Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn

Mạnh Quân, Theo Helino 15:51 15/08/2018

Cuộc sống sinh viên có 2 niềm vui nhỏ nhoi: Đầu tháng bố mẹ gửi tiền và cuối tháng tiếp tế đồ ăn.

Sinh viên học xa nhà, cuộc sống thành phố đắt đỏ không phải lúc nào cũng đủ tiền để trang trải. Cha mẹ ở quê cứ có gì ngon là gửi lên hết cho con cái, 1 phần thương con, 1 phần tiết kiệm, 1 phần nữa để cho an toàn.

Mới đây, câu chuyện mà 1 cô bạn đăng tải trên group Không sợ chó đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các bạn sinh viên.

"11h đêm nhận được thùng đồ mẹ gửi mà vừa vui vừa rơi nước mắt. Gói cho con từ cái đùi gà đã luộc, đến măng ngâm, thanh long, nhãn, sấu, bí đỏ, ổi ...

Toàn là đồ mẹ tao trồng hết, gà nhà nuôi, trứng gà nhà đẻ... Hoa quả trông bé bé xấu xấu mà ngon lắm. Ở Hà Nội này có tiền cũng chưa chắc đã mua được những thứ như vậy đâu.

Mỗi lần như này mình lại có thêm động lực cố gắng hoàn thành Đại học, sớm ra trường."

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 1.

Cha mẹ ở quê gửi cho Yến nào là đùi gà luộc

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 2.

Thanh long nhà trồng

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 3.

Nhãn hái ngoài vườn

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 4.

Rồi ổi, rồi bí đỏ và bao nhiêu là rau nữa

Chủ nhân của những dòng tâm sự này là bạn Yến, sinh viên Khoa Kinh tế ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quê ở Thái Nguyên, mỗi tháng cứ 1, 2 lần bố mẹ lại gửi đồ ăn ra. Mỗi lần gửi toàn là rau, hoa quả, thịt, trứng, chanh tỏi ớt... Đủ thứ quà quê.

Yến chia sẻ: "Mỗi lần nhận đồ lại thương bố mẹ nhiều lắm. Vừa mừng vừa muốn khóc. Nhà có gì cũng dành dụm để tủ lạnh chờ tiện xe hay người quen rồi gửi cho con gái. Có khi bố mẹ ở nhà còn chả dám ăn. Mình sẽ cố học mau mau cho ra trường rồi đi làm đỡ bố mẹ."

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 5.

Yến và mẹ của mình

Với nhiều bạn sinh viên, từ khi năm nhất đến tận khi ra trường, cha mẹ vẫn đều đều hàng tháng gửi đồ ăn ra thành phố. Ở nhà có gì ngon, gì bổ đều dành dụm lại đó, chờ gửi cho con. Nào là gạo, là hoa quả, là rau, là thịt...

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 6.

Thành viên Trần Bích Ngọc chia sẻ: "Đây không kém phần long trọng, đây mới là rau thôi, còn thịt trong tủ lạnh"

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 7.

Ảnh: Trịnh Thế Đình.

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 8.

Ảnh: Ninh Phạm.

Nửa đêm nhận được cả thùng đồ quê của cha mẹ, cô gái xúc động tâm sự: Có cái gì ngon là bố mẹ gửi lên hết, chả dám ăn - Ảnh 9.

Ảnh: Hoàng Long.