“Phát ốm” vì nắng nóng
Đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài có lúc lên đến 42 - 43 độ C đã khiến cuộc sống của nhiều người dân Thủ đô bị đảo lộn. Tuy nhiên, vất
vả nhất vẫn là những người lao động nghèo hoặc học sinh, sinh viên thuê trọ trong
những căn phòng chật hẹp.
Nắng nóng đã khiến cuộc
sống của nhiều bạn sinh viên trở nên vô cùng khó khăn, bí bách. Nguyễn Thị Thảo
(sinh viên Đại học Thương mại) than thở: "Bọn mình cảm thấy khó chịu khủng
khiếp. Tuy phòng mình thuê ở trong khu chung cư mini nhưng rất chật hẹp. Hơn
nữa, để tiết kiệm tiền, mình trọ cùng 2 người nữa nên những ngày nắng nóng
như hiện nay, mình cảm giác rất bức bối".
Thảo cho biết, căn
phòng trọ của cô rộng gần 15m2, không hề có cửa sổ, hành lang phía trước cũng bị
các bức tường cao bao phủ. Vì vậy, ban đêm, khi nhiệt độ bên ngoài hạ xuống
nhưng đồng hồ đo nhiệt trong phòng vẫn luôn ở mức 35-36 độ C.
Nhiệt kế cho thấy dù vào đã về đêm, nhiệt độ ở các phòng trọ của sinh viên vẫn lên tới 35 - 36 độ C.
Cũng rơi vào cảnh tương
tự như Phương, Thanh Nga (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Bây
giờ đang là cao điểm ôn thi, muốn về quê hay cùng bạn bè đi lượn phố cũng khó.
Hàng tuần nay mình luôn phải học bài trong tình cảnh vật vã, đêm không ngủ nổi
vì mồ hôi đổ ướt hết lưng áo. Chuyện học hành trong căn phòng trọ bát quái khiến
mình cảm giác như sắp kiệt sức".
Đợt nắng nóng lại trùng vào mùa thi nên cuộc sống cũng như học tập của các bạn sinh viên càng trở nên chật vật.
Tuy nhiên, vất vả nhất
vẫn là các bạn sinh viên thuê trọ trong ký túc xá. Nguyễn Thanh Hoa (sinh viên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Ở ký túc ngày nóng đúng là kinh
hoàng, 8 người chung một phòng rộng chưa đầy 13m2. Chưa kể là ở ký túc
không được dùng điện, nước thả phanh. Có lúc còn bị mất
nước sạch, không thể tắm gội khiến mình thấy ngột ngạt vô cùng”.
Bước chân ra đường là đối
mặt với cái nóng hầm hập, về nhà lại phải tiếp tục vật lộn trong không gian ngột
ngạt, nóng bức khiến nhiều nữ sinh ngã bệnh. Ngọc Châm (sinh viên Đại
học Mở Hà Nội) tâm sự: “Ngày nào mình cũng thức dậy từ lúc 6h để đến trường
nhưng 3h sáng mới ngủ được vì nắng nóng nên luôn có cảm giác mệt mỏi.
Đi học đã nắng nóng lắm rồi nhưng về nhà, mình còn thấy khó chịu hơn”.
1001 "kế chống nóng" độc đáo
Để chống chọi với nóng, nhiều sinh viên đã nghĩ ra đủ cách có thể như dùng chậu nước đá để ở trước quạt để tản nhiệt, lấy khăn mặt ướt đắp lên mặt khi ngủ, ngồi học ngoài hành lang và đêm đến thì lăn ra nền đất để ngủ. Bên cạnh đó, để hạ nhiệt, các bạn còn chăm chỉ lau nhà 4 - 5 lần trong ngày nhằm giảm sức nóng của sàn nhà.
Trong đó, biện pháp
dùng chậu nước đá để trước quạt được rất nhiều sinh viên áp dụng. Lý giải điều này, nhiều người cho rằng, hơi
nước lạnh bốc lên sẽ làm mát không khí hơn. Nhìn thấy chậu nước cũng cảm thấy
nhiệt độ đang giảm đi phần nào.
“Tối nào bọn mình cũng
tốn ít tiền để mua đá về quạt cho mát nhưng vì nóng quá nên đá rất nhanh
tan, thành ra biện pháp này cũng chỉ mang tính tức thời, không thực sự hiệu quả
lắm” – Thảo than thở.
Trong khi đó, với Thanh Nga, để tránh nóng, ban ngày cô và các bạn thường rủ nhau lên thư viện học bài vì ở đó có lắp nhiều điều hòa. “Ở thư viện rất mát, mọi người cũng
yên tĩnh nhưng có nhược điểm là khá đông và hơi chật, cảm giác học không hiệu
quả” – Nga nói.
Dù thế, rất nhiều sinh viên vào những ngày oi nóng như thế này, từ sáng đến chiều đều lên thư viện, buổi trưa cũng tranh thủ chợp mắt một lúc rồi lại học tiếp, mãi tối mịt mới về phòng.
Một kiểu chống nóng thú
vị như Thu Hương (sinh viên Đại học Mở) kể: "Buổi trưa nhà mình rất nóng,
không thể ngủ được. Sẵn vé tháng xe buýt sinh viên, mấy hôm nay, mình bắt chuyến
vắng người, lên xe ngủ một giấc, đến đầu bến bên kia lại quay về vì ít ra trên
xe buýt cũng còn có điều hòa, mát mẻ hơn ở nhà".
Ban ngày, nhiệt độ
ngoài trời có nơi lên tới 43 độ C nhưng theo nhiều sinh viên, thời điểm đó
không ngột ngạt bằng buổi tối. “Ban ngày có thể chạy đi chỗ khác có điều
hòa để tránh nóng nhưng hầu như đêm đến là phải ở trong phòng ôn thi, không đi
đâu được. Trong khi nền nhiệt trong nhà nóng tới 37 độ C nhưng vì không có điều
kiện lắp điều hòa nên bọn mình rất khổ sở, tù túng” – Mỹ Linh chia sẻ.
Theo Linh, để tránh
nóng, buổi tối cô và các bạn thường tụ tập ra khoảnh sân chung của xóm trọ để
ngồi hóng mát. Một số khác lại chọn cách ngồi ở hành lang đọc
sách.
“Nói chung ngoài việc
ra hành lang đứng, ngồi, nằm vật vã hoặc dùng khăn ướt lau mặt, chân tay thường
xuyên mình cũng không biết làm gì hơn.” – Linh bức xúc.
Theo Linh, những cách chống nóng của sinh viên hầu như đều là “mẹo vặt” và không thực sự hiệu quả. Linh chia sẻ: “Bây giờ chỉ cầu sao có cơn mưa cho trời dịu bớt hoặc có điều kiện để chuyển sang chỗ trọ mới thoáng rộng hơn chứ nếu tình cảnh này kéo dài, chắc mình cũng ốm mất”.
Bên cạnh những kế chống nóng ấy, trên mạng xã hội, những hình ảnh chống nóng hết sức sáng tạo của các bạn sinh viên với những biện pháp "chẳng giống ai" cũng khiến cho nhiều người phải... bật cười. Những hình ảnh được chia sẻ phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của đợt nắng nóng kỉ lục cũng như những khó khăn mà người dân phải chịu đựng khi học tập và sinh hoạt trong điều kiện thời tiết "khó nhằn" này.