Vừa chuẩn bị tinh thần đón Tết thì có điểm thi và biết mình trượt: Cảm giác khó chịu nhất không ai muốn trải qua

A Xìn, Theo Helino 21:17 02/02/2019

Đang yên đang lành thì tự nhiên Tết, đang vui vẻ thì bỗng dưng có điểm thi!

Thời gian nghỉ Tết là quãng thời gian học sinh, sinh viên vừa hoàn thành xong kỳ thi Học kỳ I, trường nào sớm thì tổng kết ngay trong năm, đỗ hay trượt, cao hay thấp, được học sinh giỏi hay không, có học bổng hay không thì cũng biết luôn rồi, gạt hết 1 bên ăn Tết cho thật vui vẻ với gia đình.

Thế nhưng, có những trường vẫn chưa thi xong, học sinh, sinh viên mới thi được 1, 2 môn thì nghỉ Tết, đợi đó ra Tết thi tiếp. Kiểu này là ăn Tết mà vẫn phải ôn thi, gặm bánh chưng vẫn cần học bài, ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, bài vở luôn canh cánh ở trong đầu. Bao nhiêu kiến thức sợ tôi truột theo những bữa tất niên, ăn uống linh đình.

Còn thêm một trường hợp đau đớn hơn: Thi xong, đã vui vẻ nghỉ Tết, chuẩn bị tinh thần hứng khởi chờ xuân sang thì nhận được điểm thi. Kẻ thi đỗ, điểm cao chẳng nói làm gì, nhưng kẻ thi trượt mới thật đáng buồn làm sao. Thử nghĩ mà xem, Tết nhất đến nơi, đang sung sướng được thư giãn, xả hơi thì mất học bổng vì một môn không đáng, trượt học sinh giỏi vì xếp hạng không cao, phải học lại một môn mình ghét cay ghét đắng, cảm giác đó dễ chịu ư?

Nghỉ Tết mà cũng thấp tha thấp thỏm đoán điểm thi, đoán kết quả để rồi nhận ngay điều chẳng ai mong muốn. Nhiều người còn đùa rằng, từ khi học Đại học, họ đã chẳng có cái Tết nào trọn vẹn, vì trường năm nào cũng chờ ngày 29, 30 Tết là gửi tin nhắn báo điểm thi!

Vừa chuẩn bị tinh thần đón Tết thì có điểm thi và biết mình trượt: Cảm giác khó chịu nhất không ai muốn trải qua - Ảnh 1.

Nhận điểm thi trước Tết chỉ biết nhìn nhau đầy đau khổ

Trinh Pham: "Cũng đoán non đoán già được kết quả rồi nhưng nhận điểm vẫn không mở ra xem vì muốn có một cái Tết thật trọn vẹn."

Nguyễn Diệu Linh: "Đau đớn thay, những môn nghĩ là sẽ không tạch thì lại tạch. Còn những môn nghĩ là tạch thì nó tạch thật."

Tăng Văn Anh: "Trượt đúng môn mình thích nhất, đã thế còn phải trình kết quả cho bố mẹ, để họ ký vào, nhận xét rồi nộp lại cho thầy cô."

Thuỳ Hạ: "Năm nào trường mình cũng tết dương đi thi học kỳ, tết âm có điểm thi, vào đúng ngày 30 Tết! Đang ăn Tất niên thì nhận điểm thi, thật chán."

Nam Long: "Toàn trượt học bổng vì những con số gây ức chế như 6.4, 4.9, 7.9, 8.4".

Trịnh Thái Đăng: "Toán thiếu 0.1 điểm, Văn thiếu 0.2 điểm, tổng kết môn thiếu 0.1 điểm là được học sinh giỏi, được học bổng. Mỗi mùa tổng kết điểm sợ nhất là 4.9, 7.9..."

Vừa chuẩn bị tinh thần đón Tết thì có điểm thi và biết mình trượt: Cảm giác khó chịu nhất không ai muốn trải qua - Ảnh 2.