Bố chị Huyền vẫn day dứt vì thi thể con mình không còn được nguyên vẹn

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/08/2014

Người cha già mừng mừng tủi tủi vì lúc tưởng như vô vọng rồi lại tìm được thi thể chị Huyền, nhưng vẫn day dứt và không thể an lòng khi thi thể con không còn được nguyên vẹn.

Sáng sớm hôm qua (6/8), gia đình chị Huyền đã lên cơ quan công an Hà Nội nhận kết quả giám định AND xác định thi thể ở bến đò Văn Đức chính là chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ Cát Tường). Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã sang nghĩa trang thôn Thanh Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm làm lễ và thắp hương trên mộ chị. 

Việc tìm thấy thi thể của chị Huyền sau hơn 9 tháng thực sự là một điều vô cùng kỳ diệu, bởi sau một thời gian dài tìm kiếm, đã có lúc gia đình gần như tuyệt vọng, không một ngày nào họ được thanh thản.


Người thân thắp hương bên mộ của chị Huyền.


Sau cơn mưa tầm tã, con đường nhỏ dẫn vào mộ chị Huyền rất lầy lội. Đứng trước nấm mồ của người phụ nữ đoản mệnh, bố mẹ và các anh chị em của chị Huyền ai cũng lặng người. Trước nấm mồ mới đắp sơ sài, cả gia đình họ mới có dịp được "đoàn tụ" nhưng trong tình cảnh đầy xót xa.

“Hôm cơ quan công an thông báo bác sĩ Tường đã ném xác con gái tôi xuống sông, cả nhà ai cũng sốc, chúng tôi đau đớn lắm. Hôm nay, được thấy mộ của con gái, bao nhiêu kỷ niệm về Huyền lại ùa về trong tôi. Mới năm ngoái đây thôi, Huyền còn đưa chúng tôi đi sang Campuchia, đi Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ Quốc” – ông Lê Văn Viễn nói trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Trong tâm trí của người cha giờ đây đan xen bao nhiêu cảm xúc, nỗi buồn đau khi cô con gái cả của gia đình ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ. Với ông, việc tìm thấy thi thể của con gái mới đây một phần nào đó giúp gia đình xoa dịu được nỗi muộn phiền kéo dài gần 1 năm nay. Ông Viễn chia sẻ: “Giờ đây, trong tôi đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, cả vui mừng, cả đau khổ. Vui mừng là vì con gái đã "về" đây rồi, được gần với gia đình rồi. Còn buồn vì thi thể của Huyền không còn được nguyên vẹn và cháu ra đi khi còn quá trẻ”.


Ông Viễn nghẹn ngào khi đứng bên nấm mộ của con gái.


Nói về tội ác do bác sĩ Tường gây ra với con gái mình, ông Viễn cho rằng, kẻ gây ra tội thì phải nhận tội và không hề thù hận gì gia đình của Tường. “Với cá nhân Tường, không chỉ có chúng tôi căm phẫn mà cả xã hội đều lên án. Về phía mẹ đẻ và người thân của Tường, chúng tôi không hận gì cả. Từ khi con gái tôi mất, mẹ của Tường có lên thắp nhang cho cháu tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn nhưng tôi cũng chưa gặp trực tiếp bà ấy. Gia đình họ phải chấp nhận là con mình gây ra tội ác thì phải nhận tội mà thôi, không thể nào khác được”.

Gia đình ông Viễn hôm nay cũng đã nhờ người trông coi nghĩa trang và cán bộ xã giúp đỡ đắp, tôn cao lại mộ của con gái và dọn dẹp cỏ, căng bạt để chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho chị Huyền.

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho lễ cầu siêu ngày mai, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền cho biết: "Trước mắt gia đình sẽ làm mọi nghi lễ tâm linh, theo phong tục của Việt Nam, đợi ít năm để mồ yên mả đẹp, gia đình sẽ tính chuyện sang cát, đưa cháu về quê hương".