Suốt 3 năm qua, nhiếp ảnh gia người Mỹ, Lindsay Morris đã ghi lại những khoảnh khắc sống đúng với giới tính của những em nhỏ bên gia đình mình. Ông là người đã tổ chức ra chương trình "Bạn là bạn" để các cô bé, cậu bé chưa xác định rõ giới tính được làm những gì mình thích. Trong số đó có những cậu bé thích đi giày cao gót, mặc váy hồng hay trang điểm...
Đó cũng là nơi mà cả cha mẹ lẫn trẻ nhỏ đều cảm thấy an toàn khi được thể hiện bản thân mình. Thậm chí, đến đây, nhiều trẻ còn được gia đình, người thân ủng hộ.
Những cậu bé mặc váy hồng trên sàn catwalk.
Trong chương trình "You Are You" (tên đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư của trẻ em), nhiếp ảnh gia Morris đã tuyên bố rằng mục đích chụp ảnh của anh là để "làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên cũng như tinh thần của những cậu bé khi chúng tỏa sáng."
Mặc dù không biết liệu những đứa trẻ tham gia màn trình diễn này có nhận biết rõ giới tính của mình hay không nhưng trò chơi này giúp trẻ có cái nhìn khác hơn về bản thân mình. Ngoài ra, bộ ảnh cũng kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ thoáng hơn về cộng đồng đồng tính, bởi đã có quá nhiều trường hợp tự tử đáng tiếc xảy ra chỉ vì những mặc cảm hay những lời nói vô tâm của mọi người...
Những sở thích đời thường đầy "con gái".
Được mặc váy điệu đà.
Chơi búp bê.
Đi dép cao gót.
Múa hát.
Và thể hiện chính con người thật của mình.