Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người

Hoàng Phong, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/11/2012

Mang trên mình căn bệnh quái ái với hàng nghìn khối u lớn nhỏ trên người, người đàn ông hơn 50 tuổi ngày ngày vẫn mưu sinh bên những đống rác.

Căn bệnh quái ác

Gần 40 năm trời, người đàn ông mang trên mình hàng nghìn khối u lớn nhỏ vẫn gạt bỏ nỗi đau thể xác để lầm lũi mưu sinh bên những đống rác vì gánh nặng gia đình.

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 1
Căn bệnh quái ác hành hạ ông gần 40 năm qua

Hằng ngày, người dân thôn Vương Điện, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội vẫn quen với hình ảnh người đàn ông ‘đội lốt quỷ’ kéo chiếc xe đi lượm rác khắp nơi. Đó là ông Nguyễn Đình Chiều (SN 1961), mang trên mình căn bệnh quái ác suốt 30 năm qua.

Ông Chiểu sinh ra là một người lành lặn, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ông cho biết, lúc mới sinh, ông bị mọc một cái mụn thịt nhỏ trên đầu. Rồi càng ngày cái mụn thịt càng to lên và có dấu hiệu đau nhức. Đến năm 10 tuổi, gia đình đưa ông đi phẫu thuật tại bệnh viện, cắt bỏ mụn thịt đó. Tưởng chừng sẽ không phải chịu đựng đau đớn về khối u đó nữa, thì ông cùng gia đình vô cùng bàng hoàng khi liên tiếp những chiếc mụn thịt mọc lên khắp người ông. Ban đầu chỉ là những mụn nhỏ li ti mọc khắp cơ thể, rồi chúng nhanh chóng lớn dần và biến thành những khối u quái ác khắp tay chân, mặt mũi ông Chiểu. 

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 2
Hàng nghìn khối u lớn nhỏ mọc chi chít người ông Chiểu

Lo lắng trước căn bệnh quái ác, gia đình đã đưa ông Chiểu đi chữa trị khắp nơi nhưng đều vô vọng. Các khối u lớn nhỏ cứ mọc lên ngày càng nhiều, chi chit khắp cơ thể ông. Cuối cùng, ông chấp nhận chịu đựng căn bệnh lạ này và mang trên mình những khối u gần 40 năm qua. Việc học của ông Chiểu cũng đứt gánh giữa đường do mặc cảm về thân hình kì dị của mình. “Ngày đó đi học xong tôi lẳng lặng về nhà ngay, với thân hình kì dị của mình, tôi không còn dám đến lớp nữa” ông Chiểu chi sẻ về những ngày tháng đã qua.

Lớn dần lên, căn bệnh quái ái khiến ông gầy gò, ốm yếu và khuôn mặt bị biến dạng rất nhiều. Những khối u xô lệch đôi mắt ông, nằm chi chit trên khuôn mặt, khiến mọi người không khỏi xót xa. 

Không được học hành, thân hình ‘quái dị’ biến ông Chiểu trở thành một con người khác, tự ti với những người xung quanh. Căn bệnh hành hạ ông, là gánh nặng của cả gia đình. Ông Chiểu quyết định phải làm gì đó để đỡ đần bố mẹ và có thể tự nuôi sống mình. Nhưng với bản thân ông như thế, kiếm được một việc làm là không hề đơn giản. Ông lầm lũi đi lượm nhặt túi ni lông, chai nhựa về nhà gom góp bán cho đồng nát. Và như thế, ông đã sống với nghề nhặt rác suốt bao năm qua.

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 3
Bà Vũ Thị Mơ (vợ ông Chiểu) bị tai biến mạch máu não hơn 3 năm nay,
 hiện tại bà tập tễnh đi lại trong nhà và không thể nói được nữa

Cảm phục bởi nghị lực vượt lên số phận của ông Chiểu, bà Vũ Thị Mơ đã đem lòng yêu thương và gắn bó suốt đời với ông. Năm 25 tuổi, đám cưới được tổ chức trong sự mừng vui của gia đình và xóm giềng. Hàng xóm ai nấy đều phấn khởi khi thấy anh chàng dị nhân đi nhặt rác giờ đã có mái ấm riêng cho mình. 

Nhặt rác nuôi cả gia đình

Bao năm qua, ông Nguyễn Đình Chiểu vẫn mưu sinh bên từng đống rác, bởi đằng sau ông là cả một gia đình. Hai vợ chồng ông sinh được hai người con gái. Đứa lớn đã trưởng thành và lập gia đình. Cô con gái thứ 2 của ông năm nay đã 22 tuổi, không nhanh nhẹn, ngờ ngệch nên chẳng giúp gì được cho gia đình.

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 4
Căn nhà nhỏ nơi ông Chiểu sống cùng vợ và con gái

Hằng ngày, ông Chiểu cẫn mẫn kéo chiếc xe đi khắp các khu dân cư, lượm nhặt rác mang về nhà, rửa sạch rồi bán lại cho đồng nát. “Tôi đi khắp các khu dân cư lân cận nhặt rác, rồi mang về rửa sạch và gom lại, khoảng 3 đến 4 ngày thì bán một lần. Mỗi lần được tầm 30.000 đến 40.000, hôm nào được nhiều thì 50.000” - vừa phân loại rác ông Chiểu vừa cho tôi biết. 

Vào cái giờ mà tất cả mọi gia đình đều ngồi vào mâm cơm tối thì chính là lúc ông Chiểu bắt đầu công việc phân lại rác và rửa sạch các túi nilon của mình. Dáng vẻ gầy gò của người đàn ông bệnh tật ngồi lọt thỏm giữa đống nilon, chai lọ. Ông lầm lũi làm việc một mình, chẳng lúc nào ngơi tay. Bà con chòm xóm ai có túi chai nhựa hay ít giấy bìa lại mang qua cho ông Chiểu. 

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 5
Ngày ngày ông Chiểu vẫn kéo chiếc xe đi khắp các khu dân cư nhặt rác mưu sinh

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 6
Gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai người đàn ông bệnh tật

Cả gia đình ông đều trông đợi vào nguồn thu duy nhất này. Gánh nặng đổ gia đình đổ hết lên vai người đàn ông bệnh tật. “Lo được cơm ngày ba bữa cho cả gia đình là tốt lắm rồi chú ạ. Chỉ mong trời cho tối sức khỏe để còn lo được cho vợ con” - ông Chiểu chia sẻ những lo lắng của mình.

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 7

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 8

Hà Nội: Người đàn ông nhặt rác có hàng nghìn khối u trên người 9
Đêm về, là lúc mà ông Chiểu bắt đầu công việc phân loại rác của mình

Cả gia đình ông có ba sào ruộng, mỗi năm thu hoạch được mấy tạ thóc, tiết kiệm thì gia đình ông cũng đủ ăn. Với đồng tiết ít ỏi kiếm được từ nghề nhặt rác, gia đình ông thiếu thốn đủ bề, khó khăn chồng chất khó khăn.

Bất hạnh hơn, cách đây 3 năm, bà Vũ Thị Mơ vợ ông Chiểu, sau một lần cảm cúm đã bị tai biến mạch máu não. Bao nhiều tiền của kiếm được, ông cố gắng vay mượn thêm chữa trị cho vợ. Đến nay, bà Mơ đã đỡ hơn nhưng vẫn đi tập tễnh và không nói được. “Năm đó bà Mơ sốt cao, rồi bị tai biến mạch máu não. Từ đó đến nay bà ấy không làm được gì nữa, chỉ tập tễnh quanh quẩn trong nhà, nói không ra lời” - ông Chiểu chua xót khi nói về bệnh tình của vợ mình. 

Để có tiền thuốc thang cho vợ, để kiếm miếng cơm manh áo cho cả gia đình, ngày ngày ông Chiểu nén chặt nỗi đau bệnh tật để làm việc bên những chuyến xe rác.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho ông Nguyễn Đình Chiểu, thôn Vương Điện, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội. 

Số điện thoại: 01238534679.