Giây phút kinh hoàng của nữ sinh bị bạn đâm

VNN, Theo 10:08 20/01/2013

Đã qua cơn nguy kịch, nữ sinh bị bạn dùng dao đâm thấu bụng vẫn còn chưa hết hoảng hồn sau những kinh hãi vừa xảy ra.

Trưa 18/1 vừa qua, tại cổng trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) đã xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, Hoa hẹn Hiền (cùng học tại TT Giáo dục thường xuyên Lục Nam) đến trước cổng trường Đồi Ngô để nói chuyện. Khi thấy Hiền (chị họ) bị Hoa chỉ mặt, Nguyễn Thị Hồng Hà (lớp 11 trường Đồi Ngô) liền chạy ra trợ giúp.

Sau hồi cãi vã, thấy mình yếu thế, Hoa rút trong người ra một con dao nhọn, đâm liên tiếp vào Hiền và Hà, khiến 2 nữ sinh gục tại chỗ.

Do bị đâm thủng ngực, mất máu cấp nên Hà đã tử vong tại bệnh viện, còn Hiền bị thương nặng. Đêm 18/1, Nguyễn Thị Hiền được đưa về Hà Nội cấp cứu với vết thương vùng ngực. Sau các xét nghiệm, hội chẩn, nữ sinh này đã được chuyển lên phòng hồi sức, đã qua cơn nguy kịch.

giay-phut-kinh-hoang-cua-nu-sinh-bi-ban-dam
  Hiền đang được điều trị ở bệnh viện

Cô khó nhọc kể lại giây phút kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Theo lời cô nữ sinh, Hiền và Nguyễn Thị Hoa (16 tuổi) học cùng lớp với nhau. Trong thời gian gần đây, giữa Hiền và Hoa thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiền cố phân bua: "Chúng em cãi nhau không phải vì chuyện tình cảm đâu". Đến trưa 18/1, Hoa hẹn Hiền ra khu vực gần trường THPT Dân lập Đồi Ngô để "nói chuyện". Tại đây, cả hai lại tiếp tục to tiếng. Khi cả hai đang "lời qua tiếng lại", Nguyễn Thị Hồng Hà đi qua, đã nhảy vào can chị và bạn. Lúc đó, Hoa bất ngờ rút con dao bấm mang theo đâm thẳng vào ngực của Hiền và Hà. Nhát dao trúng tim, khiến Hà tử vong sau đó.

Vẫn còn kinh hãi sau những gì vừa xảy ra, Hiền bảo, cô không biết Hoa mang theo dao trong người. Lúc bị đâm, do mất máu nhiều, Hiền bị ngất, đến tối qua mới tỉnh.

Túc trực bên giường bệnh chăm sóc con gái, ông Hoàng cho biết, ông đã quá bất ngờ về hành vi côn đồ của Hoa. Ngay sau khi nghe tin con bị hại, gia đình ông vội lao tới hiện trường, nhưng Hiền đã được bạn chở đi cấp cứu bằng xe máy.

Người cha băn khoăn: "Ở đó có rất nhiều người lớn, mà không có ai đưa các cháu đi cấp cứu, chỉ có đám bạn cùng lớp chở vào bệnh viện" Ông Hoàng tưởng đã mất con khi nhìn thấy Hiền người trắng bệch, bất động ở bệnh viện. Ông cho biết, do Hiền được đưa đi cấp cứu bằng xe máy, đường xóc nên cô bé mất quá nhiều máu và máu tràn trong ổ bụng.

Hiện nữ sinh tên Hoa đang bị công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày