, tuy làm việc vất vả nhưng nghĩ đến bố mẹ ở nhà đang gồng lưng trả nợ và cuộc sống tốt đẹp sau này, mình lại chăm chỉ làm việc. Được 1 tháng thì bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, nhưng mình nghĩ do làm quá sức nên không đi khám. Chỉ hơn một tuần sau, khi không thể đi nổi nữa, mình mới dừng làm việc và báo về nhà, trong lòng thực sự rất đau đớn. Thương mình thì ít mà nghĩ thương bố mẹ thì nhiều…” – Hòa trầm ngâm kể lại.

Hiện tại, Trịnh Minh Hòa được xác định là bị hỏng cả hai quả thận, cứ 2 ngày lại phải chạy thận bằng máy một lần. Bố của Hòa, bác Trịnh Văn Đủ cho biết: “Người bị bệnh thận bình thường thì chạy 5, 6 lần mới hết một quả lọc, nhưng Hòa vì mỗi lần chạy đều bị sốt và đau đớn, vì vậy cứ chạy một lần lại phải thay 1 quả, mỗi quả lọc có giá 1.3 triệu đồng. Vất vả, nhưng cũng phải cố gắng để chữa bệnh cho con”. Tuy được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng đây thực sự là số tiền lớn đối với gia đình nông thôn đang mỗi ngày kiệt quệ hơn vì nợ nần.

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 6

Ngồi bên cạnh người con trai kém may mắn đang bị từng cơn đau hành hạ, bố mẹ Hòa chỉ biết nuốt nước mắt xót xa mà không thể làm gì hơn. Cả tháng nay Hòa không thể ngủ vì cứ mỗi lần nằm xuống là lại đau đớn vô cùng, thời gian một ngày của Hòa chỉ có ngồi dựa lưng vào tường, mỏi quá lại đứng dậy đi lại một chút nhưng cũng không được lâu. Bệnh thận độ 4, cấp độ nguy hiểm nhất đã khiến cho thân hình Hòa bị phù nước, đến lúc này đã thừa 6, 7kg nước trong người, đến độ không thể ăn uống được, thở cũng rất khó khăn.

Mỗi bệnh nhân ở đây đều chỉ cần một người thân bên cạnh, bản thân họ cũng có thể tự chăm sóc cho mình, nhưng Hòa phải cần cả bố và mẹ mới có thể kham nổi vì Hòa không thể lo cho bản thân do sức khỏe quá yếu. “Mỗi lần chạy thận xong, mặt nó xanh lét, còn ung ủng nước, trông thương lắm lắm” – mẹ Hòa rơm rớm.

Hoàn cảnh éo le của người thanh niên hỏng cả hai quả thận 7

Chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ ở Hà Nội cho ba người cũng là một khoản tiền không nhỏ đối với tình cảnh hiện nay của gia đình Hòa. Mỗi bữa gia đình chỉ dám mua suất cơm 15 ngàn, con ăn không hết thì mẹ ăn. Bản thân Hòa cũng không ăn được nhiều, đôi khi phải cách một ngày mới dám ăn một bữa, vì ăn cơm hay cháo vào đều sợ bị phù, không thở được.

Nhìn vào ánh mắt xa xăm của Hòa, chúng tôi thấy được trong đó sự lo âu và bất lực nhưng không thể phản kháng. Tâm trạng của một cậu thanh niên 23 tuổi, lẽ ra đang rất khỏe mạnh, sung sức, làm việc nuôi gia đình giờ lại phải dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ với 7 sào ruộng ở quê nhà. Sổ đỏ của gia đình cũng đã thế chấp để Hòa đi xuất khẩu lao động, nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất. Nếu Hòa không khỏe mạnh trở lại, không đi làm thì với sức của bố mẹ, đến bao giờ mới có thể trả được món nợ lớn đó, tương lai của gia đình sẽ ra sao?

Hiện tại, theo như lời bác sĩ điều trị, chi phí cho ca phẫu thuật hiến thận của Hòa sẽ phải tốn khoảng 600 triệu đồng, chưa kể thuốc thang. Với hoàn cảnh như lúc này, gia đình Hòa sẽ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Sức khỏe của Hòa đang yếu đi từng ngày, bao giờ mới tìm ra người cho thận, bao giờ gia đình mới gom đủ tiền chữa bệnh, rồi còn chi phí thuốc thang. Số phận cậu thanh niên 23 tuổi kém may mắn này sẽ đi về đâu?

Mọi sự giúp đỡ và đóng góp xin gửi về: 

Anh Trịnh Thanh Hường (anh họ Hòa)

Số tài khoản: 0451001990896 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công

Số điện thoại: 0936 537 827

Địa chỉ bố mẹ Hòa: Ông Trịnh Văn Đủ, thôn Tam Tương - Xã Hồng Thái - Huyện Ninh Giang - Hải Dương.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày