Rượt đuổi 40km, “hiệp sĩ” bắt tên trộm xe ẩn mình dưới mương nước

Ngọc Lài, Theo Người đưa tin 21:07 28/10/2017

Hành vi trộm xe máy bị các "hiệp sĩ" phát giác, đối tượng điều khiển xe chạy bạt mạng hòng tẩu thoát. Sau 40km truy đuổi, "hiệp sĩ" tóm gọn đối tượng khi y đang ẩn mình dưới mương nước.

Ngày 28/10, Công an phường Hòa Phú, tỉnh Bình Dương đã tiến hành tiếp nhận và di lý đối tượng Phan Văn Tính (SN 1997, quê ở tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp xe máy.

Rượt đuổi 40km, “hiệp sĩ” bắt tên trộm xe ẩn mình dưới mương nước - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Văn Tính tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 27/10, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Dương Tài, Nguyễn Công Nguyên, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, và Lê Văn Thuận đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong lúc đang đi tuần tra, nhóm "hiệp sĩ" phát hiện một thanh niên điều khiển xe Exciter 150 màu đỏ đen, xe không biển số di chuyển với tốc độ cực cao. Anh Hải phán đoán nhiều khả năng đối tượng mới "đá xế" nên liền bám theo.

Ngay sau đó, thanh niên điều khiển Exciter phát hiện có người truy đuổi, liền tăng ga chạy về hướng cầu Phú Cường, xã Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một. Vừa chạy, đối tượng vừa liên tục chống trả và ép xe các "hiệp sĩ". Nhóm "hiệp sĩ" phải truy đuổi đối tượng với tốc độ cực cao, có lúc lên tới hơn 120km/h.

Sau đoạn đường truy đuổi hơn 40km, đối tượng và "hiệp sĩ" có mặt tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, đối tượng quăng xe chạy bộ vào hẻm. Lúc này, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải chạy bộ theo sau và bắt được đối tượng khi y đang nằm dưới mương nước sình lầy để trốn.

Rượt đuổi 40km, “hiệp sĩ” bắt tên trộm xe ẩn mình dưới mương nước - Ảnh 2.

Các "hiệp sĩ" tóm đối tượng dưới mương nước đầy sình bùn.

Tiếp đó, anh Hải liền bắt giữ và mời đối tượng về Công an xã Hiệp Hòa để làm việc. Trên đường đến trụ sở công an, đối tượng lên tiếng chung tiền cho anh Hải để được thả ra, nhưng các "hiệp sĩ" không đồng ý. Cùng lúc đó, một số người dân xung quanh ra xem vụ việc, nhận ra đối tượng là người quen trong xóm. Vì vậy, vài người hô hào la toáng lên, định tấn công các "hiệp sĩ" để giải cứu cho đối tượng.

Tuy nhiên, một người dân nhận ra "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nên gọi điện thoại cho Công an xã Hiệp Hòa xuống để hỗ trợ.

Rượt đuổi 40km, “hiệp sĩ” bắt tên trộm xe ẩn mình dưới mương nước - Ảnh 3.

Chiếc xe Tính trộm ở tỉnh Bình Dương, chạy về Long An định cất giấu.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã trộm chiếc xe Exciter ở phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Đối tượng đang trên đường đem về nhà cất giấu để đưa đi tiêu thụ thì bị các "hiệp sĩ" phát hiện và truy đuổi.

Hơn 23h cùng ngày, Công an phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một đến tiếp nhận và di lý Phan Văn Tính về Bình Dương để điều tra làm rõ vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày