Xót xa gia cảnh sản phụ 20 tuổi tử vong ở BV Phụ sản TW

Nhuggie; Ảnh: Dương Winapm, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 02/10/2012

Gia đình của sản phụ Nguyễn Thị Hằng hiện đang rất đau đớn và lo lắng cho sức khỏe yếu của cháu trai đang phải nằm trong lồng kính, khi mà <a href="http://kenh14.vn/doi-song/san-phu-tu-vong-tai-benh-vien-phu-san-trung-uong-20120930111639851.chn" target="_blank">mẹ cháu đã không còn nữa</a>.

Vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, trú tại tổ 5 Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong khi chưa kịp sinh tại Bệnh viện phụ sản TW ngày 29/9 vừa qua vẫn còn gây xôn xao trong dư luận. Vì quá đau đớn, người nhà bệnh nhân xấu số đã đến bao vây cổng bệnh viện, mang theo băng rôn, khẩu hiệu để đòi lại sự công bằng cho chị Hằng. Người nhà chị cho rằng cho chị chết oan do sự tắc trách của bệnh viện. Mặc dù, con trai của chị đã được kịp thời cứu nhưng hiện giờ đang rất yếu, phải nằm trong lồng kính chờ theo dõi. 

Vụ việc này hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, gia đình cũng tạm gác những nhức nhối lại để tiến hành mai táng. Chúng tôi đã tìm đến nhà anh Bùi Thế Hải (SN 1986), chồng của chị Hằng để chia buồn trước mất mát của gia đình.

xot-xa-gia-canh-san-phu-20-tuoi-tu-vong-o-bv-phu-san-tw
Chị Hằng ra đi khi mới chỉ 20 tuổi, bỏ lại chồng và hai đứa con thơ.

Trong phòng khách nhỏ của ngôi nhà, gia đình đã đặt bàn thờ chị ở giữa căn phòng, trong khung cảnh ấy, không ai là không khỏi xót xa trước hình ảnh con gái nhỏ của chị, cháu Bùi Hải Yến (SN 2010) ngồi trước bàn thờ mẹ, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Mẹ chồng chị nhìn cháu mà quẹt nước mắt, bà không dám nhắc chị Hằng trước mắt cháu, suốt 2 ngày qua, cháu Yến đã nhiều lần đòi mẹ. 

xot-xa-gia-canh-san-phu-20-tuoi-tu-vong-o-bv-phu-san-tw
Cháu Hải Yến.

xot-xa-gia-canh-san-phu-20-tuoi-tu-vong-o-bv-phu-san-tw
Cháu liên tục đòi mẹ.

Anh Hải, chồng chị nghẹn ngào nhìn con gái rồi đắng cay nói về cái chết đau lòng của vợ mình. Suốt từ hôm xảy ra chuyện, anh cứ tự dằn vặt mình khi không nhìn vợ được lần cuối, thương 2 đứa con nhỏ không có mẹ, thương vợ mang nặng đẻ đau nhưng ra đi trong đau đớn: “Hằng chắc phải hoảng loạn và sợ sệt lắm, khi cô ấy nhắn tin nhắn thứ hai cho gia đình vào lúc 14h thì vào 15h cô ấy đã chết. 9h sáng ngày hôm ấy đưa Hằng đi nhập viện theo lịch hẹn mổ đẻ của bác sĩ, tôi và Hằng dặn nhau nhiều điều nhưng ai ngờ Hằng đi đau đớn quá”. 

xot-xa-gia-canh-san-phu-20-tuoi-tu-vong-o-bv-phu-san-tw
Anh Hải nghẹn ngào khi nói về cái chết của vợ.

Hằng là người phụ nữ đảm đang, tuy ở nhà nuôi con, nhưng công việc gia đình nhà chồng chị rất tháo vát, lo hết việc nhà để chồng đi làm ăn ở ngoài. Lấy chồng từ năm 18 tuổi, nhưng gia đình bên chồng ai cũng khen chị là cô con dâu chững chạc, chịu thương chịu khó. Thế nên trước cái chết của chị, gia đình chồng chị rất đỗi tiếc thương, em trai chồng chị, anh Bùi Thế Việt (SN1989) cũng chảy nước mắt nói về chị dâu của mình.

Được biết, từ tháng thứ 5 của thai kì, chị Hằng đã được Bác sỹ chuyên sản khoa ở Bệnh viện Phụ sản TW kết luận bị “Rau tiền đạo” – một trong những chứng bệnh nguy hiểm khi sinh nở. Bác sỹ đã viết giấy hẹn đẻ mổ vào ngày 29/9 cho chị và bảo rằng trường hợp của chị phải đẻ mổ mới có thể đảm bảo an toàn cho mẹ và con.

xot-xa-gia-canh-san-phu-20-tuoi-tu-vong-o-bv-phu-san-tw
Đơn chỉ định của bác sỹ Bệnh viện Phụ sản về triệu chứng "Rau tiền đạo" của chị Hằng, chị cũng nhắn tin cho gia đình rằng "nước ối chảy nhiều". Tuy nhiên, sau khi chị tử vong, bác sỹ lại kết luận chị bị tắc mạch ối. Điều này làm cho gia đình chị rất băn khoăn. 
 
Tuy nhiên, gia đình  bức xúc kể lại rằng, chị Hằng nhập viện vào lúc 9h thì 10h chị bị chảy máu, chị chỉ được y tá cho mặc bỉm sản khoa nhưng lại không có sự can thiệp nào. Tình trạng này vẫn diễn ra từ lúc 10h đến 14h. Để đến khi, chị Hằng nhắn tin thứ 2 cho gia đình vào lúc 14h rằng: “Đau quá, chảy nhiều nước ối, chẳng thấy ai ở đây” thì ngay lập tức người nhà ùa vào phòng đẻ yêu cầu bác sỹ can thiệp nhưng không được vào. 

Đến khi gia đình yêu cầu gay gắt xô cửa xông vào thì thấy bác sĩ đã mổ đẻ ngay tại phòng đẻ mà không đưa lên phòng mổ theo nguyên tắc y tế. Đặc biệt, bác sỹ mổ mà chưa qua gia đình kí giấy cam kết mổ. Ngay khi gia đình vào được phòng đẻ, thì hay tin chị Hằng đã tử vong, chỉ cứu được cháu bé. 

Kể đến đây, nỗi đau như uất nghẹn, nước mắt của người nhà chị Hằng lại chực trào. Anh Hải nói: “Hằng bị “rau tiền đạo”, bác sỹ cũng đã cảnh báo về mức độ nguy hiểm của triệu chứng này. Gia đình ai ai cũng lo lắng và dồn hết hy vọng vào bác sỹ. Nhưng... bây giờ thì đau thương quá, con mất mẹ, chồng mất vợ, cả căn nhà giờ lạnh lẽo, trống rỗng quá”. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày