"Gia đình tôi đã linh cảm thi thể ở bến đò Vân Đức là Huyền"

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 05/08/2014

Vào thứ bảy tuần trước, cơ quan chức năng đã lấy thêm mẫu tóc của bố đẻ và con trai chị Huyền để làm mẫu giám định ADN.

Sáng hôm nay (5/8), rất đông người tập trung tại nhà bố mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ Cát Tường) để ngóng chờ thông tin đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện tại, gia đình chị Huyền đang rất nóng lòng mong muốn nhận được thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng. Trao đổi với các PV, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) nói: “Đến sáng nay, gia đình chúng tôi vẫn chưa thể biết chính xác liệu đã tìm được thi thể của con gái hay chưa. Mọi thông tin gia đình biết đều qua các báo đài đưa tin. Thứ bảy tuần trước, cơ quan chức năng đã đến lấy thêm mẫu tóc của tôi và con trai lớn của Huyền để làm mẫu giám định ADN. Còn cách đây 10 ngày, cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc của bà nhà tôi để phục vụ cho quá trình điều tra. Phía cơ quan công an cho biết, muộn nhất hôm nay (ngày 5/8) sẽ có thông báo chính thức”.


Kể từ lúc báo chí đưa tin tìm thấy thi thể chị Huyền, gia đình ông Viễn nhận được rất nhiều cuộc gọi của mọi người hỏi han về sự việc.

Cả đêm qua gia đình chị Huyền thao thức, không ai ngủ được, mọi người đều hy vọng thông tin trên là chính xác. “Mặc dù chưa có thông báo chính thức nhưng gia đình tôi có một chút linh cảm về thi thể ở bến đò Vân Đức chính là con gái tôi. Chồng Huyền cũng khẳng định đến 60% thi thể đó là Huyền”.

Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền, phải đến bệnh viện Bạch Mai kiểm tra tim mạch. Trước khi đi bà có lên thắp hương cho con gái, trước di ảnh của con, bà khóc nức nở vì vừa nhận thông tin tìm thấy thi thể con gái trong đêm hôm trước. "Cả đêm hôm qua nhà tôi ai cũng thao thức. Có quá nhiều cuộc điện thoại gọi đến, chúng tôi đã phải tạm thời tắt máy".


Bà Hiền - mẻ đẻ chị Huyền sáng nay phải đến bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra tim mạch. Bà khóc nức nở trước thông tin tìm thấy thi thể con gái sau gần 1 năm trời mất tích.


Có mặt tại nhà bố mẹ chị Huyền từ sáng sớm hôm nay, bà Nguyễn Thị Yến - bạn thân của mẹ chị Huyền, chia sẻ: "Thời gian tìm kiếm kéo quá dài nên ngay khi nghe báo đài đưa tin đã tìm thấy thi thể của Huyền, tôi rất mừng cho gia đình.  Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng ai cũng mong điều đó là sự thật".

Không chỉ bố mẹ đẻ chị Huyền, kể từ khi báo chí đưa tin tìm thấy thi thể nạn nhân vụ Cát Tường, các thành viên trong gia đình anh Huy - chồng chị Huyền cũng đứng ngồi không yên. Mẹ chồng chị Huyền cho biết, gia đình cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phóng viên báo chí và người quen để hỏi về vụ việc, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Bố chồng chị Huyền cũng nói thêm, gia đình rất mong thông tin báo chí đưa là chính xác, cơ quan công an tìm được thi thể của người con dâu xấu số. Việc tìm thấy thi thể nạn nhân là rất quan trọng, giúp gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau, giải tỏa vấn đề tâm linh cho những người thân ngày ngày mong ngóng.

Ngày 18/7, một số người dân gần bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một thi thể có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với chị Lê Thị Thanh Huyền.


Ông Lê Văn Viễn nói rằng rất hy vọng thông tin đã tìm thấy thi thể chị Huyền là chính xác.

Tối 4/8, một số báo đưa tin, một cán bộ điều tra công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết kết quả giám định ADN của thi thể trôi sông ở bên đò Vân Đức trùng với mẫu ADN của mẹ chị Huyền. Công an huyện Gia Lâm là đơn vị trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.