Nghệ thuật mê hoặc đến từ đôi mắt

Okesein, Theo 00:00 28/09/2011

Tìm hiểu nét đẹp kỳ ảo của đôi mắt - cửa sổ tâm hồn của mỗi con người...

Mới đây, Suren Manvelyan – một giáo viên Vật Lý kiêm nhiếp ảnh gia 34 tuổi người Armenia vừa cho ra mắt bộ ảnh tuyệt đẹp chụp cận cảnh đôi mắt con người. Những bức ảnh cho thấy cảnh tượng đầy mê hoặc của con ngươi với hình dạng và màu sắc hệt như bề mặt của một hành tinh khác... Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh dưới đây để thấy rằng, đôi mắt của chúng ta thực sự là một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa.
 
Bạn có tin được đây là hình ảnh của mống mắt và con ngươi? Trông rất giống một miệng núi lửa trên Sao Hỏa phải không nào?
 



Con ngươi ở giữa trông như một hố đen sâu thẳm giữa sa mạc.
 

Còn đây là "hồ trên núi".
 
Màu mắt của con người được quy định bởi hàm lượng melanin có trong mống mắt. Hàm lượng melanin cao khiến mắt cũng như tóc và da có màu sẫm và ngược lại. Dựa vào đặc điểm này, hai nhà nhân chủng học đầu thế kỷ XX là Martin và Schultz đã lập ra một biểu đồ phân chia màu mắt con người thành 16 sắc độ khác nhau, từ xanh nhạt đến đen sẫm. Mắt người châu Á chúng ta đa phần có màu nâu sậm và đen nên được xếp vào các sắc độ cao nhất từ 14 đến 16, còn mắt người phương Tây đa phần có màu xanh, nên được xếp ở các sắc độ thấp nhất là 1 và 2.
 

Mắt màu xanh dương và xanh xám chứa hàm lượng melanin thấp nhất. Có tới 32% dân số thế giới sở hữu màu mắt này.
 

Khoảng 25% dân số thế giới có mắt màu nâu sậm và đen do có hàm lượng melanin cao nhất.
 
Ba màu cơ bản của mắt người là nâu, vàng và xanh dương. Sự pha trộn ba màu này với nhau tạo ra những màu mắt khác như xanh lục, hổ phách (màu vàng ánh da cam), xám, đỏ nâu... Ngoài ra, một số loại bệnh cũng là nguyên nhân gây nên những màu mắt đặc biệt như bệnh bạch tạng (mắt hồng) hay bệnh Heterochromia khiến hai mắt có màu khác nhau.
 

Mắt màu xanh lục là sự pha trộn của màu vàng và xanh dương.
 

Mắt màu hổ phách.
 
Suren Manvelyan bắt đầu chụp ảnh từ năm 16 tuổi. Hiện nay, bên cạnh công việc giảng dạy, anh còn đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh chính của một tạp chí địa phương. Khi thực hiện bộ ảnh này, anh đã phải “huy động” rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và học sinh của mình để có những màu mắt khác nhau. Anh cho biết: “Mỗi ngày tôi bắt gặp hàng trăm đôi mắt, nhưng tôi không ngờ chúng lại có cấu trúc tuyệt vời đến thế”. Tuy nhiên Manveylan lại từ chối tiết lộ “bí kíp” chụp ảnh của mình: “Quá trình chụp những bức ảnh này là bí mật của riêng tôi”.
 
Không chỉ chụp ảnh mắt con người, Suren Manvelyan còn ra mắt một series ảnh cực thú vị về mắt động vật. Đây thực sự là những hình ảnh đầy mê hoặc bởi so với đôi mắt của con người, đôi mắt của động vật có hình dáng, màu sắc và kết cấu đa dạng hơn rất nhiều.
 

Mắt trái của một chú chó Husky Siberia trông giống một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
 

Còn mắt phải của chú chó này lại có thêm các đốm màu nâu.
 

Mắt của một chú thỏ đen.

Mắt của trăn bị bạch tạng (phải) và trăn thường (trái). Khác với các loại trăn thường, trăn bạch tạng có màu mắt rất sặc sỡ.
 

Hình ảnh trông giống một bức vẽ cầu kì này là mắt của một chú cá sấu đấy. Mắt của loài bò sát này chứa rất nhiều tinh thể phản xạ ánh sáng, giúp chúng nhìn rõ được mọi vật ngay cả trong bóng đêm.