Trời mưa tầm tã, người thân vẫn lặn lội tới nghĩa trang thăm mộ chị Huyền

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 06/08/2014

Sáng nay, dù trời mưa tầm tã nhưng cha mẹ và anh em ruột trong nhà vẫn tới nghĩa trang - nơi chôn cất thi thể của chị Huyền (nạn nhân vụ Cát Tường) để thăm và làm lễ cho chị.

Sáng ngày 6/8, gia đình nạn nhân vụ TMV Cát Tường đã có mặt tại nghĩa trang thôn Trung Văn (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội), nơi chôn cất thi thể của nạn nhân để thăm mộ và chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. 

Gương mặt khắc khổ của người mẹ.

Trời mưa tầm tã khiến con đường vào nghĩa trang lầy lội, khó đi. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình chị Huyền gồm cha mẹ, 2 anh trai và chị dâu đều không quản ngại để tới thăm mộ.

Với niềm tiếc thương và đau xót, mẹ chị Huyền - bà Nguyễn Thị Hiền đã nhờ quản lý nghĩa trang sửa sang và đắp mộ cho con gái cao hơn. Ngoài ra, gia đình cũng đã chuẩn bị phông bạt để làm lễ cho chị Huyền vào ngày mai.

Cả gia đình nhà chị Huyền đều có mặt thắp hương.




Gia đình làm lễ trong nghĩa trang trước khi ra thăm mộ chị Huyền.




Bà Hiền sắp sửa đồ lễ đặt lên mộ con gái.




Mọi người tới sớm để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.


Người thân lặng người trước nấm mồ của chị Huyền.




Trước nấm mồ của chị Huyền mọi kỷ niệm về con gái lại ùa về trong tâm trí của bà Hiền và ông Viễn.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 5/8, Đại tá Võ Hồng Phương – Phó phòng CSHS Công an TP.Hà Nội đã xác nhận thông tin về việc tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền. 

Cụ thể, đến giờ mới chỉ xác định được thi thể tại bến đò Văn Đức chính là thi thể chị Huyền. Theo đó, bộ phận khám nghiệm của Bộ Khoa học hình sự vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra cái chết của chị Huyền rồi sau đó mới có thể đưa ra những mức án cho những người liên quan.

Như vậy, sau hơn 9 tháng mất tích, thi thể nạn nhân vụ Cát Tường đã được tìm thấy. Đó là niềm an ủi lớn đối với gia đình nạn nhân, để mọi người được thanh thản khi nghĩ về người phụ nữ xấu số.