Hà Nội: Vạ vật ở hành lang bệnh viện trong những ngày nóng đỉnh điểm

Định Nguyễn - Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/05/2015

Những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm lên đến 43 độ C, tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội người nhà bệnh nhân vạ vật, mướt mồ hôi tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi đến giờ thăm khám.

Mấy ngày gần đây, Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục, đỉnh điểm có lúc lên đến 43 độ C, ngoài trời nóng như chảo lửa. Dạo qua một số bệnh viện lớn như viện Nhi Trung ương, bệnh viện Việt Đức, viện phụ sản trung ương... không khó để bắt gặp những hình ảnh người bệnh và người nhà vạ vật ở các khu vực hành lang, lối đi hay ghế đá trong sân bệnh viện... để chờ tới giờ thăm khám.

Nắng nóng khiến trẻ em bị các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa tăng cao chóng mặt. Trẻ bị bệnh chủ yếu nằm trong độ tuổi dưới 6 khiến bệnh viện Nhi Trung ương càng thêm đông đúc.

Không có không gian rộng như bệnh viện Nhi, tại bệnh viện Việt Đức, Phụ Sản Trung ương người nhà bệnh nhân ngồi kín vỉa hè đường Tràng Thi. 

Trong số đó, đáng chú ý là bệnh viện Bạch Mai - một trong những bệnh viện trọng điểm của cả nước. Có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai những ngày này, khoa nào cũng có thể gặp cảnh người nhà bệnh nhân nằm la liệt khắp các ngõ ngách, khắp các lối ra vào nơi có quạt để chợp mắt, trốn cái oi nóng ngột ngạt, thậm chí có nơi còn tắc nghẽn vì quá đông người chen chúc.

Cảnh người dân mệt mỏi chờ đến giờ thăm khám.

Nắng nóng kinh hoàng khiến số lượng người già và trẻ nhỏ mắc bệnh tăng đột biến.

Ngồi vạ vật bên ngoài hành lang bệnh viện, chị Hòa, quê huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau những ngày “trực chiến” chữa trị cho đứa con trai bị bệnh não. Thời tiết oi nóng khiến cháu Thịnh suốt ngày ú ớ, la hét. 

Chị Hòa mệt mỏi chăm con trong những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt.

“Suốt mấy ngày qua, nắng nóng oi bức quá, cháu mệt mỏi la quấy khiến tôi không tài nào chợp mắt được”, chị Hòa nói.

Ngồi ở Phòng tiếp nhận bệnh nhân theo yêu cầu, ông Nguyễn Văn Chương (71 tuổi, quê Nghệ An) tỏ ra vô cùng khó chịu, mệt nhọc, thời tiết oi bức khiến căn bệnh huyết áp của ông thường tăng, giảm bất thường.

Khắp các lối ra vào bên trong bệnh viện thành nơi ngả lưng lý tưởng khi nhiệt độ ngoài trời oi bức, ngột ngạt.

“Trời oi bức quá, nhiệt độ cao lên tới 40 độ C, trong lúc chờ khám tôi nằm ở đây chợp mắt chút chứ ngoài trời oi nóng như thiêu đốt, khó chịu lắm không ai dám ra ngoài”, ông Chương than thở.

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân điều trị những ngày nắng nóng này, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, do đặc thù bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối nên lượng bệnh nhân từ các tuyến dưới đổ về luôn luôn đông. 

Theo Tiến sĩ Hùng, tỷ lệ nằm ghép của bệnh viện Bạch Mai không nhiều trừ Khoa thần kinh hay Khoa hồi sức tích cực. 

Cảnh người dân nằm la liệt trưa 29/5 tại phòng chờ tiếp bệnh nhân theo yêu cầu.

“Như Khoa thần kinh cũng khó để giải phóng bệnh nhân bởi vào điều trị tai biến thì ít nhất bệnh nhân cũng phải điều trị kéo dài 2 tuần. Còn bệnh nhân nằm ở Khoa hồi sức tích cực thì đặc thù đây là tuyến cuối và không có tuyến dưới nào tương đương nên không thể chuyển bệnh nhân đi được nên một số bệnh nhân phải nằm ghép do giường bệnh còn hạn chế”, Tiến sĩ Hùng chia sẻ.

Về tình trạng người nhà bệnh nhân nằm la liệt ở vỉa hè, trong hành lang, nền nhà bệnh viện, tiến sĩ Hùng cũng bày tỏ: “Thời tiết nắng nóng như hiện nay hay những ngày trời mưa gió, chúng tôi không thể đuổi người nhà bệnh nhân ra ngoài được. Phía bệnh viện cũng tạo điều kiện để người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi miễn sao họ không làm ảnh hưởng đến công tác chữa trị. Nắng như thế này để họ ra ngoài khổ lắm”.

Người dân nằm vạ vật dưới gốc cây phía ngoài hành lang bệnh viện.

Mọi nơi có quạt mát được người dân tận dụng để chợp mắt.

Tại bệnh viện Nhi Trung ương, người nhà bệnh nhân cũng "đánh vật" với sức nóng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày