"Xôn xao" việc HLV Calisto bất ngờ từ chức

Alexx, Theo 00:01 02/03/2011

Thông tin đã gây xôn xao những người quan tâm đến thể thao Việt Nam trong nhiều giờ qua. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Cuối giờ chiều ngày hôm qua, mùng 1 tháng 3, thông tin HLV Calisto đã chính thức được VFF xác nhận. Việc ông thầy người Bồ bất ngờ xin từ chức, gấy cú sốc lớn cho các tuyển thủ và NHM cả nước – những người dành tình cảm cho ông.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Lân Trung – phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, HLV Calisto từ chức vì không chịu nổi áp lực giới truyền thông trong suốt thời gian qua, khi U23 VN để tuột chiếc HCV trong trận chung kết Seagames 25 và ĐTVN không bảo vệ thành công ngôi vương ở AFF Cup 2010.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2001, ông Henrique Calisto nhận lời mời từ tổng giám đốc công ty Gạch Đồng Tâm Long An đến xây dựng đội hạng nhất ở tỉnh này thành một CLB chuyên nghiệp. Và ngay mùa giải 2002, đội ĐTLA vô địch giải Hạng nhất quốc gia và được lên đá V-League.

Người thầy nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm

Thành công của Đồng Tâm Long An khiến ông Henrique Calisto được giới hâm mộ thể thao trong nước chú ý. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời ông làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup 2002 diễn ra tại Indonesia và Singapore. Lần đầu tiên ra mắt vai trò HLV trưởng quốc gia, ông Calisto đã dẫn dắt đội tuyển lọt vào đến trận tranh ba tư và đoạt HCĐ sau khi thắng Malaysia 2-1 trên sân Jakarta, Indonesia .

Tuy nhiên sau đó chức HLV đổi tuyển lại được VFF giao cho Alfred Riedl. Ông Calisto quay về Đồng Tâm – Long An, đưa đội bóng gạch liên tục đến những thắng lợi lớn tại sân cỏ trong nước. Hai năm 2005, 2006 ĐTLA liên tiếp đoạt chức vô địch V-League, á quân (2007, 2008), vô địch cúp quốc gia (2005), đoạt siêu cúp (2006). Báo chí đặt cho ông Calisto biệt danh “thầy phù thủy” “thầy Tô”.

Niềm vui của chiếc cúp vàng năm 2008

Tháng 3 năm 2008, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời ông Calisto làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Cuối năm 2008, ông đã đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup tổ chức ở Thái Lan và Indonesia. Việt Nam thắng Thái Lan hai lượt trận chung kết (lượt đi tại Thái Lan và lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội) với tổng tỉ số 3-2, đoạt chức vô địch.

Đến năm 2009, HLV Calisto đưa đội tuyển U 23 Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 25 tại Lào.

Năm 2010, ông đưa đội tuyển Việt Nam vào đến bán kết AFF Suzuki cup 2010.

Sau AFF Cup, HLV Calisto vẫn được VFF ký hợp đồng mới với mức lương kỷ lục. Ngoài khoản lương cứng 22.000 USD/tháng (khoảng hơn 400 triệu đồng khi đó) cho HLV Calisto, VFF còn chi một khoản tương đương như thế cho các khoản như thuế thu nhập, nhà ở, đi lại cho ông thầy người Bồ.

Quả thực, niềm vui mà HLV Calisto mang lại cho NHM nước nhà là quá lớn. Niềm vui của chiếc cúp vàng AFF Cup 2008 đến giờ nhớ lại nhiều người vẫn xúc động và hạnh phúc. Nhưng sau khi không bảo vệ thành công chức vô địch vào AFF Cup 2010, báo chí Việt Nam đã liên tục chỉ trích lối cầm quân của HLV người Bồ,.
 
Bên cạnh đó, những người đã cùng ông Tô đi thị sát những trận đấu ở V- League cho biết, trong thời gian đi dự khán các trận đấu, ông Tô đã nghe khá nhiều về những thông tin không hay từ nội bộ đội tuyển. Ông Calisto cũng nói thẳng, những chỉ trích về mặt chuyên môn sau thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010 là hoàn toàn vô lý, thiếu chuyên môn và ông không đồng ý vì điều đó.

HLV Calisto trong vòng vây của báo chí

Bên cạnh đó, theo một nguồn tin, HLV Calisto có thể từ chức không chỉ bởi những lý do trên, mà có một đội bóng trong khu vực muốn mời ông về dẫn dắt đội nhà để tham dự Seagame 2011 tại Indonesia.
 
Việc ra đi của thầy Tô chỉ còn là vấn đề thời gian để hoàn thành thủ tục. Sẽ có nhiều điều tiếc nuối, nhiều nỗi buồn và sự hụt hẫng. Không biết người kế nhiệm thầy Tô có mang lại cho NHM VN niềm vui như HLV Calisto đã làm?