Cận cảnh hàng cây cổ thụ sắp biến mất ở Hà Nội

Thiên Tuấn - Lệ Quân - Hùng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 23:29 06/08/2014

Để thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 (tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội) và ga trên cao đoạn qua khách sạn Daewoo, Ban quản lý dự án sẽ phải đốn hạ hàng cây cổ thụ tại tuyến đường Kim Mã – Ba Đình.

Trước thông tin hàng cây cổ thụ lâu năm này sắp biến mất, nhiều người dân Thủ đô đã tỏ vẻ tiếc nuối vì đó là một đoạn đường có bóng cây rợp mát và cổ kính với nhiều kỷ niệm xưa.



Hàng trăm cây xà cừ, cây đa… có tuổi đời gần 100 năm trên đoạn đường Kim Mã (Ba Đình) sẽ bị đốn hạ trong thời gian sắp tới để phục vụ cho công trình đường sắt đô thị.


Hàng cổ thụ chạy dài 500m ven theo hồ Thủ Lệ (từ đền Voi Phục - khách sạn Daewoo) đã gắn liền với cuộc sống của người dân Thủ đô. Mỗi lần đi dưới hàng cây, họ cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp của một Hà Nội với nét đẹp trầm mặc, tĩnh tâm.


Nhiều cổ thụ đã bám đầy rêu phong của thời gian và cùng Hà Nội trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.


Hàng cây không chỉ tỏa bóng mát mà còn là nơi mưu sinh của những số phận.




Nằm dọc theo hàng, có những cây lớn với đường kính trung bình khoảng 80 cm và tuổi đời gần 100 năm. Trước cổng đền Voi Phục là 3 cây xà cừ và 1 cây đa lớn. Nếu những cổ thụ này bị đốn ngã sẽ khiến khung cảnh của đền mất đi cái "tĩnh” và nằm trơ trọi giữa phố xá tập nấp.



Hàng cổ thụ cũng là nơi để các gia đình đến vui chơi và thưởng ngoạn phong cảnh của một góc nhỏ tĩnh lặng của Hà Nội.


Anh Cường (thợ cắt tóc trước đền Voi Phục) chia sẻ: “Từ khi biết tin hàng cổ thụ sẽ bị chặt , những người ở đây buồn và tiếc lắm. Những thợ cắt tóc hè phố như chúng tôi thì sẵn sàng tìm nơi khác để hành nghề nhưng chỉ tiếc hàng cây xanh mướt, thoáng mát và đã gần 100 tuổi mà bị chặt thì phí quá”.


Cụ Tùng (82 tuổi) cho biết: “Tôi đã bán vé số ở gốc cây xà cừ này hơn 30 năm rồi. Đây là hàng cây đẹp, mát và là đoạn đường để mọi người đến nghỉ ngơi, vui chơi nhất nhì Hà Nội. Ấy vậy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các gốc cây cổ thụ này cũng sẽ phải biến mất. Chúng tôi tiếc lắm, nhưng vì công trình hạ tầng xã hội thì cũng chịu thôi”.




Những gánh hàng rong ruổi khắp phố Hà Nội rồi lại tìm về các gốc cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ để ngồi nghỉ khiến cảnh tượng của một Hà Nội xưa được tái hiện và đẹp hơn ở một góc hàng cây xanh mướt, rợp bóng mát.


Theo dự kiến, ngoài việc chặt hàng cổ thụ từ đền Voi Phục đến khách sạn Daewoo để phục vụ cho công trình đô thị thì một số cầu đi bộ và trạm trung chuyển xe buýt ở khu vực này cũng sẽ được di dời. Đây có thể coi là một cuộc đại tu hạ tầng căn bản của thành phố.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày