Đối với nhiều người nói chung và Kang Dami (Min Do Hee) trong In Seoul (tạm dịch: Tôi Phải Vào Được Đại Học Ở Seoul) nói riêng, thì học đại học chính là một bước ngoặt lớn để thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Những ngày còn là học sinh cấp 3, Kang Dami ngang bướng luôn tìm cách chống đối lại mẹ tỏ rõ thái độ khó chịu khi bị mẹ nhắc nhở, càu nhàu. Kang Dami khi ấy sẵn sàng to tiếng cãi lại mẹ mình, thậm chí còn bỏ luôn lên Seoul thật sớm để đỡ phải nghe mẹ cằn nhằn.
Cứ tưởng cuộc sống ấy sẽ vui vẻ khi Kang Dami được hẹn hò cùng Yoon Seong Hyun (Jang Young Nam) mà không bị ai quản, được tự do uống rượu bia đi chơi cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, căn nhà bừa bộn cũng chẳng cần dọn… Nhưng cuộc sống đó có thật sự giống như mơ mà nhiều sinh viên vẫn tưởng tượng?
Cuộc sống sinh viên chỉ sung sướng lúc đầu thôi nha
À thì Kang Dami tự do lắm mỗi tội để có tiền thì Kang Dami phải lao đi làm thêm kiếm tiền, ban đầu chỉ là một việc nhưng sau đó là làm ba bốn việc cùng lúc. Thế mới hiểu cuộc sống sinh viên không chỉ có màu hồng như nhiều người tưởng tượng đâu. Lúc đầu, Kang Dami có mặt trong mọi cuộc chơi nhưng về sau cạn tiền thì cũng đành phải từ chối mọi lời mời. Nhìn Kang Dami đi làm thêm mà ai cũng phải chóng mặt nhận ra cuộc sống sinh viên không như là mơ. Những áp lực, mệt mỏi đè nặng lên đôi vai của sinh viên lên thành phố học khi mọi thứ đều đắt đỏ và động đến việc gì cũng cần tiền.
Cũng may Kang Dami có người thương là Seong Hyun và cô bạn Lee Harim bên cạnh để giúp đỡ những lúc mệt mỏi nếu không chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm cách nào. Nhưng dù có cố gắng đến mấy dù Seong Hyun có chăm sóc cô nhường nào thì Kang Dami vẫn cảm thấy thiếu vô cùng. Vào lúc cô bị ốm do làm quá nhiều việc một lúc, lê lết trên giường mà không thể dậy nổi, Kang Dami đã mê sảng khi nhìn thấy hình ảnh mẹ đang ở cạnh mình và càu nhàu như mọi khi.
Còn lúc ốm đau sẽ thấy nhớ nhà vô cùng chứ có YOLO đâu
Cũng may còn có người thương bên cạnh
Nhưng khi Kang Dami tỉnh táo lại một cảm giác hụt hẫng ập đến khi không có mẹ ở bên. Đây là cảm giác mà bất cứ sinh viên nào cũng phải trải qua để thấy cuộc sống của sinh viên đại học không hề YOLO mà chỉ khiến người khác muốn thốt lên: "Eo ôi tủi thân chết mất". Cảm giác vui mừng khi thoát được bố mẹ thật ra chỉ là nhất thời mà thôi.
Giây phút Kang Dami nghe điện thoại của mẹ mà ứa nước mắt đã chạm đến mọi trái tim khán giả, vì bất cứ ai trong chúng ta đã từng có lúc như vậy đấy: cô đơn, lạc lõng, hoang mang, chênh vênh… Chỉ một mình Kang Dami đã giúp những sinh viên khác thay lời muốn nói rồi.
Nhưng cảm giác cô độc không thể nào vượt qua
Theo dõi những tập tiếp theo của In Seoul vào lúc 19h thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, phát sóng độc quyền với phụ đề tiếng Việt trên nền tảng toàn cầu VLIVE.