Kể từ năm 2007, nhiếp ảnh gia Richard Renaldi đã thực hiện những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân thiết giữa những người hoàn toàn xa lạ. Đó là những giây phút thân thiết mà có lẽ chỉ tồn tại ngắn ngủi trong những bức ảnh. Tuy nhiên, ý nghĩa mà giây phút đó mang lại quả thực rất lớn lao, bởi nó giúp những người tham gia cũng như những người được ngắm nhìn bộ ảnh này hiểu và trân trọng hơn về mối liên hệ, sự sẻ chia giữa người với người.
Bỏ qua mọi xa cách, mặc cảm, ngại ngùng và thậm chí là sợ hãi, những con người hoàn toàn không quen biết đã vô tư trao nhau những cái siết tay thật chặt, những nụ cười thân ái. Nhiếp ảnh gia Richard Renaldi cho biết với những hình ảnh này, ông muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, xóa bỏ mọi tư tưởng phân biệt chủng tộc trên mọi quốc gia.
Chia sẻ về quá trình chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cho biết đôi khi, ông cũng gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người đồng ý tham gia. Tuy nhiên, sau khi thuyết phục, nhiều người lại tỏ ra vô cùng thích thú.
Cùng ngắm nhìn một số bức ảnh trong bộ ảnh "Touching Strangers" ý nghĩa này:
Những người không quen biết...
Đến từ các quốc gia khác nhau...
Không phân biệt tuổi tác...
Giới tính...
Nghề nghiệp...
Đã trao nhau những cái siết tay thật chặt.
Bộ ảnh ý nghĩa khiến bao người không khỏi xúc động để rồi suy ngẫm lại về chính bản thân mình.
Về những con người và sự việc xung quanh.
Đôi khi trong cuộc sống...
Có những lúc chúng ta quá bận rộn...
Mà quên đi việc yêu thương và chia sẻ...
Bởi vậy, hãy sống chậm lại...
Để yêu và được yêu nhiều hơn.