Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn "đồ chip" cũng nhớ đến mẹ

Sugar, Theo Helino 22:00 16/09/2019

Năm đầu tiên đại học trải qua với đủ thứ cảm xúc khác nhau của cô sinh viên Kang Dami trong In Seoul đã chính thức kết thúc. Nhưng ngoài niềm vui ra thì nỗi nhớ nhà đang ngập tràn trong lòng cô sinh viên rồi.

Đối với hầu hết các sinh viên nói chung thì học đại học chính là một bước ngoặt lớn để chạm được tới sự tự do, và Kang Dami (Min Do Hee) trong web drama In Seoul (Tôi Phải Vào Được Đại Học Ở Seoul) chính là đại diện tiêu biểu nhất cho trường hợp này. Những ngày còn là học sinh cấp 3, Kang Dami sẵn sàng chống đối lại mẹ khi bị mẹ nhắc nhở, càu nhàu. Kang Dami khi ấy thật sự quá ích kỉ và vô tâm không bao giờ chịu hiểu và thông cảm cho người khác vì thế trong đầu cô lúc nào cũng muốn được thoát khỏi bàn tay của mẹ.

Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 1.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 2.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 3.

Cứ tưởng cuộc sống đại học thoải mái là thế

Cứ tưởng cuộc sống ấy sẽ vui vẻ khi Kang Dami lên đại học vì chẳng có ai kèm cặp, được tự do uống rượu, tụ tập bạn bè thậm chí hẹn hò luôn với cậu bạn Yoon Seong Hyun (Jang Young Nam) và còn qua đêm ở nhà nhau. Thế nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua vì lúc đau ốm, bệnh tật hay ở một mình thì Kang Dami đã biết nhớ đến mẹ. Thậm chí, chỉ cần nhìn một bộ đồ lót trong cửa hàng quần áo cũng làm cô bé tưởng tượng về khoảng thời gian trước đây khi mẹ mình còn chẳng dám mua một bộ đồ lót mới nữa. Vậy là Kang Dami đứng đó tần ngần mãi chỉ để ngắm và thầm hứa sẽ mua được món đồ này cho mẹ mình.

Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 4.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 5.

Mà có những lúc Kang Dami nhớ mẹ biết bao

Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 6.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 7.

Đứng tẩn ngẩn chỉ vì một bộ quần áo lót trong cửa hàng

Đây cũng là khoảng thời gian chuẩn bị nghỉ hè, lúc đầu Kang Dami đã quyết định không về nhà mà ở lạ Seoul để dạy thêm. Lý do lúc đầu là để tránh mặt mẹ vì cảm thấy khá phiền nếu mỗi buổi sáng lại phải nghe tiếng càu nhàu dọn dẹp của mẹ. Song, giờ đây, Kang Dami đi làm thêm là để trang trải cho cuộc sống và mua đồ cho mẹ chứ không đơn giản là để chạy trốn. Đây cũng là một trong những tình tiết cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của Kang Dami. Mà nói đúng ra thì là cô đang cảm thấy nhớ mẹ vô cùng.

Vì thế khi vừa nhận được tiền lương tháng đầu tiên và còn được thưởng thêm thì Kang Dami đã vui mừng gọi ngay về cho mẹ để khoe thành tích. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó cô bé lại nói lời xin lỗi với mẹ cứ như kiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì lớn lắm, cả mẹ và Kang Dami đều lặng đi vì biết thời gian qua Kang Dami đã bớt cố chấp hơn và biết suy nghĩ hơn. Thì ra đằng sau những giây phút thoải mái, tự do lại là những khoảng trống vắng mà bất cứ sinh viên nào cũng sẽ phải đối mặt chứ không riêng gì Kang Dami.

Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 8.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 9.
Tưởng vào đến đại học là “mất gốc”, thế mà có ngày Kang Dami (In Seoul) chỉ nhìn đồ chip cũng nhớ đến mẹ - Ảnh 10.

Rồi vui mừng khi nghĩ sắp được về với mẹ nữa

Bên cạnh đó, chuyện tình với cậu bạn Yeon Seong Hyun cũng đang tiến triển rất tốt, vào lúc Seong Hyun có ý định chuyển khoa thì cũng chỉ mình Kang Dami ủng hộ. Có thể trong một vài chuyện Dami không sâu sắc nhưng việc thấu hiểu là điều mà cô bé nhạy cảm đó hoàn toàn làm được.

Theo dõi những tập tiếp theo của In Seoul vào lúc 19h thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, phát sóng độc quyền với phụ đề tiếng Việt trên nền tảng toàn cầu VLIVE.

Xem thêm các web drama nổi tiếng khác của Hàn Quốc trên kênh Playlist bằng cách cài đặt ứng dụng VLIVE, dành cho iOS tại đây, Android tại đây, PC tại đây và smart TV