TP.HCM: Bị phát hiện trộm xe máy, gã đàn ông liền cởi áo "khoe" mình là cảnh sát

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 14:19 06/06/2019

Khi bị Cảnh sát bắt quả tang, tên trộm cởi áo khoác khoe bộ sắc phục của ngành Công an và nói mình là Cảnh sát hình sự. Tuy nhiên theo điều tra, tên trộm mua bộ đồ Công an trên mạng để đi "hành nghề".

Ngày 6/6, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

TP.HCM: Bị phát hiện trộm xe máy, gã đàn ông liền cởi áo khoe mình là cảnh sát - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Nguyễn Gia Bảo.

Trước đó chiều 5/6, Bảo cùng đồng bọn đang chuẩn bị "hành nghề" tại một siêu thị ở quận 10 thì bị nhân viên tại đây nghi ngờ.

Lúc này, nhân viên âm thầm báo cảnh sát đến để theo dõi. Sau đó, cảnh sát có mặt và bí mật theo dõi hành tung của Bảo cùng đồng bọn. Một lúc sau, Bảo đi vào phía trước siêu thị rồi dùng đồ nghề bẻ khoá để trộm cắp chiếc xe máy vắng chủ.

Lúc này, cảnh sát liền ập vào bắt quả tang nhưng đồng bọn của Bảo đã nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Khi bị bắt giữ, Bảo vội giấu đồ nghề và cởi áo khoác khoe bộ sắc phục ngành Công an rồi tự xưng là Cảnh sát hình sự.

Tuy nhiên, tên trộm giả Cảnh sát này không qua được mắt nghiệp vụ của Cảnh sát thật. Bảo bị đưa về trụ sở cùng với tang vật sau đó. Tại đây Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết bộ sắc phục Công an được mua trên mạng để "hành nghề" nhằm qua mắt khi bị phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày