Ôn lại tuổi thơ trong bảo tàng tượng cổ tích

Oksein, Theo 00:01 09/10/2011

Các bạn có nhớ anh chàng Gulliver, cậu bé người gỗ Pinocchio hay anh em nhà Hansel và Gretel không?

Beelden Aan Zee hay “Những công trình điêu khắc bên bờ biển” là bảo tàng chuyên trưng bày các tác phẩm điêu khắc ở thành phố The Hague, Hà Lan. Bảo tàng được thành lập năm 1994, bởi hai nhà sưu tập là Theo và Lida Scholten. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vô số các tác phẩm độc đáo của nhiều nhà điêu khắc đương đại.
 

Người khổng lồ khóc.

Ngoài các tác phẩm phía trong bảo tàng, khách tham quan còn có dịp thỏa sức ngắm nhìn “những bức tượng cổ tích của biển” ở khu trưng bày ngoài trời, dọc theo đại lộ Scheveningven. Đây là quần thể gồm 23 bức tượng do điêu khắc gia người Mỹ - Tom Otterness - sáng tạo với đủ kích cỡ, hoành tráng có, nhỏ xinh cũng có, với nhiều khuôn mặt dễ thương và tư thế cực kỳ sinh động.
 

Bức tượng cao tới 14m này chính là “phiên bản dễ thương” của anh chàng Gulliver và những người tí hon xứ Liliput.


Những bức tượng với tư thế rất sinh động.



Tom Otterness là cái tên không còn xa lạ gì trong làng điêu khắc thế giới với rất nhiều tác phẩm điêu khắc trang trí cho nhiều viện bảo tàng, công viên, thư viện, tòa án, ga tàu điện ngầm... nổi tiếng thế giới. Tác phẩm của ông có mặt ở nhiều thành phố lớn như Munich, Paris, Valencia, Venice cổ kính của châu Âu hay đậm chất hiện đại như New York... Với phong cách nghệ thuật giản dị nhưng ngộ nghĩnh và đáng yêu, tác phẩm của ông có thể làm hài lòng khán giả thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là các em nhỏ.

Ba bức tượng với cái tên rất ngộ nghĩnh: “Không nhìn điều xấu, không nghe điều xấu, không nói lời xấu”. Một phiên bản khác của tác phẩm này được đặt trước Đài tưởng niệm Binh lính và Thủy thủ ở thành phố Indianapolis, Mỹ.


Cậu bé người gỗ Pinocchio và “ông bố” Geppetto.

Thả bộ dọc theo đại lộ, các bạn sẽ có cơ hội tận hưởng cảm giác thư thái khi chiêm ngưỡng những bức tượng vui mắt, đồng thời hít thở làn gió mát lạnh từ biển Bắc thổi vào. Khách tham quan là thiếu nhi sẽ đặc biệt yêu thích các bức tượng này bởi chúng chính là những nhân vật cổ tích được trẻ em trên toàn thế giới yêu mến.


Chú lính chì và vũ nữ balê.


Truyện cổ tích “Sư tử và chuột nhắt”, chú chuột nhỏ bé đã cứu sư tử khi nó bị sa bẫy của con người để trả ơn sư tử đã tha mạng cho mình khi trước.


Hai anh em Hansel và Gretel khi còn nhỏ xíu lọt trong chiếc cũi, và khi đã được nuôi béo tròn trong căn nhà bằng kẹo của mụ phù thủy.


Tác phẩm dựa trên một câu chuyện dân gian Thụy Điển cuối thế kỷ 19, kể về một vị công tước nghèo nhờ tìm được mẩu giấy thần kỳ mà có được cung điện lộng lẫy, quân đội hùng mạnh và cô công chúa xinh đẹp chỉ bằng cách gọi to “Lars, my boy!”.


Hans Brinker là câu chuyện cổ tích kể về một chàng trai Hà Lan – người anh hùng đã cứu cả đất nước bằng cách dùng ngón tay mình bịt lại con đê bị thủng.

Những bức tượng này đều được đúc nguyên khối bằng đồng thau qua một quy trình rất công phu:

1) Phác thảo ý tưởng.

2) Nặn mô hình bằng đất sét và khung dây kẽm.

3) Đổ cao su xung quanh mô hình đất sét để tạo thành khuôn âm bản (khuôn hai nửa).

4) Đổ sáp vào khuôn cao su để tạo tượng sáp.

5) Làm khung âm bản ceramic bao quanh tượng sáp.

6) Đổ đồng nóng chảy vào khung sứ, đến khi đồng nguội và cứng lại thì đập vỡ khung.

7) Gọt giũa, chỉnh sửa các chi tiết của sản phẩm cho đúng với thiết kế ban đầu.

8) Đánh bóng sản phẩm.


Quy trình cho ra đời một tác phẩm.


Vua và hoàng hậu của thế giới cổ tích.

“Những bức tượng cổ tích của biển” được trưng bày từ năm 2004, nhưng từ 2010 đến 2012, chúng được cất giữ trong bảo tàng vì đại lộ Scheveningven phía trước đang trong quá trình sửa sang mở rộng. Sau khi công trình hoàn tất, khách tham quan sẽ lại được ngắm những hình ảnh thú vị này mỗi khi đến với bảo tàng.


Người ăn cá...


… và cá voi ăn người.


Chú cá thần tiên trả lại chiếc nhẫn mà hoàng hậu đánh rơi khi đi dạo trên bờ biển.


Hoàng tử ếch.

Hãy cùng xem một đoạn clip rất thú vị về những bức tượng này bạn nhé!