Premier League 2013/14: Nhìn lại 6 trận thua thảm họa của MU ngay tại Old Trafford

Feu , Theo Trí Thức Trẻ 15:56 26/03/2014

Từ một pháo đài bất khả xâm phạm, sân Old Trafford mùa này không khác gì nơi phân phát điểm cho các đối thủ của Manchester United.

Tiếp đón đối thủ ưa thích West Brom trên sân nhà ở vòng 6 là cơ hội để Quỷ đỏ lấy lại thể diện sau 2 trận thua muối mặt trước Liverpool và Man City...


Dù vậy, cách chơi như mơ ngủ của hàng hậu vệ Manchester United đã khiến cho đội bóng này thất thủ 1-2. 2 bàn thắng của West Brom được ghi do công của Morgan Amalfitano và Berahino. Manchester United chỉ có được 1 bàn gỡ do công của Rooney.


Đây mới chỉ là lần đầu tiên từ năm 1978 để thua West Brom ngay trên sân nhà Old Trafford


Tháng 12 luôn là giai đoạn MU thi đấu thăng hoa nhất trong mùa giải, nhưng đáng tiếc dưới thời David Moyes điều này đã không còn xuất hiện nữa. Ngay ở trận đấu thứ 2 trong tháng 12, đoàn quân của David Moyes đã gục ngã với tỷ số 0-1 trước CLB Everton.


Bàn thắng ở phút thứ 86 của Oviedo đã nhấn chìm tham vọng gượng dậy để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch của Quỷ đỏ

Kỷ lục không thua trên sân nhà trước Everton kể từ năm 1992 của Manchester United cũng chính thức bị phá bỏ


3 ngày sau trận thua sốc trước Everton, MU tiếp đón Newcaste trên sân nhà với kỉ lục chưa thua Chích chòe kể từ năm 1972


Nhưng thêm 1 lần nữa, các fan Quỷ đỏ lại phải thất vọng tột cùng khi MU phải cúi đầu rời sân Old Trafford. Pha làm bàn duy nhất của trận đấu được ghi do công của Cabaye




Bước vào năm mới 2014, thầy trò David Moyes tiếp tục "xông đất" sân Old Trafford với trận thua tủi hổ 1-2 trước Tottenham Hotspur


2 bàn thắng của Adebayor và Eriksen khiến thầy trò HLV David Moyes chìm sâu vào khủng hoảng

Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong chuỗi kỷ lục lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp từ 2001 của Quỷ đỏ thành Manchester

MU bước vào tháng 3 với 2 trận đấu quan trọng, gặp Liverpool và Manchester City


Đáng tiếc là ở cả 2 trận đấu đó, MU đều thể hiện 1 bộ mặt bạc nhược và để thua đậm với tỷ số 0-3 


Cả Liverpool và Manchester City đều có những trận đấu dễ dàng và không gặp phải bất cứ một sự phản kháng mạnh mẽ nào từ nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh


2 trận thua này đã "giúp" MU lập thêm 1 kỉ lục đáng xấu hổ: Lần đầu tiên thua cả Liverpool và Manchester City ở cả lượt đi và lượt về trong cùng 1 mùa giải





Cúi đầu - hình ảnh thường thấy của bầy Quỷ đỏ dưới thời David Moyes