Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ

Phong Hà, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 25/10/2012

Chỉ trong 4 tháng, cháu bé chưa tròn 8 tháng tuổi mất đi cả bố lẫn mẹ vì tai nạn giao thông.

Mấy tuần nay, người dân ở thôn Ngọc Kiên, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội vẫn chưa thôi xót xa, tiếc thương trước nỗi mất mát quá lớn lao của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, cha của 2 người con, một con trai, một con dâu tử vong liên tiếp trong vòng 4 tháng do tai nạn giao thông, để lại đứa cháu gái thơ dại cho ông bà. 

Ngày 6/10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Nguyễn Văn Ca tử  - con trai ông Hairm người đã bị tử vong vì tai nạn 4 tháng trước đó) cũng đã ra vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn trên đường đi làm ở Hòa Bình.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 1
Căn nhà lụp xụp, nơi chứng kiến nỗi đau mất 2 người thân trong vỏn vẹn 4 tháng

Bốn tháng, mất hai người con

Ngôi nhà nhỏ, nằm heo hút cuối thôn Ngọc Kiến, vẫn còn đó không khí tang thương, vẫn còn đó những giọt nước mắt xót thương cho người đã khuất. Cách đây hơn 4 tháng, vào ngày 6/5, anh Nguyễn Văn Ca bị tai nạn giao thông và đã ra đi sau đó 2 ngày tại bệnh viện Việt Đức. Bác Nguyễn Thị Thơ (mẹ anh Ca) cho biết: “Chiều hôm 6/5, anh Ca gọi điện báo là về nhà, mãi đến tối vẫn không thể anh về, linh tính có chuyện chẳng lành nên gia đình tôi bủa ra đi tìm, ra đến đoạn đường cháu thường đi làm về nghe người dân bảo có người bị tai nạn, vừa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sơn Tây, gia đình tôi vào đó, nhận ra anh Ca đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”. 

Nói đến đây, giọng bà Thơ nghẹn lại, nước mắt ứa ra, không nói nên lời. Sau đó anh Nguyễn Văn Ca được chuyển tới bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nhưng đã tử vong sau đó hai ngày do chấn thương quá nặng.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 2
Bà nội của cháu Trang chảy nước mắt khi nhắc lại sự ra đi của con trai và con dâu

Khi nỗi đau mất đi đứa con trai vẫn còn chưa nguôi ngoai, thì ngày 6/10, gia đình ông Nguyễn Văn hải lại nhận hung tin chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Ca) bị tử nạn trên đường đi làm ở QL6. Khi nhận được tin, cả gia đình tôi bàng hoàng, không thể tin nối đó là sự thật. “Chồng nó vừa đi cách đây hơn 4 tháng, giờ nó cũng ra đi, để lại đứa con thơ chưa đầy 8 tháng tuổi”, người mẹ già nói trong nước mắt.

Được biết, anh Nguyễn Văn Ca là lao động chính trong gia đình. Anh với chị Hồng cưới nhau hồi tháng 10/2011. Một mình anh Ca lao động để trang trải cuộc sống cho gia đình. Ngoài bố mẹ già, anh Ca còn có 2 người bác bị tàn tật từ nhỏ, quanh năm ngồi một chỗ và đau ốm thường xuyên. Chi tiêu trong gia đình, thuốc thang cho 2 bác cũng từ bàn tay của anh Nguyễn Văn Ca. Nhưng anh đã ra đi đột ngột, đến giờ phút này, gia đình cũng chưa biết rõ anh Ca bị tai nạn như thế nào. 

Chị Hồng vợ anh Ca, làm thuê ở sân golf tại Hòa Bình vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các ngày còn lại chị chạy vạy chợ búa, buôn buồng chuối, mớ rau để kiếm thêm thu nhập. Khi anh Nguyễn Văn Ca mất được khoảng 4 tháng, thì vụ mùa cũng vừa xong, chị Hồng lại lên Hòa Bình để làm thuê ở Sân Golf. Cũng như mọi khi, 5h sáng chị Hồng bắt đầu đi lên Hòa Bình, thì 6h sáng gia đình ông Hải nhận được hung tin là xe ô tô cán chị Hồng tử vong chỉ cách chỗ làm chưa đầy 100m. Trong vụ tai nạn đó, chị Hồng và một người phụ nữ thôn kế bên bị xe cán chết.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 3
Anh trai và chị gái của Ông Hải đều bị tàn tật từ nhỏ, sống cùng với gia đình ông.

Cả gia đình gồm 11 người, sống trong căn nhà nhỏ nằm cuối thôn Ngọc Kiên (Cổ Đông, Sơn Tây). Quanh năm bám lấy đồng ruộng với 8 sào đất. Ông Hải cho biết, mùa được mùa mất, thu hoạch mỗi mùa được khoảng 8 tạ thóc, không đủ cho gia đình ăn. 11 miệng ăn trông chờ vào lao động chính là anh Nguyễn Văn Ca, ngoài ra còn khoản thuốc thang cho hai người bác bị tàn tật từ nhỏ.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 4
Bác Nguyễn Văn Long (bác của vợ chồng anh Ca)

Bác Nguyễn Văn Long (bác của vợ chồng anh Ca) bị tàn tật từ nhỏ, năm nay bác đã 55 tuổi, hằng ngày chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, ốm đau hoành hành bác thường xuyên. Từ ngày vợ chồng anh Ca không còn nữa, bác gầy xọp đi và đau ốm triền miên. Sức già cùng với bệnh tật không thể gắng gượng được trước nỗi đau quá lớn đó. “Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ thằng Ca giúp đỡ, nó đi làm chăm chỉ để kiếm thêm đồng lương mua thuốc cho tôi uống hằng ngày, nhưng giờ nó mất rồi, tôi đau buồn đến ốm yếu, chẳng thiết tha gì nữa”. 

Nỗi đau con trẻ

Vỏn vẹn trong 4 tháng, ông bà đã mất đi 2 người con. Đau đớn hơn, cháu Nguyễn Thị Mai Trang đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 8 tháng tuổi. Cháu còn quá bé để ý thức nỗi đau, để biết được rằng sẽ không bao giờ cháu được gặp lại bố mẹ nữa. Ánh mắt hồn nhiên của cháu khiến ai cũng đau lòng khi nghĩ về gia cảnh, cũng như những tháng ngày sau này của cháu. 

Mới 8 tháng tuổi, cháu đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, đã không còn được ủ ấm trong tình thương như bao đứa trẻ khác. Giờ đây, hai ông bà Nguyễn Văn Hải  phải thay vợ chồng anh Ca chăm sóc con. Không bố, không mẹ, còn nỗi đau nào lớn hơn như thế. “Nhìn cháu mà tôi thương đứt ruột chú ạ, tưởng mất bố thì vẫn còn mẹ chăm lo cho, nhưng giờ mẹ cũng ra đi, rồi không biết cuộc sống sẽ ra sao khi chũng tôi đều già cả, không đủ sức lao động mà nuôi cháu” bà Thơ chia sẻ.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 5
Cháu Mai Trang bên bà nội

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 6

Bà Thơ cho biết, cháu mớ bập bẹ tập nói, thi thoảng lại gọi tiếng "mẹ" nhưng chưa rõ, nghe đến đó, mà ai cũng đau lòng. Còn nhỏ, thiếu sữa mẹ, cháu phải ăn sữa ngoài và xin sữa của hàng xóm. “Thương cháu còn bé mà mất cả bố lẫn mẹ, những cô hàng xóm mang bầu, hằng ngày thay phiên nhau lại sang cho cháu bú, nhìn cảnh đó lại nhớ cháu Hồng, thương con đến đứt ruột”, bà nội cháu Trang nói . 

Bế đứa cháu nội trong tay mà mắt bà rưng rưng khi nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Tai họa liên tiếp ập xuống gia đình bà, cướp 2 người con của bà ra đi mãi mãi. Thương con trai và con dâu, ông Hải lo lắng cho tương lai của đứa cháu đã sớm mồ côi bố mẹ. Đêm đêm, cháu Trang lại tỉnh giấc, khóc mà giỗ mãi không được. Bà Thơ hiểu được rằng là cháu đang đòi mẹ, những lúc như thế bà thương cháu đến xé lòng, khóc cạn nước mắt.

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 7

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 8

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 9
Cháu Trang được hàng xóm cho bú nhờ

Đau lòng bé 8 tháng tuổi liên tiếp mất cả cha lẫn mẹ 10

Cháu Nguyễn Thị Mai Trang nằm lọt thỏm trong vòng tay của bà nội, ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ đâu biết được rằng đã mất đi bố mẹ mãi mãi. Cháu còn quá nhỏ để ý thức được điều đó.  Nhìn vào ánh mắt cháu, không ai không khỏi thương xót cho số phận quá nghiệt ngã khi cướp đi cả bố lẫn mẹ của cháu chỉ trong phút chốc. Tương lai của cháu sẽ như thế nào khi mồ côi cả bố lẫn mẹ?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Văn Hải (ông nội bé Mai Trang), thôn Ngọc Kiên, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Số điện thoại: 01668629860.